Vừa đi xem phim này về rồi đọc một mạch review của mọi người, phải công nhận phim còn rất nhiều sạn. :)
[spoil]Tình tiết 2 ông nỡm khoa học gia kia thấy cái xác rồi giãy đành đạch lên rồi đi lạc là buồn cười nhất, đoạn gặp con giun nữa, plot ở đây có vẻ fail

Vickers và 2 anh phó lái xuất hiện thấy chẳng để làm j, nhạt phèo. Ban đầu cứ tưởng Vickers cool lắm cuối cùng lại đi xếp hình với anh đen sau mấy câu tán tỉnh khá vớ vẩn và đến cuối phim lại lộ ra là một mụ dễ mất bình tĩnh, la lối, chạy tán loạn

Thêm như các bạn đã nói, khoa học gia gì chẳng hề tuân thủ quy tắc an toàn gì ráo, làm hỏng cả mẫu vật quý giá.
Mấy anh SJ ban đầu trong đoạn Holo bị lùa chạy như vịt, chẳng có chút phong thái của God gì hết, sau chỉ ra oai đc với đoàn thám hiểm có 1 tí

David là 1 android khá thú vị, có nhiều câu nói đáng để suy ngẫm, có điều imba quá mức có thể giải thích, rõ ràng đã rắp tâm hại anh tiến sĩ lẫn lão già tỷ phú để đạt được mục đích.
Có một điều không biết mọi người chú ý ko, trong lúc đỡ ông già xuống hang, Shaw có nói chuyện với David, đại khái nội dung như sau:
- Chúng ta không nên gỡ mũ bảo hiểm ra vì không biết anh zai Holloway kia có phải bị nhiễm độc trong hang này hay không. David quay lại nói một câu:
- Anh ta không bị nhiễm độc trong này.
Lúc đó sang cảnh vẻ mặt của Shaw, chắc hẳn là cũng nhận ra được sự thật sau câu nói của David, vậy mà đến cuối phim vẫn ko hề thay đổi thái độ đối với hắn. Một chuyện rất khó hiểu. [/spoil]