[2010] TRON: Legacy - Bom tấn sau Inception

Nhận xét là nhạc dùng ko đều tay, có lúc làm tăng giá trị cảnh phim, có lúc lại lạm dụng đâm ra nghe rất là phiền toái :-@ Kiểu như các bố sound editor bấn quá ko kiềm chế được, cứ nữa đi nữa đi...
Đồng ý với lão \m/
Nhạc của TRON có lúc ta coi chỉ hơn mỗi Social Network là cùng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn cái thằng Zuse xem khó chịu kinh, mỗi lần nó xuất hiện là chỉ muốn sút cho bay khỏi màn hình, đâm ra lúc nó bị ăn bom thì "YES!" =)) Mà cái con nhỏ trắng trắng đi cạnh nó chả thấy đóng vai trò gì sao cứ chốc chốc camera lại chĩa vào một cái như kiểu ừ thì quay một cái chơi đó thôi :-"

Nói đi nói lại là mình xem phim này với tinh thần trông đợi 1 phim dở, nhưng hóa ra nó lại thư giãn hơn mình tưởng. The visual is so coool :-t
Cảm giác phim của bác khá giống tui.Lúc mới coi trailer thì chả mấy hứng thú cái kiểu siêu nhân đua xe như Kamen raider thế này,lại thêm pr so sa'nh với Avatar càng ác cảm thêm.Nhưng khi xem xong hoàn toàn bị thuyết phục bời 3 thứ:concept world,chicks,music.Còn khoàn đánh nhau dở thì ko ngạc nhiên lắm vì phim của Disney đó giờ nó vậy rồi (Cướp Biển,POP,Narnia).Nội dung phim mô tả tình cảm cha con ,cũng như mâu thuẫn giữa ông già và thằng trùm rất tốt,ko hiểu đối với 1 phim hành động thì nội dung còn phải đòi hỏi hơn thế nào nữa :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao có thầy nào tự nhận sành phim vào comment dở làm hết muốn coi
Mềnh thấy "phim không dở" thì hóa ra mềnh đếch biết thưởng thức phim, đếch có SÀNH. 8-}
 
Hóa ra mình lại thích cái phim này hơn mình tưởng (lúc viết cái post trước) mới chết chứ :-? Cả ngày thỉnh thoảng lại giở ra xem lại 1 số trường đoạn bắt mắt :)) Cái track Outlands (đoạn Quorra cứu thằng Sam rồi phi xe về) nghe ép phê vãi hà ra @-) người ngợm cứ gọi là rung bần bật theo tiếng strings.

Hơi tiếc vì lúc trước mà ra rạp xem 3D nghe âm thanh nổi thì chắc sướng hơn nhiều :((
 
Hành động ko quá hay nhưng được cái nhạc sướng nên lâu lâu cứ lôi mấy action scene ra xem lại ko thấy chán.Phim ko có hài nhưng được đoạn thằng mặt cá trê vào nhà ông già làm rớt ly chén tếu thiệt.
 
Hóa ra mình lại thích cái phim này hơn mình tưởng (lúc viết cái post trước) mới chết chứ :-? Cả ngày thỉnh thoảng lại giở ra xem lại 1 số trường đoạn bắt mắt :)) Cái track Outlands (đoạn Quorra cứu thằng Sam rồi phi xe về) nghe ép phê vãi hà ra @-) người ngợm cứ gọi là rung bần bật theo tiếng strings.

thế mà lúc trước ở topic Oscar bảo là Tron Legacy thì chắc sẽ không bao giờ xem :))
btw, mình thích phim này, xem rạp 3D rồi nhưng vẫn phải down về máy xem lại \m/
 
xem bản này vs cái bản gốc hồi lâu lắc lâu lơ mới thấy công nghệ tiến hóa thật :))
 
xem qua mấy trang cuối thì chỉ có những bạn thích là có phân tích vè phim, còn những bạn chê ko hiểu có phải troll ko mà chẳng thấy nói gì.
 
