2012 (2009)

Lúc đó Curtis đã được đả thông tư tưởng là đóng cửa mới cứu dc tàu, mà thời gian gấp rút chỉ có lão mới làm kịp, thế nên lão mới lặn xuống. Chứ không thì còn lâu á :))

Mà bọn thiết kế tàu cứng nhắc quá, phải đóng cửa mới cho nổ máy =)) Cứ làm 1 cái công tắc nổ máy emergency có phải tốt hơn không

Nguyên mẫu từ các tàu vũ trụ chăng? :D ra ngoài ko gian phải kín
 
mình thấy lúc động cơ khởi động nó phun khói và có dàn ống pô =))! gì đây trời, ngay hiện tại mấy cái tàu sân bay USS đã dùng điện hạt nhân rùi mà đóng mấy con tàu đó mà dùng xăng với dầu Diesel thì bao nhiêu cho đủ ? :-w
 
Lúc đó Curtis đã được đả thông tư tưởng là đóng cửa mới cứu dc tàu, mà thời gian gấp rút chỉ có lão mới làm kịp, thế nên lão mới lặn xuống. Chứ không thì còn lâu á :))

Mà bọn thiết kế tàu cứng nhắc quá, phải đóng cửa mới cho nổ máy =)) Cứ làm 1 cái công tắc nổ máy emergency có phải tốt hơn không

Giống air blade không gạt chân chống lên là đếch nổ máy được đấy bác à :), thiết kế để đảm bảo an toàn tối đa thôi.
Dù gì tôi vẫn không thích diễn xuất của thằng dv chính cho lắm, thấy có vẻ sao sao ấy. Film Mỹ hay có những trường đoạn sến giữa lúc nước sôi lửa bỏng lắm, nên mấy vụ này e cũng không lạ đâu (chết đến nơi vẫn kiss tè le ....).
 
mình thấy lúc động cơ khởi động nó phun khói và có dàn ống pô =))! gì đây trời, ngay hiện tại mấy cái tàu sân bay USS đã dùng điện hạt nhân rùi mà đóng mấy con tàu đó mà dùng xăng với dầu Diesel thì bao nhiêu cho đủ ? :-w

1 cách đá đểu Tàu khựa :))
--------------------------
 
Dù gì tôi vẫn không thích diễn xuất của thằng dv chính cho lắm, thấy có vẻ sao sao ấy. Film Mỹ hay có những trường đoạn sến giữa lúc nước sôi lửa bỏng lắm, nên mấy vụ này e cũng không lạ đâu (chết đến nơi vẫn kiss tè le ....).

lol, tưởng đi vào chỗ chết thích thú lắm hay sao mà muốn cho mau =))
 
Thì chính vì cách xây dựng tình tiết như vậy tôi không thích. Không thích ở chỗ phải giải quyết hậu quả của mình làm. Cứ cho đi lậu, nhưng vấn đề hư hại nằm ở lý do khác thì nhân vật chính sẽ được tôn vinh nhiều hơn. Đằng này phải ở khoang của thú rừng hôi thúi mà còn phải lặn hụp tháo dây suýt phải bỏ mạng. Nếu lỡ người cha chết lấy gì hàn gắn lại với gia đình.

Thế nó mới thật chứ, xem cả phim mà 1 chuỗi những sự trùng hợp 1 cách kỳ lạ trong quan hệ của các nhân vật chính đúng không nào?

Còn vụ tàu xì khói thì đúng là :)) Tàu khựa đóng tàu chỉ tới thế thôi
 
Thế nó mới thật chứ, xem cả phim mà 1 chuỗi những sự trùng hợp 1 cách kỳ lạ trong quan hệ của các nhân vật chính đúng không nào?

