[2011] Mission: Impossible - Ghost Protocol | Ethan Hunt is Back!

đoạn cuổi ảo thật, có súng thì chỉ 1 phát là lấy lại được cái cặp rồi, đỡ phải mất công đánh nhau.

Có cũng ko dám bắn. Lỡ trúng hỏng cái cặp thì khỏi abort luôn.
 
Có cũng ko dám bắn. Lỡ trúng hỏng cái cặp thì khỏi abort luôn.
cái cặp nguyên tử thiết kế sao mà để 1 viên đạn làm hỏng thì fail mẹ nó rùi :-(||>
 
Sao phần này xem xong cứ thấy nhạt nhạt thế nào ấy nhỉ?
+ Không giải thích rõ tại sao tầng số của thằng Boss lại trùng vào tần số của team Ethant và cố tình để bị phát hiện, lúc đầu tưởng có nội gián gài cho cả team vẹo hết, không ngờ chả thấy giải thích gì???
+ Điện Kremlin thằng boss đi ra vào như chốn không người, nơi cất cái Vali kích bom hạt nhân mà an ninh chả có vẹo gì gọi là an ninh, thấy lấy dễ ẹc.
+ Đi giao dịch mà không biết mặt nhau???, cũng chả có cái gì kiểu như mật khẩu để nhận ra nhau, xem vô lý vô cùng???
+ Tưởng chừng như đang đối đầu với 1 tổ chức cực lớn, ai ngờ chỉ có mỗi 1 thằng Boss điên và 1 thằng đệ.
....
Hay do coi bản mHD 3gb bị cắt khúc nhĩ, thấy anh em khen hay quá trời 8-}
 
Ai bảo CHD là hàng scene nhỉ:2cool_burn_joss_sti
Ah nhầm, cũng là internal :))
Nhg mà mình có thấy post này:
CHD dù sao cũng chỉ là tự nhận là "internal", còn bản chất vẫn là scene :)) Còn về chất lượng thì hiện h CHD cũng ko thua kém mấy nhóm internal của org là mấy, nhưng với nhiều ng khó tính thì vẫn thấy khác biệt nhiều đấy :D HiDt, EbP, CtrlHD, ESiR, Don, EuReKa,... là mấy nhóm mình hay ưu tiên lấy source hơn, vì dù sao internal họ vẫn chú trọng chất lượng hơn là tốc độ, nên down về là yên tâm xem. Ko sợ mấy vụ encode lỗi vì hiếm khi xảy ra.
CtrlHD, DON, EbP, CRiSC, Esir, PiPicK..v.v. là các nhóm encode của hdbits.org, thường ra sau cùng và có chất lượng cực tốt, nên lưu giữ những bản encode của các nhóm này.
HiDt: là nhóm encode của hd-torrent, có chất lượng thua một chút hoặc ngang bằng các nhóm kể trên.
CHD: nhóm encode của Chdbits.org chất lượng tương đối tốt nhưng thua các nhóm đã kể trên
HiDt > CHD.
EbP > All.
Đang rất là phân vân ko biết nên lưu bản nào :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao phần này xem xong cứ thấy nhạt nhạt thế nào ấy nhỉ?
+ Không giải thích rõ tại sao tầng số của thằng Boss lại trùng vào tần số của team Ethant và cố tình để bị phát hiện, lúc đầu tưởng có nội gián gài cho cả team vẹo hết, không ngờ chả thấy giải thích gì???
+ Điện Kremlin thằng boss đi ra vào như chốn không người, nơi cất cái Vali kích bom hạt nhân mà an ninh chả có vẹo gì gọi là an ninh, thấy lấy dễ ẹc.
+ Đi giao dịch mà không biết mặt nhau???, cũng chả có cái gì kiểu như mật khẩu để nhận ra nhau, xem vô lý vô cùng???
+ Tưởng chừng như đang đối đầu với 1 tổ chức cực lớn, ai ngờ chỉ có mỗi 1 thằng Boss điên và 1 thằng đệ.
....
Hay do coi bản mHD 3gb bị cắt khúc nhĩ, thấy anh em khen hay quá trời 8-}

Cũng có cả một tổ chức đó chứ, đoạn anh Cruise trong xe của ông thư kí cả đám dàn trận bắn như mưa ấy, chỉ vô lý cái là đoạn cuối quan trọng thế mà chỉ có 2 anh boss ra mặt, còn cả đám kia chết đâu ko thấy
 
