Phim không hay, không bằng Tangled...
Ý kiến của mình như sau, mọi người cùng nhau thảo luận nhé (SPOIL)
[spoil]
1/ Cốt truyện diễn biến quá nhanh, coi xong film cứ cảm giác đội ngũ cắt xén thêm bớt để chốt đúng thời điểm cuối năm, hmm..., nhất là có 4 điểm khó hiểu:
- Film diễn tả khá thành công sự nuối tiếc của em Anna khi không gặp được chị mình sau sự cố hồi còn nhỏ, hình ảnh em gái lớn dần đứng trước cửa mà Elsa vẫn không chịu gặp xem rất thương. Nhưng film lại giải quyết vấn đề một cách... khó hiểu: trong ngày lễ đăng quang, hai chị em gặp nhau như thể ngày nào cũng gặp, cảm xúc rất bình thường. Có thể hiểu theo giả thuyết là hằng ngày vẫn nhìn mặt nhau nhưng không chơi chung, nhưng nếu hiểu như vậy thì bình thường quá.
- Olaf: ai cũng biết nhân vật này là cầu nối cũng như kỷ niệm hồi bé của 2 chị em, chỉ tiếc rằng film gần như bỏ qua tuổi thơ cũng như chú người tuyết này khi giải quyết nút thắt giữa 2 người khi lớn. Theo mình film sẽ hay hơn nếu chú trọng vào Olaf, thay vì chỉ cho Elsa nói 1 câu "Oh đó là Olaf à", vì đơn giản thôi, hồi bé nếu muốn rủ được chị Elsa chơi thì Anna luôn nói câu "Chị có muốn làm người tuyết không?". Thắt nút một đằng, mở nút một nẻo... khá tiếc. Có thể mọi thứ đều dồn vào cảnh cuối... còn những chi tiết "nhỏ nhặt" này không được quan tâm lắm...
- Một điểm khiến mình bật cười trong cốt truyện là việc hồi nhỏ bị tuyết bắn vô đầu, ông kia đã cảnh báo sau này có thể bắn vô tim, và đúng là thế thật!
- Thay đổi tính cách của Hans cái rụp, phải nói film khá thành công khi che giấu được sự nghi ngờ của người xem với Hans, vì từ những hành động cũng như suy nghĩ quá hoàn hảo để là 1 người tốt, điều này sẽ làm nên sự bất ngờ khúc cuối càng lớn hơn nữa. Tuy nhiên, đây cũng chính là khuyết điểm lớn mà film mắc phải: quá nhiều nhân vật để xây dựng, thành ra tính cách chưa được miêu tả thuyết phục lắm. Quay lại vấn đề trên, vì việc film đánh lừa cho cảm giác rằng Hans là người tốt nên Kristoff bị... lu mờ đi một nửa.
Nhìn chung thì theo mình film hơi mạo hiểm khi đưa vào quá nhiều nhân vật để miêu tả, cả nam lẫn nữ đều có 2 nhân vật, thậm chí về góc độ hài hước thì cũng có 2. Thế nên kết quả là không nhân vật nào có cá tính thật sự nổi trội, nếu so sánh với Rapunzel và Flynn của Tangled. Nếu film tập trung vào đoạn 2 chị em còn nhỏ thì sẽ hay hơn nhỉ, vì mình thấy dễ thương hơn lúc lớn rất nhìu.
2/ Hát quá nhiều, nhiều nhưng không hay. Cảm giác gần như High School Musical, chỉ có mỗi bài Let It Go nghe còn được được.
3/ Về độ hài hước thì khá ok, không quá nặng không quá nhẹ, sự hài hước này được phẩn bổ đều và hợp lý giữa Sven và Olaf. Tuy nhiên, khúc cuối khi film "giựt dây" thả nút thắt, cảnh Anna hy sinh lấy thân cứu chị, thì không nên đưa hài vô... tụt hết cả cảm xúc >> dở khóc dở cười.
4/ Nếu còn tiêu chí nào để có thể đánh giá cao về Frozen thì mình sẽ chọn hình ảnh. Đồ họa rất đẹp, sẽ không phải là ngẫu nhiên khi nhiều người sẽ có cùng ý kiến với mình là cảnh dựng lên bậc thang và cả lâu đài của Elsa rất ấn tượng, cũng như bạn monk đã nói, film chỉ có một tông màu trắng nhưng rất thu hút và không gây chán. Đối với mình thì mình thấy cảnh Elsa chạy trên sông, vừa chạy nước sông vừa đóng băng, cộng thêm góc quay camera, thì cảnh này khá lạ và độc đáo, gây thích thú cho mình :)
5/ "Get a Horse": quá độc đáo, quá ấn tượng, đi xem film xong cảm giác film này còn để lại dấu ấn nhiều hơn Frozen :P Recommend cho bạn nào nên đi để xem phần bonus này cũng đủ rồi :P
Kết luận: có thể mình già rồi nên khó tính, hoặc chưa xem nhiều film nên nhận xét còn giới hạn, nếu so với Tangled, thì "Cô gái tóc mây" gây hồi hộp và gây cấn hơn. Về loại film, nếu coi 3D thì khá phí tiền vì film không có nhiều cảnh đúng nghĩa 3D lắm (à, khá thích cảnh đầu tiên khi cưa băng, lúc đầu mới coi thấy cái cưa khá ghê

. Tuy nhiên, với gia đinh thì film phù hợp, và đủ mang lại tiếng cười cho trẻ nhỏ, thế là được!
Thanks for reading!
[/spoil]