Còn vụ tàu xì khói thì đúng là :)) Tàu khựa đóng tàu chỉ tới thế thôi

Đó là chưa kể đến nó cho cái ông lái máy bay chết thảm, bị nghiến nát kiểu như đưa con khô mực vô máy cán vậy :( Nếu không có ông ta ai đưa gia đình đến chỗ tàu an toàn? Để rồi khi không cần đến nữa, muốn giải quyết chuyện tình cảm vợ chồng nhân vật chính cho êm đẹp đạo diễn đã cho ông lái máy bay ra đi vĩnh viễn kiểu đó. Cứ để cho ông ấy sống, và nhận thấy hai người này còn sâu đậm sẽ tự ý rút lui như vậy mới hay chứ! Giải quyết theo kiểu này chẳng những gây sốc mà còn làm phim dở đi. :-w
 
Đó là chưa kể đến nó cho cái ông lái máy bay chết thảm, bị nghiến nát kiểu như đưa con khô mực vô máy cán vậy :( Nếu không có ông ta ai đưa gia đình đến chỗ tàu an toàn? Để rồi khi không cần đến nữa, muốn giải quyết chuyện tình cảm vợ chồng nhân vật chính cho êm đẹp đạo diễn đã cho ông lái máy bay ra đi vĩnh viễn kiểu đó. Cứ để cho ông ấy sống, và nhận thấy hai người này còn sâu đậm sẽ tự ý rút lui như vậy mới hay chứ! Giải quyết theo kiểu này chẳng những gây sốc mà còn làm phim dở đi. :-w

Quả này thì đúng là ức chế thật. Mình thích thằng Gordon với Sasha nhất. Thế mà 2 thằng chết lãng xẹt :))
 
Thằng Gordon tui lại thấy nó đần đần thế nào ấy ! :| Chết đến đít rồi mà còn "tui không biết lái máy bay", đúng là xảy ra chuyện mới biết đá vàng.
 
Quả này thì đúng là ức chế thật. Mình thích thằng Gordon với Sasha nhất. Thế mà 2 thằng chết lãng xẹt :))

Ta chỉ thích Shasha thằng scientist với bà con gái tổng thống. Ông tỉ phú Nga lúc ổng bỏ mặt tụi còn lại leo lên trự́c thăng 1 mình rất là ức chế nhưng cuối cùng lại hi sinh cứu đứa con trai rất cảm động. Có tổng cộng bao nhiêu con tau vậy? Mỹ dc nguyên 1 chiếc số 3 sướng thật
 
Tổng cộng có 7 cái, mà đc 3 cái là hoàn thành :(
4 cái còn lại đang làm dở
 
Film này mình đã coi ở rạp 3 lần roài , coi lần thứ 3 mà vẫn chưa chán , phim có rất nhiều nhiều kỹ xảo , coi rất đã , cảnh làm mình cảm động nhất có lẽ là ông tỉ phú người Nga đã hi sinh mạng sống của mình để cứu đứa con trai, cảnh đó có nhiều người rơi nước mắt đấy :|
 
Đó là chưa kể đến nó cho cái ông lái máy bay chết thảm, bị nghiến nát kiểu như đưa con khô mực vô máy cán vậy Nếu không có ông ta ai đưa gia đình đến chỗ tàu an toàn? Để rồi khi không cần đến nữa, muốn giải quyết chuyện tình cảm vợ chồng nhân vật chính cho êm đẹp đạo diễn đã cho ông lái máy bay ra đi vĩnh viễn kiểu đó. Cứ để cho ông ấy sống, và nhận thấy hai người này còn sâu đậm sẽ tự ý rút lui như vậy mới hay chứ! Giải quyết theo kiểu này chẳng những gây sốc mà còn làm phim dở đi.
Kết cục này thoả đáng đấy chứ. Phải có mất mát hy sinh người ta mới thấm tình con người, tình gia đình. Chứ ai cũng sống hết thì còn gì là cái bi tráng của phim. Xem phim xong mình thấy thế này. Chính cái từ VIP chúng ta tạo ra đã giết chết anh em, bạn bè, gia đình chúng ta. Phim đề cao tính nhân văn rất nhiều. Ông mập là láu cá nhưng cuối cùng cũng hy sinh để cho con lên tàu. Gia đình nhân vật chính khác nhau về ngôn ngữ với gia đình Mông Cổ nhưng họ vẫn đồng cảm với nhau. Tổng thống Obama hy sinh cùng người dân. Và sự kiện 21/12/2012 sẽ là điểm mốc đưa con người vào kĩ nguyên hiện đại. Vì sao?
- Phần lớn trên tàu là dân khoa học gia nhà chính trị trên toàn thế giới.
- Nền văn minh con người đa phần được lưu lại
- Trước tình hình thế giới hiện nay tranh giành đấu đá nhau thì loài nguoi ko thể phát triển
- 2012 là một bước thanh tẩy thế giới trong lành hơn
- 2012 sẽ làm con người thức tỉnh và xây dựng xã hội tốt hơn
Xem xong tự nhiên thấy nhớ lời hứa mình từng hứa với ai đó muốn khóc ghê
Nhìn 3 cái tàu mình lại nhớ đến Lighting Ranger cũng có mấy cái tàu tương tự hihi
 
