- 20/11/09
- 4,942
- 1,031
Phim này chỉ hấp dẫn kể từ đoạn ông Tướng quay lại mời chú Becket chứ đoạn đầu xem cũng khá chán
Ai còn nghi vấn tại sao ĐNÁ không làm được 1 con Jaeger thì trong phim có đoạn ông Tướng tâm sự đời Mark I tụi Mẽo phải 14 tháng mới tìm đủ nguyên vật liệu để chế được 1 con thì ĐNÁ tuổi teen mà đòi làm được
Vì nó là con Mark I nên chưa có kinh nghiệm,làm mới tốn kém,càng về sau thì càng phải optimize Jaeger tốt,rẻ thì mới build được nhiều chứ,nhớ bác ava Ironman chả bảo con đầu tiên làm bằng ... đá nặng nhất, càng về sau kĩ thuật chế tạo càng hoàn thiện thì gọn nhẹ hơn nhiều còn gì

Thế làm gì mà ĐNA nó không làm được một con,chả nhẽ Nga,Mỹ cũng không hợp tác giúp được sao

Phim plot bình thường,hơi bị kì vọng cao quá nên hụt hẫng đôi chút,nhưng mà đánh nhau vẫn chất lừ,nhất là kết hợp nhạc nền hoành tá tràng (đặc biệt quả đầu phim ở Alaska) kích thích kinh khủng,lúc đấy chỉ muốn làm ranger lái một con Jaeger ở Hạ Long

Phim chán nhất con Tàu,đúng kiểu võ Tàu,nhìn hoa mỹ nhưng thấy thực chiến như shit ấy (mặc dù thích concept con này nhất),lại không kiểu ông thiết kế ăn cái gì làm cái đầu quá lỏng lẻo,không có giáp bảo vệ,sống được đến thời trong phim chắc ăn may chủ yếu

Còn nhiều bác cứ thắc mắc vụ kiếm,cái này là sau sự kiện ở Anchorage thì Gypsy mới được upgrade,anh mc thì chắc chắn không biết rồi (vào khởi động tay chân một lúc chưa xong,đã phải nghỉ,nghỉ chưa khỏe lại xung phong đi đánh
,cứ quen console cũ thì có plasma gun thôi),em Mako dân rookie đang đánh hăng có thể quên mất mà 
Chỉnh sửa cuối:
Đóng hay mà xinh nữa,trừ mecha vs monster battles ra thì em này là điểm nhấn chính của phim 




. Có ai thấy thế không? 