Sao phần này xem xong cứ thấy nhạt nhạt thế nào ấy nhỉ?
+ Không giải thích rõ tại sao tầng số của thằng Boss lại trùng vào tần số của team Ethant và cố tình để bị phát hiện, lúc đầu tưởng có nội gián gài cho cả team vẹo hết, không ngờ chả thấy giải thích gì???
+ Điện Kremlin thằng boss đi ra vào như chốn không người, nơi cất cái Vali kích bom hạt nhân mà an ninh chả có vẹo gì gọi là an ninh, thấy lấy dễ ẹc.
+ Đi giao dịch mà không biết mặt nhau???, cũng chả có cái gì kiểu như mật khẩu để nhận ra nhau, xem vô lý vô cùng???
+ Tưởng chừng như đang đối đầu với 1 tổ chức cực lớn, ai ngờ chỉ có mỗi 1 thằng Boss điên và 1 thằng đệ.
....
Hay do coi bản mHD 3gb bị cắt khúc nhĩ, thấy anh em khen hay quá trời 8-}

Sao phần này xem xong cứ thấy nhạt nhạt thế nào ấy nhỉ?
+ Không giải thích rõ tại sao tầng số của thằng Boss lại trùng vào tần số của team Ethant và cố tình để bị phát hiện, lúc đầu tưởng có nội gián gài cho cả team vẹo hết, không ngờ chả thấy giải thích gì???
+ Điện Kremlin thằng boss đi ra vào như chốn không người, nơi cất cái Vali kích bom hạt nhân mà an ninh chả có vẹo gì gọi là an ninh, thấy lấy dễ ẹc.
+ Đi giao dịch mà không biết mặt nhau???, cũng chả có cái gì kiểu như mật khẩu để nhận ra nhau, xem vô lý vô cùng???
+ Tưởng chừng như đang đối đầu với 1 tổ chức cực lớn, ai ngờ chỉ có mỗi 1 thằng Boss điên và 1 thằng đệ.
....
Hay do coi bản mHD 3gb bị cắt khúc nhĩ, thấy anh em khen hay quá trời 8-}

IMF chỉ biết có 1 thằng tên Cobalt (chưa xác định được mặt) đã từng làm gì đó liên quan đến chiến lược tiên lửa hạt nhân của Nga dính dáng đến vụ lấy cắp mật mã kích hoạt, nên anh Hunt mới phải đột nhập vào điện Kremli để lấy tài liệu xem thằng đấy là ai. Sau này mới biết Cobalt chính là thằng boss. Thằng này đã lập kế hoạch để khi hắn vào lấy cắp vali kích hoạt cũng là lúc anh Hunt đột nhập để đỗ lỗi.

Bọn đánh cắp mật mã đều là sát thủ làm thuê chứ không phải cùng 1 tổ chức, nó cũng như kiểu buôn ma túy ý, đúng hàng là thực hiện giao dịch thôi.
 
vaiz, trong xe bị bắn là đặc vụ của Nga nã đạn đ/c ạ =)
Cũng có cả một tổ chức đó chứ, đoạn anh Cruise trong xe của ông thư kí cả đám dàn trận bắn như mưa ấy, chỉ vô lý cái là đoạn cuối quan trọng thế mà chỉ có 2 anh boss ra mặt, còn cả đám kia chết đâu ko thấy
 
ngồi trên cái nhà này chắc đái ra máu quá :-s
 
Cũng có cả một tổ chức đó chứ, đoạn anh Cruise trong xe của ông thư kí cả đám dàn trận bắn như mưa ấy, chỉ vô lý cái là đoạn cuối quan trọng thế mà chỉ có 2 anh boss ra mặt, còn cả đám kia chết đâu ko thấy
Khúc đấy dù không có Sub cũng biết bọn đấy là đặc vụ Nga, chả liên quan gì tụi khủng bố -.-!

IMF chỉ biết có 1 thằng tên Cobalt (chưa xác định được mặt) đã từng làm gì đó liên quan đến chiến lược tiên lửa hạt nhân của Nga dính dáng đến vụ lấy cắp mật mã kích hoạt, nên anh Hunt mới phải đột nhập vào điện Kremli để lấy tài liệu xem thằng đấy là ai. Sau này mới biết Cobalt chính là thằng boss. Thằng này đã lập kế hoạch để khi hắn vào lấy cắp vali kích hoạt cũng là lúc anh Hunt đột nhập để đỗ lỗi.

Bọn đánh cắp mật mã đều là sát thủ làm thuê chứ không phải cùng 1 tổ chức, nó cũng như kiểu buôn ma túy ý, đúng hàng là thực hiện giao dịch thôi.

Làm thế uái nào mà thằng Boss lại biết là Hunt sẽ vào lấy cắp tài liệu khi nào và còn cố tình để trùng tần số nếu không có nội gián ! Nếu không có vụ tần số trùng và cố tình để bị dò ra thì có thể suy diễn là trùng hợp nhưng đằng này nó chắc chắn là 1 cái bẫy mà không có lời giải thích 1 cách hợp lý !

Con Monreu là 1 sát thủ nổi tiếng, là dân chuyên nghiệp mà làm ăn quá nghiệp dư, điểm này cực vô lý !