Ta chỉ thích Shasha thằng scientist với bà con gái tổng thống. Ông tỉ phú Nga lúc ổng bỏ mặt tụi còn lại leo lên trự́c thăng 1 mình rất là ức chế nhưng cuối cùng lại hi sinh cứu đứa con trai rất cảm động. Có tổng cộng bao nhiêu con tau vậy? Mỹ dc nguyên 1 chiếc số 3 sướng thật

Chưa chắc à! có thể lão dịnh tung con lão lên, sau đó nhảy bám vào chân con lão rồi leo lên! xui là lão té xuống ko thì \:D/
 
Kết cục này thoả đáng đấy chứ. Phải có mất mát hy sinh người ta mới thấm tình con người, tình gia đình. Chứ ai cũng sống hết thì còn gì là cái bi tráng của phim. Xem phim xong mình thấy thế này. Chính cái từ VIP chúng ta tạo ra đã giết chết anh em, bạn bè, gia đình chúng ta. Phim đề cao tính nhân văn rất nhiều. Ông mập là láu cá nhưng cuối cùng cũng hy sinh để cho con lên tàu. Gia đình nhân vật chính khác nhau về ngôn ngữ với gia đình Mông Cổ nhưng họ vẫn đồng cảm với nhau. Tổng thống Obama hy sinh cùng người dân. Và sự kiện 21/12/2012 sẽ là điểm mốc đưa con người vào kĩ nguyên hiện đại. Vì sao?
- Phần lớn trên tàu là dân khoa học gia nhà chính trị trên toàn thế giới.
- Nền văn minh con người đa phần được lưu lại
- Trước tình hình thế giới hiện nay tranh giành đấu đá nhau thì loài nguoi ko thể phát triển
- 2012 là một bước thanh tẩy thế giới trong lành hơn
- 2012 sẽ làm con người thức tỉnh và xây dựng xã hội tốt hơn
Xem xong tự nhiên thấy nhớ lời hứa mình từng hứa với ai đó muốn khóc ghê
Nhìn 3 cái tàu mình lại nhớ đến Lighting Ranger cũng có mấy cái tàu tương tự hihi

Mình cũng đồng ý với suy luận của bạn. Nhưng bản thân vẫn nhận thấy việc cho ông Gordon chết như vậy hơi bị gượng ép. Giống như để giải quyết chuyện tình cảm tay ba một cách nhanh gọn vậy, cô vợ thì đang lưỡng lự ko biết có nên tiến tới với người bạn đời mới hay là hàn gắn với người chồng cũ. Theo mình cứ để ông ấy sống (người khác chết thay ổng :)) ) rồi ôgn ta sẽ tự rút lui vì thấy cô ấy còn yêu người chồng cũ nhiều :x vậy sẽ hay hơn.
 
Tui thấy con vợ cha đó cũng hâm hâm chứ có cái khỉ gì mà mê. Kiếm 1 em khác tươi mát cho sướng chứ quay lại làm gì ? Chỉ vì vướng 2 đứa con nên thằng chả mới quay lại chứ không thì thằng chả cũng lo cái thân cho nhẹ.
 
Ngoài 5' kĩ xảo imba lúc đầu thì thấy cả phim ko có gì hay quá cả.

Xem rạp thấy kĩ xảo vl thật, đến Trans 2 cũng chưa khiến mình cảm thấy thực như thế.
 
Back
Top