[188] Thành Công An (Yong An)

  • Thread starter Thread starter Shu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
PM của Virus!! chỉ dùng both sides đc ở lượt đầu thôi, giống như arrow vậy. :D
1.Arrow High
2.Hit Evade
3.Both Sides Low
4.Hit High
5.Hit Low
PM của BW, cái này cũng vậy!! :D
1.Arrow.high
2.Both side.Evade
3.hit.high
4.Hit.low
5.hit.evade
PM của ktxa7, cái này thì đúng rồi, hoan hô!! ;))
1. Both Sides. High
2. Hit. High
3. Hit. Low
4. Hit. Evade
5. Hit. High
PM của vaga!!
- Hit high
- Hit evade 4 lần còn lại.

Ba người cùng đánh thế này thì biết tính kiểu gì đây, nhưng mà tổng war của cả 3 người đều hơn hẳn 3 tên kia. :D
Thôi trận này cả 3 đều thắng nhưng chỉ đc cộng ít thôi!! :D

TT: Lại nói đến đoạn, virus xông vào tả xung hữu đột với 3 tên to lớn nhưng ko hề nao núng. Với đoản kiếm gia truyền trong tay như hổ thêm cánh, virus càng đánh càng hăng, càng đánh càng thắng. Tuy nhiên trong một chiêu lơ đãng, virus đã bị địch thủ đánh trúng bả vai, thương tích khá trầm trọng.
Đang trong lúc tuyệt vọng, tưởng chừng thất bại thì bất ngờ ở đâu xông ra là 2 vị hán tử, uy vũ bất phàm. Thì ra đó là BW và ktxa7 đang trên đường đến thăm thứ sử Shu, thấy chuyện bất bình nên bật đao tương trợ.
Thế là 3 người giao tranh thêm 5 hiệp nữa thì 3 tên to con bị bắt sống. Tên ác ôn họ Triệu đang định chạy trốn cũng ko thoát khỏi bàn tay nhanh như cắt của BW. ;))


BW, virus, ktxa7 mỗi người + 1 war và + 2 fame.

TT: Sau khi bắt giữ tên họ Triệu về, virus bèn giao ngay cho thứ sử Shu xử lý.... ;))
Shu nói:
Sau đây xin trích bài phát biểu của thứ sử Shu trước toàn thể dân chúng nhân dịp Noel :
- Thứ sử Shu xin gửi lời chào thân thương nhất đến nhân dân Yong An và các hero lưu lại tại đây . Xin chúc mọi người một Noel thật vui vẻ bên bạn bè cùng người thân. Xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để... phục vụ mọi người trong nhiệm kì tới . Mong mọi người sẽ hết lòng hợp tác . Sau đây là lễ tuyên thệ
Tèn tèn ten...Tèn ten tén... Ten ten ten
Thành Yong An có nên tổ chức họat động gì đó nhân ngày lễ Noel không nhỉ , mấy bạn góp ý thử xem
TT: Dân chúng nô nức tổ chức ăn mừng...noel :)) fame của Shu + 5
 
Sau khi bắt được tên họ Triệu, Shu phát hiện được rất nhiều ngân lượng có số seri của triều đình trong tay nải của hắn :hug:. Shu liền cho thăng đường xử tiếp vụ án. Shu đưa số ngân lượng đó ra và nói với tên ôn quan:
- Đây là bằng chứng ta tịch thu được từ tên họ Triệu, có số liệu của triều đình trên đây #>:). Chỉ có người của triều đình mới được vào ngân khố quốc gia thôi, không phải ta, vậy thì nhất định là ngươi rồi :cool:. Ngươi cũng không thể đổ lỗi cho tên họ Triệu đánh cắp được, ta đã thử sức bọn hộ vệ của hắn, yếu như...sên (cái này hù thôi :p ). Chính ngươi đã thông đồng với hắn vu oan giá họa cho ta X( . Thế nào, ngươi đã chịu nhận tội chưa :cool:
...
...
Shu thấy ngay từ lần đầu tiên lâm trận Virus đã bị thương nên lo lắng lắm, liền cho người đi mời các đại phu bậc nhất Yong An về để chữa cho Virus... :;)
 
Virus2612 nói:
Virus hôm nay rảnh rang nên vào quán nhậu ngồi nhậu đỡ buồn.... Bước vào quán... Virus thấy có 1 thanh niên lạ.. chưa thấy trong thành bao giờ... nên bước lại hỏi:
-Chẳng hay huynh đài từ đâu tới.... Cho tại hạ làm quen được ko... :;)

@rabohai: you đó

Rambohai nói:
- Tại hạ mới từ Thành Đô, mời các hạ ngồi. Không biết quý tính đại danh của các hạ là gì?
 
Rambohai nói:
- Tại hạ mới từ Thành Đô, mời các hạ ngồi. Không biết quý tính đại danh của các hạ là gì?

tại hạ tên Virus... Hộ vệ của thứ sử Shu!! Chẳng hay các hạ có nhã ý nhân dịp Noel đi nhậu thịt chó với chúng tôi ko??


........ Virus viết thiệp mời các anh em( Shu, BW, ktxa7) đi nhậu thịt chó mừng chiến công mới lập và mừng noel...... :D

Cuộc nhậu này có thể mở đầu cho một event mới đây ;;)


Sau khi viết thiệp xong, Virus đi... shopping:

Mua một cây đại đao +2 war: 5G :D
Mua áo giáp +1 cha: 2G :D
Mua 1 cái áo tơ cho thứ sử Shu +2 lead: 5G :;)

Tổng: 5+5+2 = 12G :whew:
Số tiền của Virus: 26G
Còn lại: 26-12= 14G :hug:
 
Thật la hân hạnh. Tại hạ tên rambohai. Thật là vui được nhậu thịt cầy với Virus :D. Thế hẹn địa điểm ở đâu đây. Mấy giờ vậy, để tại hạ tắm rửa rồi chờ. hehe.
 
