Thấy mấy pác kể mình cũng mún góp 1 tý. E hèm, chiện là zầy: Hum đó tui và ẻm hẹn nhau, trước đó tui đã nói tui thix ẻm và ẻm bảo rằng mún nghe chính nghe miệng mình nói chứ ko thix nhắn tin như thế này (thực ra thì tui cũng đâu có tỏ tình qua nt đâu, chỉ là "đặt chỗ trước" thôi

)
Đầu tin tụi này hẹn nhau ở Cinebox LCT lúc 1h30 nhưng ẻm lại tới lúc 2h30, hỏi thì ẻm bảo đi lạc tại chưa tới Cinebox bao giờ

. Tụi này ngồi uống nước, nói chuyện fím 1 tý thì ẻm bảo tiếp tục chuyện hum trước đi. Tui nói từ từ, bi giờ còn sớm mà... Típ theo là vô rạp xem film. Xem xong thì tui chở ẻm (= xe đạp) đi vòng vòng tp chơi, rùi đói bụng ghé vô KFC ăn (chẹp, ẻm bao :'> ), trong lúc ăn ẻm lại gợi ý về vấn đề hum trước, tui cũng giả lả "cứ từ từ"..

.. Sau đó là màn đi dạo trong Coopmart....
Cuối cùng cũng tới giờ về. Tui chở nhỏ về lại Cinebox tại xe đạp nhỏ để ở trển.
Trước khi ra về, tức là mỗi người một hướng ấy, tui bảo nhỏ đứng yên 1 chút, 1 chút đó dc tui kéo dài thành nửa tiếng. Khó nói quá, ai mà ngờ tỏ tình lại khó dữ vậy :'>. Ko bít bao nhiu lần đã định mở miệng mà vẫn cứ ngậm tăm. Cuối cùng lấy hết can đảm :"Ấy.. ấy làm bạn gái tớ nhé" :o (câu đã qua chỉnh sửa). Nói xong câu đó thì tự trách mình sao ko nghĩ ra dc câu nào hay hơn 1 chút, lãng mạng hơn 1 chút.... Nhưng đơn giản vậy thôi đó, ngắn gọn vậy thôi đó, bi h mình đã có GF roài

...
Nhớ lúc mình nói xong câu đó, ẻm đưa 2 tay ôm lấy mặt dễ thương ko thể tả :-* :-*
Nhưng các bạn đừng hấp tấp nhé, tuy đã là GF rùi nhưng lần hẹn thứ 3 mình cũng mới dám nắm tay đó (xấu hổ thật

)