Hóa ra mình lại thích cái phim này hơn mình tưởng (lúc viết cái post trước) mới chết chứ :-? Cả ngày thỉnh thoảng lại giở ra xem lại 1 số trường đoạn bắt mắt :)) Cái track Outlands (đoạn Quorra cứu thằng Sam rồi phi xe về) nghe ép phê vãi hà ra @-) người ngợm cứ gọi là rung bần bật theo tiếng strings.

Hơi tiếc vì lúc trước mà ra rạp xem 3D nghe âm thanh nổi thì chắc sướng hơn nhiều :((

Giống mình, toàn tua lại vừa xem vừa nghe mấy đoạn nhạc :
The game has changed
Outlands
C.L.U
Rinzler

Sao có thầy nào tự nhận sành phim vào comment dở làm hết muốn coi
Mềnh thấy "phim không dở" thì hóa ra mềnh đếch biết thưởng thức phim, đếch có SÀNH. 8-}
Cái này nên gọi là thích hay ko thích thì đúng hơn. Mình thích là được. :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Trời ơi sao cả tháng nay tôi toàn xem phải phim chán thế này :((
 
Hóa ra mình lại thích cái phim này hơn mình tưởng (lúc viết cái post trước) mới chết chứ :-? Cả ngày thỉnh thoảng lại giở ra xem lại 1 số trường đoạn bắt mắt :)) Cái track Outlands (đoạn Quorra cứu thằng Sam rồi phi xe về) nghe ép phê vãi hà ra @-) người ngợm cứ gọi là rung bần bật theo tiếng strings.

Hơi tiếc vì lúc trước mà ra rạp xem 3D nghe âm thanh nổi thì chắc sướng hơn nhiều :((

phim này là phim đầu tiên mình xem 3D và... chả thấy đẹp như mọi người bàn =)

Và từ đó, có lẽ là sẽ chả bao h xem 3D nữa làm gì cho tốn tiền!
 
đạo diễn mà làm cái vòng có khả năng transform thành vũ khí hay áo giáp.... như mấy cái thanh biến ra cái xe thì có lẽ phim hay hơn nhiều. đánh đấm gì mà cứ phóng chíu chíu, đụng cái là bị phân giải. Công nghệ thì ngon mà vũ khí thì cùi bắp, đoạn cuối mà vẫn còn dùng đạn bắn nhau thì... :|
 
^Vậy tức là xem mà chẳng hiểu gì.
 
đạo diễn mà làm cái vòng có khả năng transform thành vũ khí hay áo giáp.... như mấy cái thanh biến ra cái xe thì có lẽ phim hay hơn nhiều. đánh đấm gì mà cứ phóng chíu chíu, đụng cái là bị phân giải. Công nghệ thì ngon mà vũ khí thì cùi bắp, đoạn cuối mà vẫn còn dùng đạn bắn nhau thì... :|

mình xem phim này như xem phim 5 anh em siêu nhân của nhật hay mỹ ấy ... 8-}
 
phim ko hay mà nhiều bạn chê thế
12.png

tức là cũng có cái hay
12.png
 
lỡ xem vì thấy có Daft Punk 8-} ( tua tới mấy đoạn nhạc là chính ) chứ hồi coi trailer mình đã không thích phim này rồi
 
Khi xem phim này mình đã không xem một phát hết luôn mà xem đến tật mấy hôm mới hết, vì nội dung nó quả là chán và đơn điệu! không xứng đáng đáng là "bom tấn" tẹo nào.
 
Phim vậy là hay rồi, chí ít là vẫn hơn mấy cái "bom tấn" VN
 
Teaser cho Tron 3
Villain của Tron 1 đã trở lại
[video]BgZs4reDohk[/video]

…this second “teaser” clip, a hidden Easter Egg only available in the American version of the Blu-Ray of TRON: Legacy, features the return of David Warner’s Edward Dillinger from the original TRON, and his son, Edward Dillinger Jr. played by Cillian Murphy in TRON: Legacy. This short clip features them talking on a chat service about the events of “The Next Day” and Sam taking over ENCOM…
 
Back
Top