Nói chung mình đánh giá phần 4 này kém nhất trong 4 phần -.-!
 
Sát thủ nổi tiếng chỉ nhận kim cương mà luýnh quýnh , súng lại để trong giỏ sách thì thật sự quá tệ .
 
Làm thế uái nào mà thằng Boss lại biết là Hunt sẽ vào lấy cắp tài liệu khi nào và còn cố tình để trùng tần số nếu không có nội gián ! Nếu không có vụ tần số trùng và cố tình để bị dò ra thì có thể suy diễn là trùng hợp nhưng đằng này nó chắc chắn là 1 cái bẫy mà không có lời giải thích 1 cách hợp lý !

Con Monreu là 1 sát thủ nổi tiếng, là dân chuyên nghiệp mà làm ăn quá nghiệp dư, điểm này cực vô lý !

Nói chung mình đánh giá phần 4 này kém nhất trong 4 phần -.-!

Thật ra thì mình cũng nghĩ như bạn, P2 nội dung hay hơn P4. Bù lại P4 được cái hành động nghẹt thở mà tình tiết ko hợp lý lắm.
Mình cũng thắc mắc tại sao tổ chức của tụi khủng bố lại chỉ có 2 thằng, sau đó thằng boss lại ôm vali nhảy xuống tầng dưới tự sát nữa chứ :)) Ba mình xem xong cũng bảo đoạn đó hài =))
 
Làm thế uái nào mà thằng Boss lại biết là Hunt sẽ vào lấy cắp tài liệu khi nào và còn cố tình để trùng tần số nếu không có nội gián ! Nếu không có vụ tần số trùng và cố tình để bị dò ra thì có thể suy diễn là trùng hợp nhưng đằng này nó chắc chắn là 1 cái bẫy mà không có lời giải thích 1 cách hợp lý !
Con Monreu là 1 sát thủ nổi tiếng, là dân chuyên nghiệp mà làm ăn quá nghiệp dư, điểm này cực vô lý !
Thằng Colbalt nó cố ý bẫy tom đấy. Cái đoạn Benji với Tom đóng giả tướng nga đi qua cửa xoát giấy tờ nó đứng đấy chờ sẵn rồi. Colbalt đấy là strategist của tình báo nga nên vào kremlin cũng không có gì lạ.
Còn cái vụ mua bán, thế giới ngầm coi trọng tính bí mật chưa làm ăn bao giờ thì không biết mặt nhau là bình thường.
 
Làm thế uái nào mà thằng Boss lại biết là Hunt sẽ vào lấy cắp tài liệu khi nào và còn cố tình để trùng tần số nếu không có nội gián ! Nếu không có vụ tần số trùng và cố tình để bị dò ra thì có thể suy diễn là trùng hợp nhưng đằng này nó chắc chắn là 1 cái bẫy mà không có lời giải thích 1 cách hợp lý !

Chuyện trùng tần số thì không rõ, chứ thời gian thì có thể giải thích. Đó là thằng Bos canh sẵn 24/7 trong Kremlin rồi, bất cứ lúc nào phát hiện IMF vào là nó ra tay thôi.

Còn chỉ dựa vào mấy cái này mà kêu nó dở nhất thì hơi quá. Chỉ là plot hole thôi, phim nào chả có. Bất quá nó kém hơn P1, chứ P2,3 thi sến như con hến, coi còn chán hơn.
 
Phim này thấy tuyệt nhất là đoạn trà trộn vào điện kremlin. Rất thích xem mấy thể loại phim mà liên quan đến tụi Nga :D

edit thêm cái vụ tần số nếu có đủ trang thiết bị thì việc dò ra tần số là không có gì khó khăn hết :D. Mình là sinh viên đtvt nên biết rõ điều này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa coi xong, chỉ tiếc 1 điều thôi: em sát thủ ngực to, trắng trẻo thế mà chết lãng nhách, chả chấm mút đc j cả :))>:)
(nhg cái mẹt hơi già) ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đáng lẽ phải đổi chỗ 2 vai nữ mới đúng. Em kia mặt mày tướng tá vậy mà mà cóc biết thằng cha tỷ phú mê chỗ nào nữa.
 
Đáng lẽ phải đổi chỗ 2 vai nữ mới đúng. Em kia mặt mày tướng tá vậy mà mà cóc biết thằng cha tỷ phú mê chỗ nào nữa.

đen đen giống Ấn Độ nên mê:1cool_byebye:
 
Vừa coi xong, chỉ tiếc 1 điều thôi: em sát thủ ngực to, trắng trẻo thế mà chết lãng nhách, chả chấm mút đc j cả :))>:)
(nhg cái mẹt hơi già) ;))

Tìm cái Roses à crédit coi ý. :2cool_sexy_girl:
 
Back
Top