các bạn ơi phim 2012 đoạn cuối ntn vậy, mình đi xem rạp dc khoảng 2 tiếng thì bị mẹ gọi điện giục về nên ko bít kết thúc ntn cả
hic
Đoạn kết đây, ai chưa xem đừng đọc nhé.
[spoil]
Những cơn sóng khổng lồ ập đến, khổng tồ, lo lớn, kinh hoàng. Sóng vươn lên đến tận đỉnh Himalayar, sóng bạc đầu vùi lão sư trong biển nước trước ánh mắt bình thản của ông khi gõ những tiếng chuông cuối cùng....
Những con tàu khủng khiếp, như những ngón tay bằng thép của một vị thần khổng lồ, nhô ra từ những cửa sập của con đập giả trong khe núi.
Một con tàu bị hỏng, để lại hàng chục ngàn người kêu gào trong tuyệt vọng. Sau nhiều lời tranh luận, cuối cùng, thủ lĩnh các tàu còn lại cũng quyết định mở cửa đón họ vào, cũng tức là mạo hiểm cơ hội sống sót của họ và hàng trăm người khác.
Con tàu số 4, gặp trắc trở. Nhân vật chính khi lẻn vào máy tàu, vô tình làm tuột 1 đoạn dây vào trục cuốn, làm cổng hậu tàu không thể đóng. Máy tàu như vậy sẽ không thể mở, mạng sống của gần 1 triệu con người trên tàu như chỉ mành treo chuông...
Những cơn sóng khổng lồ ập đến, mang theo cơn thịnh nổ khủng khiếp của trái đất, giáng những cú đấm chí mạng vào những chiếc tàu. Nước tràn vào khoang máy, đoàn quân đi lậu của nhân vật chính cận kề cái chết, những chiếc cổng ngăn nước chia rẽ họ ra. Một trong số đó không qua khỏi bàn tay thủy thần...
Chiếc tàu USS J.Kennedy, niềm tự hào của nước Mĩ, giờ đây là tai hoa của chính họ. Luồng nước ác độc ném nó vào bệ đỡ những chiếc tàu, chúng nát vụn như những chiếc ly thủy tinh. Con tàu bắt đầu trôi theo dòng cuồng nộ, và trước mặt nó là nỗi kinh hoàng cao nhất thế gian: đỉnh Chomolungma cao 8484 mét.
Trước tính mạng của hàng chục vạn con người, họ đang kêu gào thảm thiết , tuyệt vọng như ngọn đèn trước gió. Nhân vật chính phải liều mình. Anh lặn xuống, trở về buồng máy, cố gắng kéo thứ mắc kẹt chết tiệt kia ra.
Nhưng anh bất lực, tay anh tê dần trong làn nước lạnh buốt... Lúc đó, anh không thể tin vào mắt mình khi cậu con trai bé nhỏ của mình đến. Cậu bé anh hùng đã cùng cha giải thoát cho động cơ cửa sập, cánh cửa đóng lại. Những động cơ khổng lồ bắt đầu được kích hoạt. Nhưng con tàu vẫn lao vào núi đá, tưởng chừng như nó sẽ vỡ vụn thành ngàn mảnh, nhưng thần kì thay, như có bàn tay che chở của Thượng Đế, chiếc tàu đã kịp dừng lại. Nó lùi ra và thoát khỏi địa ngục của biển khơi...
Sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh nắng chan hòa lấp lánh trên mặt biển, những con người vừa thoát khỏi địa ngục ào ra boong tàu để đắm mình trong nguồn hạnh phúc vô vàn.... Lịch sử con người sẽ được viết lại từ năm 0001, khi những con tàu tiến đến Châu Phi, lục địa mới vừa nổi lên sau cơn luân hồi của Trái Đất. Con người trở về nơi họ đã bắt đầu, trở về với địa danh mang tên điều tốt đẹp nhất của nhân loại: Mũi Hy Vọng
[/spoil]