2009 điều hạnh phúc của mem GameVN

Status
Không mở trả lời sau này.
Sống mỗi ngày mà ăn không ngồi rồi cũng không hạnh phúc đâu :p
Hạnh phúc là khi mình dắt một bà cụ qua đường, và bà nói "cám ơn con nhé" :'>
 
Mình có sống đựơc thì mới giúp được chứ ạ. Làm ma thì giúp ai ạ.:D
Hạnh phúc khi tất cả cùng cười vui vẻ không vì lý do gì.
 
Hạnh phúc khi cô gái không quen ngồi chat cạnh tớ 4 năm trước giờ đã là người yêu tớ
 
Chúc mừng hạnh phúc của bác:D.
Hạnh phúc là khi đi thả đèn trời rồi hét toáng lên bằng tất cả sức hét của mình vì lần đầu tiên biết thả đèn.:D
 
Đèn trời là gì thế ?
Hạnh phúc là khi cô ấy giờ đã không còn là của tớ nhưng vẫn vui bên người yêu cô ấy :)
 
Đèn trời có nơi gọi đèn hoa đăng đấy bác:D
Ái chà công nhận bác siêu thật, thế mới đáng là con trai:D
Hạnh phúc là khi lượn đường hàng giờ với đứa bạn thân mà không nói gì trong khi vẫn có cảm giác là đã nói nhiều nhiều.:D
 
Hạnh phúc là khi nhìn vào ánh mắt ba/mẹ khi biết tin mình đỗ đại học
@hatcat : Yêu = hi sinh. Yêu # chiếm đoạt ::)
 
Hành phúc là khi ngồi xem tv cùng gia đình.
Yêu = hi sinh. Yêu # chiếm đoạt
Thật sự em không hiểu bác nói nó là gì nữa.
 
Yêu là hi sinh : Chỉ cần người mình yêu vui. Còn mình đau đơn cỡ nào cũng chịu được
Yêu là chiếm đoạt : Phải có được người mình yêu trong vòng tay mình bằng mọi giá
Hạnh phúc là khi mình có thể tha thứ :hug:
@hatcat : mấy tuôỉ rồi ?
 
2 tên này spam ớn hàng quá, từ topic bên kia qua tới bên này, nã đạn liên tục :))
rốt cuộc thì chủ topic đâu rồi, có đếm được bao nhiêu điều chưa thế :-/
 
Đếm làm gì ? Quan trọng là hạnh phúc. Nếu 2009 điều. Có người muốn nói nữa thì sao ?
 
có khi hạnh phúc chỉ là ( đối với tôi ) chạy thật mau về nhà ngai ngấu ngiến gói mì trong lúc đói :x
 
hạnh phúc khi nghe em nói "mình làm lại từ đầu nghe kem" :x:x
hạnh phúc khi MU đăng quang C1
hạnh phúc khi Tam Sư vô địch WorldCup, 1 cái hạnh phúc chưa bao h đc nếm trải =((
 
tam sư đá như hạch thế làm sao vô địch world cup nổi :))
 
hạnh phúc là mỗi dịp cuối tuần lại dc nhìn thấy nụ cười của bé
Hạnh phúc là khi nắm tay bé và cảm giác rằng mình có thể che chở cho đôi bàn tay này:x
 
Hạnh phúc là khi nàng ở bên ta,chỉ cần cái đó thôi :(.
 
Hạnh phúc khi mặc quần áo đẹp ;))
hạnh phúc khi có gương mặt đẹp ;))
hạnh phúc khi có một đống người theo tìm hiểu mình ;))
 
Hạnh phúc khi được nghe câu "cả lớp nghỉ" bật nhanh ra khỏi ghế vớ lấy cái xe và lao đi trong làn khí thu mát lạnh:d
 
hạnh phúc là khi đêm đêm ta bật khóc mà ta biết ta khóc vì ai...
 
hạnh phúc là mỗi lần tớ đáp máy bay về và được gặp lại nàng :'>...

ủa mọi người ko đánh số thứ tự à :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top