shabondama
Mario & Luigi
- 17/10/04
- 709
- 1
Hôm qua vừa xem về. Cảm nhận đầu tiên là cách dựng phim na ná Alien 1979, thậm chí quần áo cũng cái kiểu cổ cổ như thế. Về nhân vật thì đúng như bạn nào đó trong này nhận xét, ms Vickers ban đầu cứ tưởng cool lắm, hoặc phải là mastermind của cả phim, cuối cùng hóa ra là 1 chị gái dễ dãi, dễ hoảng loạn và không có quyền lực. Motiv phim thì khá đơn giản, tuy nhiên các chi tiết khá cẩu thả, đôi khi hơi phi lý. Xem xong phim còn đọng lại khá nhiều câu hỏi nhưng cũng ko loại trừ khả năng phần tiếp theo sẽ có câu trả lời, đợi đến 2014 vậy. Phim này 7.6 có vẻ hơi cao nhưng sự thật thì tớ thấy vẫn còn khá hơn mấy phim đánh nhau xì xèo kiểu Trans, ít ra còn có đầu tư về nội dung.
À còn chi tiết con quái cuối cùng, có lẽ con này cũng chỉ là con đầu tiên và duy nhất, sau đó lai tạo kiểu gì đó mới ra con Xeno hoặc Facehugger như đã biết.
À còn chi tiết con quái cuối cùng, có lẽ con này cũng chỉ là con đầu tiên và duy nhất, sau đó lai tạo kiểu gì đó mới ra con Xeno hoặc Facehugger như đã biết.
. Vả lại ớ ko 1 mình ở 1 hành tinh ko người sống chán lắm, phải đi kiếm gì làm chứ. Vả lại, chẳng phải vì niềm tin của nó mà cả phi hành đoàn ngủm, vì ko có nó thì ông nội Weyland cũng kiếm đứa khác để đi thôi, đúng hơn là cái niềm tin vô đối muốn bất tử của ông già ấy đấy.



coi phim này chỉ thấy đoạn ngu nhất trong các thể loại ngu là 2 thằng bị lạc ( tên gì chả nhớ ) sau khi phát hiện ra tên người hành tinh cụt đầu và bị kẹt khi gặp bão. Đó là thò tay để kiểm tra sinh vật lạ .
, con đó nhìn y chang rắn nếu tôi tôi cũng chả dám sờ nó đâu