PES_Gamer*No1
Mr & Ms Pac-Man
- 12/6/07
- 264
- 1
Xuống lùi tiến tam giác ........
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.. Lên lớp 2 là đã bắt đầu tập tành chơi game đĩa vuông (nhớ lần đầu chơi game đĩa vuông là chơi trò 5 anh em xiu nhân!
) kể từ cái năm lớp 2 đó là tui đã dần tiến bước trong việc trốn học cúp cua cho tới cài ngày lên đại học!
hồi đó lần đầu chơi game đá banh là chơi băng ( trò gì mà có mấy đội Brazil, pháp, ý ...) đĩa vuông thì chơi đá super soi!
( trọng tài chó, thủ môn dấu banh vô áo rồi chay wa bên kia ghi bàn... tùi đều làm dc hết!)
) nhưng tiếc là mình đá PS1 chỉ có 2 năm 6 và 7, tui mua cả 1 cục save hết 50k:( (hồi đó có 1 kỉ niệm là tui thì ghiền game zu lém, cò lần đó 5gio sáng nói dối là đi tập thể dục ở công viên, rồi nhào wa tiệm game đập cửa đòi chơi!:-* ,lúc đó ông chủ wan vừa nhậu xỉn vì tối hôm wa có tiệc, chỉ có bà chủ quán game là chịu cho vô chơi trời ơi, ông chồng vủ phu chửi bà vợ quá trời, đập bể chén bát tùm lùm, làm tui ngày hôm sau phải xin lổi wa trời!
!)
)
( ghét cài này 1!) .....
ehehehe có ai có sở thích giống tui ko?
)Hí híhiện tại : PES 10 đá tầm 4 sao thôi ( ít tập nên gà!)


trờiHí hí
Để cho người sau nói dùm![]()
beginner- armature- regular-....co thể lên top class tui thử òi! thì trình của tui đại khá 4sao/5 . Hay là nói tui đá dở uh thì dở thiệt!Xuống lùi tiến tam giác ........

trờibeginner- armature- regular-....co thể lên top class tui thử òi! thì trình của tui đại khá 4sao/5 . Hay là nói tui đá dở uh thì dở thiệt!
Đổi thành cấp độ rồi
Hồi lớp 6 mình có chơi trò game là đua xe bắng súng! có chỉnh code là lấy được thằng xe tăng lớn (thằng trùm màn 3 vòng biển lửa). có đứa chỉnh cả được code là xe cứu thương nửa! nhưng trò game đó là gì thì mình quên rồi! buồn chá nản! giờ ước gì được chơi lại game đó!
Mình chỉ thích lấy xe spacy bắn ra đầu lâu, mạnh vãi!
Có bác nào biết tên game đó, hay có link game đó cho mình xin với! giờ nghĩ lại vẫn còn ghiền!
Metal Twisted 2 ...Hic hồi đó tui cũng khoái nhất trò này...

Đó là những năm 1985-1986 của tuổi thơ Norman.
),bóng đá(cứ giữa sân sút là vào),cảnh sát 3,người rừng,,rambo bắn(có 4 nhân vật trong đó có con robot lùn với thằng người sói ấy ^^,mê cái này nhất vì khi đó đánh rất khó mà trò này có tới 3-4 kiểu về nước cơ,mà còn mỗi kiểu đánh trên quả tên lửa là không sao qua được
,không biết ai còn nhớ trò này không). Khi có máy đĩa thì chơi WE rồi PES,songoku(nhớ hồi đó cứ lấy vạt áo ra để xoay nút "chưởng").....nói chung là nhiều lắm(RE,Chrono Cross,FF8/9,ô tô bắn súng,cáo ranh ma,đại chiến thế giới...) kể không hết được. Thế rồi lớp 10 mấy thằng bạn rủ đi bắn "háp lai" mà hồi đó có biết vi tính là gì đâu,vậy là bắt đầu cúp tiền,bỏ học ngồi gần như cả ngày ngoài quán (mà cũng lạ là hồi đó quán game vi tính rất hiếm mà quán mình chơi chỉ lấy 2000d/1h). Sau đó tập tọe đế chế,heroes 3,ngày đó chơi giỏi nhất quán nên lúc nào cũng có đứa rủ==> càng ham. Mà cũng có phải giỏi giang gì đâu khi mà cả quán chơi đế chế hồi ấy vẫn cái kiểu đẻ 7 thằng dân rồi cứ vậy làm quả lên đời 3 

Metal Twisted 2 có trên PC lâu rồi đó, đây là
Tôi tìm cái ô tô bắn súng cho 2 cậu ở trên kia đấy chứ
Cái game của ông có phải bắn vào đám mây lấy ra cái chuông rồi tâng chuông thành vàng hay đỏ,xanh để ăn không? hay là game có thể gọi lính xe tăng, máy bay ra đánh với mình![]()