Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


regular translator (Akimura - BlackDX_knight) vì sơ xuất nên đã public bản dịch chap 5, thành ra fan.service pass chap 5 (lek biết tin quá muộn nên không scanlate kịp). Từ chap 6 trở đi thì sẽ ko có chuyện đó nữa, rút kinh nghiệm.
cô nàng xấu nết ạ,nhưng bản đó lâu rùi mà2,3 tuần trước ra mua báo thấy có bán 1 cọc Ichigo100% bọc giấy kiếng,quên tên tiếng VN nó dịch là gì rồi
.nếu nó ko gặp gỡ+tiếp xúc+gây ấn tượng với mấy em đó thì sao mấy em thích nó được,thằng này thuộc loại tán gái....vô thứcThằng Manaka nó có "Kua" em nào đâu mà nói
Tính đi tính lại thì Toujo, Satsuki, Mukai đều tự nhảy vào nó. Riêng có Nishino thì là do nó mở lời nhưng trước đó Nishino cũng đã chú ý đến nó rồi nên việc nói nó "Kua" các em kia là sai , sửa lại là các em kia "Kua" nó mới chính xác.
.
.
. . . lolzzzVô học, khốn nạn như thằng Makoto ai thèm mà thích với chả kop/s:chửi makoto cho lắm chứ nếu lựa chọn mấy chú thích làm makoto hay manaka nhỉ(đương nhiên trừ vụ chặt đầu ra )
. . . 'tôi-là-tôi' . . . KASIM HOÀNG VŨ 


Nói 1 mà không nói 2, nó có cố ý gặp không? Nó có tự quyết định số phận không cho gặp không? Ngay khi gặp Toujo, nó không hề nghĩ sau này Toujo sẽ yêu nó, tương tự cho tất cả Nishino, Satsuki và Mukai. Nó không hề nghĩ sẽ nảy sinh những chuyện gọi là "phức tạp" đan xen chồng chéo ở tương lai và quan trọng nhất là nó không khốn nạn. Nó sống thật với tình cảm, nó bỏ Toujo, theo Nishino chứng tỏ Manaka nhận thức rất rõ về nội tâm cũng như tình cảm của mình, điều này thì khác hẳn thằng makoto.nếu nó ko gặp gỡ+tiếp xúc+gây ấn tượng với mấy em đó thì sao mấy em thích nó được,thằng này thuộc loại tán gái....vô thức.
Manaka, vì tôi thích Toujo (Tuy nhiên nếu được thì tôi vẫn khoái làm Ichitaka hơn vì Iori Yoshizuki mới là người tôi thực sự quí mếnp/s:chửi makoto cho lắm chứ nếu lựa chọn mấy chú thích làm makoto hay manaka nhỉ(đương nhiên trừ vụ chặt đầu ra )
). Còn thằng khốn nạn makoto thì lượn, tôi chả biết nó có cái gì nhưng nội cái tính cách của nó là..., tôi tin chắc thế giới này không có thằng nào khốn nạn hơn nó, nói chung là không biết dùng từ gì nữa, dùng từ "khốn nạn" có lẽ còn quá nhẹ so với nó ::(Đâu chỉ có trong truyện, ngoài đời cũng cóTruyện harem nào chả có motip thằng nào đấy " vô tình " ghi điểm trong lòng các em,đem cái Ichigo ra làm gì ..




, Ayako mới full
. Đưa link luôn cho người ta đi lại còn 