Huey giật mình trước cảnh tượng trước mặt nên không hề để ý là chân mình đã bị dẫm, ở sân sau có 1 con mèo khổng lồ, và đang gầm gừ, xung quanh là Subaru và 1 đám thị vệ đang cố đấu với nó
Thiết bị trên tay của Serene đang kêu lên, khiến ít nhất Zipper phải than phiền, Serene nhất thời hơi đánh giá sai vấn đề khi lẩm bẩm.
-Đầu tiên là súng tỉa, giờ là một con mèo.
Tuy vậy, vẫn chạy về hướng Subaru.
-Con mèo này nguy hiểm vậy sao? Hãy để Serene giúp một tay.
-Không sao, hãy để Serene này giải quyết, đầu tiên hãy dùng cách ôn hòa.
Nói rồi, Serene lấy ra một cái gói hơi lớn, lấy ra mấy cục bột nắm thành một nắm rồi lăn lại gần con mèo, thành phần của túi có chữ Milk. Kiara đang có vẻ đang có nét mặt nhăn nhó ở giữa cười to và khó hiểu.
-Bình tĩnh nào.
Sau khi nhận ra khả năng nhận dạng giọng nói qua loa phát thanh của con mèo được hiện rõ qua khuôn mặt của nó. Serene xem ra...
-Hết cách, xem ra phải dạy dỗ nó. -trên tay Serene hiện ra thanh Keyblade.