Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
OST bản việt đây , nghe không được truyền cảm bằng tiếng anh lắm đặc biệt là bài Do you want to build a snow man
Do you want to build a snow man
[video=youtube;4uA7Tto9uYo]http://www.youtube.com/watch?v=4uA7Tto9uYo[/video]
For the first time in forever
[video=youtube;kEVd8T2l504]http://www.youtube.com/watch?v=kEVd8T2l504[/video]
let it go
[video=youtube;6xmQFU4D4zA]http://www.youtube.com/watch?v=6xmQFU4D4zA[/video]
giọng có nội lực, cảm xúc + với cái scene em Elsa được "giải phóng", xây cái lâu đài băng tuyết mà xem trong rạp thì cứ gọi là
hoành tráng vãi đạn 
Chúc mừng Frozen đoạt giải Quả Cầu Vàng cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Xem như con đường để tiến tới giải Oscar đã rộng mở.
bản Idina Menzel thì nghe đoạn đầu hay thật nhưng về sau thì ko bằng Demi hát
vẫn thích bản của Demi hơn

Năm nay cũng ít phim mà, hình như chỉ đấu với mỗi Croods + Despicable Me 2
[video=youtube;xOGoDfhP6p8]http://www.youtube.com/watch?v=xOGoDfhP6p8[/video]


Phim này đối tượng nhắm đến là con nít mà 90% nội dung không con nít thì ai xemPhim chán, không bằng 1 góc Tangled mặc dù cả 2 đều dựa trên truyện cổ tích cải biên lại. Hay mình thích ví Frozen là 1 phiên bản ko hoàn chỉnh của Tangled!
Phim 90% là dành cho con nít, minh chứng ở những tình tiết dễ đoán, niềm tin vào 1 tình yêu vĩnh cửu này nọ... Phim chỉ có 1 điểm bất ngờ duy nhất là khi [spoil] chàng hoàng tử trở mặt. [/spoil]
mà đến như vậy rồi phim vẫn phải gắn mác PG ở Mỹ đấy.phim này nó hay ở chỗ lừa cho mình tưởng là sẽ đi theo lối mòn "nụ hôn tình yêu chân chính" rồi cuối cùng đi theo hướng nói rằng tình yêu gia đình cũng to lớn như tình yêu đôi lứa, quá hợp lý rồi chứ còn đòi hỏi gì nữa.Rồi còn những chi tiết nhỏ ví dụ như [spoil] 1 hành động của ty đích thực ==> Nụ hôn !? [/spoil] Nếu là như vậy thì phim quá sức đi theo lối mòn, và mình thì ko thích 1 bộ phim ko có tính sáng tạo. Mặc dù về sau đã chứng minh rằng ko phải nụ hôn , nhưng sau đó lại là cảnh [spoil] người chết sống lại (Tangled) [/spoil] làm mình thất vọng, đúng chất 1 phim Disney, người tốt chắc chắn sẽ hạnh phúc ever after.
Thật ra mình cũng không hy vọng có ai đó chết trong 1 phim hoạt hình cho trẻ con, nhưng từ đầu phim đã làm mình thất vọng nên đến đoạn cuối tự nhiên mình lại muốn 1 cái gì đó khác biệt.
Với cả cảnh Anna sống lại cũng khác hẳn Tangle, vì thực sự Anna cũng có chết đếch đâu, lúc em này nhảy ra hy sinh để cứu Elsa thì đã thực hiện "hành động tình yêu chân chính" rồi, lời nguyền được phá bỏ ngay lúc đó luôn rồi, đoạn sau khóc lóc cho kịch tính chứ chả có gì như Tangle với Eugene được cứu bởi Rapunzel đâu.
phim này có 1 nhân vật chính, đó là Anna, Elsa là phụ nhé. Phim này được đánh giá cao vì nó chống lại hầu hết các stereotype (không biết dịch từ này) của phim Disney kinh điển, trong đó nhân vật hành động vô lý không kém. Những hành động của Anna đoạn đầu phim nó vô căn cứ vì nó đại diện cho kiểu mẫu phim truyền thống, yêu là cưới, dù chỉ có 1 ngày. Cái này suy cho cùng thì cũng không có gì lạ, Anna vốn là kiểu công chúa cấm cung ở nhà cả ngày, suốt ngày được nhồi vào đầu hình ảnh về kiểu hoàng tử bạch mã trong cổ tích, ít va chạm cuộc đời, ra đường lại gặp trúng cái thằng nói dối quá giỏi như vậy thì dĩ nhiên chẳng thể làm khác. Trong cuộc hành trình thì em nó với anh chàng bán nước đá trải qua bao nhiêu chuyện, dĩ nhiên tình cảm sẽ nảy sinh, chỉ là tới khi bị phản bội mới dứt được cái tình yêu sét đánh kia, mình chuẩn bị chết, anh chàng mình thực sự yêu thì chạy về tìm, tôi hỏi có ai không tìm cách chạy ra hôn?Phim xây dựng tính cách nhân vật khá mờ nhạt, kể cả 3 nv chính. Từ đầu đến cuối phim tất cả mọi người đều hành động theo cảm tính về 1 niềm tin bất diệt ko có cơ sở (kiểu như đẹp trai ko nói dối). Cô em thì tình yêu sét đánh, đến khi bị phản bội thì quay 180° về phía anh chàng còn lại. Cô chị thì sống chết vẫn tin rằng cái sức mạnh này ko thể điều khiển, đến khi quyết định chạy trốn, sống 1 cuộc sống khác để tự do sử dụng sức mạnh thì lại bị mấy thằng lính bắt quá dễ dàng.
Ko chỉ xây dựng nhân vật mờ nhạt, phim còn quá mất thời gian cho những cảnh ko quan trọng, như cảnh [spoil]dân làng khai thác đá đoạn đầu phim.[/spoil]
...
Gì thì gì, ít ra cũng có khả năng sống hơn là ngồi trong phòng uất hận vì bị phản bội.
, chưa kể trong đoạn này thì bài hát có tên là Frozen Heart, nội dung bài là tóm tắt toàn bộ nội dung phim, phim nhạc kịch kiểu Frozen người ta gọi là "bài hát tiên tri" có nhiệm vụ đưa ra cái nhìn cơ bản nhất về nội dung tác phẩm. Cảnh này không quan trọng mà là cực kỳ quan trọng.