Sau khi viết thiệp xong, Virus đi... shopping:

Mua một cây đại đao +2 war: 5G
Mua áo giáp +1 cha: 2G
Mua 1 cái áo tơ cho thứ sử Shu +2 lead: 5G

Tổng: 5+5+2 = 12G
Số tiền của Virus: 26G
Còn lại: 26-12= 14G
nhầm rồi, có chợ đàng hoàng, 10G mới mua được cây +1 1xxG thì cây +2, 200G thì cây+3..... 10000G thì cây +10 ;))
 
aochoangxanh nói:
nhầm rồi, có chợ đàng hoàng, 10G mới mua được cây +1 1xxG thì cây +2, 200G thì cây+3..... 10000G thì cây +10 ;))

ơ.. thì noel mà.. làm căng quá....... ;;) :;)
 
Bó tay, rõ ràng đang bị thương mà còn rủ người khác đi nhậu thịt chó được, xin bái phục:D
 
Nhận được thiệp mời đi nhậu thịt chó của virus, ktxa7 liền tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến điểm hẹn để nhậu.
 
Nói thì nói chứ Shu đây thích nhậu nhẹt lắm ;;). Vừa nhận được thư mời của Virus là Shu lập tức sửa sọan rồi đến quán nhậu ngay :D. Đến nơi, thấy Virus cùng 1 vị lạ mặt khác nữa (ai vậy ta :D ) đang ngồi trò chuyện say sưa :hug:.( Rambohai ra mắt thứ sử đi nào :cool:)
 
đang ngồi nói chuyện thì mọi người kéo vào........ Virus đứng lên chào và đưa cái áo tơ cho Thứ sử Shu... rồi kêu tiểu nhị mang thực đơn tới:

MENU

Chó nướng: 2G/dĩa
Chó luộc: 2G/dĩa
Xào lăn: 5G/cái
Chả chìa: 1G/1 chìa
.......​
 
Virus2612 nói:
ơ.. thì noel mà.. làm căng quá....... ;;) :;)
Tuy là noel nhưng luật là luật, Vk mua kiểu này thì còn gì là .... làm ơn sửa lại giùm ....
 
ktxa7 vừa đến quán nhậu thì đã thấy thứ sử Shu, virus và một người lạ quắc đã chuẩn bị nhậu, ktxa7 lền nhập bọn nhậu luôn :D
 
aochoangxanh nói:
Tuy là noel nhưng luật là luật, Vk mua kiểu này thì còn gì là .... làm ơn sửa lại giùm ....

ờ sửa thì sửa ::) ...................
 
Tại hạ tên Honey, sinh trưởng ở Yong An từ bé, phụ mẫu có làm ăn tại đây, nên có chút tiền để ăn, hihi, từ bé đã được học võ, đến năm 16 tuổi đã thuộc lòng binh pháp từ vũ mục di thư đến binh pháp tôn tử, các môn võ môn nào cũng biết. (đang quảng cáo bản thân mà, cũng phải có chỗ hơi quá, hihi). Sau một thời gian đi ngắm cảnh trung nguyên đã trở về Yong An để tạo sự nghiệp.
Khát nước quá vào quán uống rượu cái coi.
 
Trời, từ thứ sử đến officer không ai có mặt hôm nay cả vậy, hôm qua nhậu quá hay sao vậy, không biết đường về nhà lau hả trời, định tham kiến thứ sử Shu mà chẳng thấy đâu luôn.
 
Uhm, bạn cứ ra mắt đi, mình đang ở quán nhậu, bạn đến đó sẽ thấy thui:D
 
ok, vừa ngồi xuống gọi tiểu nhị. Quay sang thấy đã thấy thứ sử Shu và vài người nữa ngồi nhậu ở đó, honey liền tiến đến và nói :
- Tại hạ honey, xin chào thứ sử.
 
...Honey đi đến trước bàn của Shu, nhìn thấy Virus đang mặc áo lụa tằm(nhờ Virus giữ hộ :D ), liền tưởng đó là thứ sử nên nói:
- Tại hạ honey, xin chào thứ sử.
- Không phải tôi, thứ sử là vị này cơ :o. Virus xua tay rối rít rồi chỉ vào Shu :D
Honey bối rối ngượng đỏ mặt :'>. Shu thấy vậy liền nói:
- Vị thiếu hiệp này, đã đến đây xin cứ ngồi nhậu cùng chúng tôi, có chuyện gì thì từ từ chúng ta bàn tiếp :hug:.
Nói đoạn Shu quay ra nói với tiểu nhị:
- Vui lòng cho chúng tôi 1 đĩa chó nướng, 1 đĩa chó luộc và 1 xáo lăn, các vị còn lại thích gì xin cứ gọi( hôm nay mình đãi :cool: )...
 
Honey ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu sơ yếu lý lịch của mình và hỏi thăm mọi người xung quanh. Rồi quay sang nói với Shu :
- Nghe danh thứ sử đã lâu bây giờ mới được mặt thật là hân hạnh quá. Xin mời thứ sử một bát rượu.
- Xin các huynh đệ cùng uống.
(hehe, Shu đãi mà thoải mái đi :D ). Ăn miếng thịt chó cái nào.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top