Lúc trước xem trailer rất ko thích cái visual style của phim này nên định bụng sẽ chẳng bao giờ xem. Mà lúc sau nghe cái bộ OST hay quá nên cũng lạch cạch kéo về xem thử cho biết. Nhận xét là nhạc dùng ko đều tay, có lúc làm tăng giá trị cảnh phim, có lúc lại lạm dụng đâm ra nghe rất là phiền toái

Kiểu như các bố sound editor bấn quá ko kiềm chế được, cứ nữa đi nữa đi...
Còn phim xem chả hiểu mẹ gì

tự nhiên thấy thằng này lọt vào cái chỗ xanh xanh đỏ đỏ rồi chạy qua chạy lại khắp nơi cầm mấy cái đĩa liệng tới liệng lui. Lúc sau lên wiki đọc nội dung thì hiểu

Được cái xem một lúc thì mình cũng ko quan tâm đến nội dung nữa, đại khái như kiểu "Okay...whatever...just keep enjoying those light bulbs"
Mà hóa ra là mình lại có vẻ kết cái visual style này chứ. Cộng với nhạc và trai xinh gái đẹp nữa thì cho phim này 7/10. Olivia Wilde xem trong House chán chê rồi thấy cũng bt mà vào đây hot thế
Mấy màn hành động thì đúng nhảm thật, bựa nhất là đoạn cuối anh Sam chơi hack map vào cướp lại cái đĩa ngon không, ông già thì có quả ulti vãi hà thế mà giấu mãi.
Còn cái thằng Zuse xem khó chịu kinh, mỗi lần nó xuất hiện là chỉ muốn sút cho bay khỏi màn hình, đâm ra lúc nó bị ăn bom thì "YES!"

Mà cái con nhỏ trắng trắng đi cạnh nó chả thấy đóng vai trò gì sao cứ chốc chốc camera lại chĩa vào một cái như kiểu ừ thì quay một cái chơi đó thôi
Nói đi nói lại là mình xem phim này với tinh thần trông đợi 1 phim dở, nhưng hóa ra nó lại thư giãn hơn mình tưởng. The visual is so coool
