Hu Hu! Sai lầm nghiêm trọng khi đi xem cái phim này ngay sau cái Pacific Rim. Cảm giác cứ như rơi từ đỉnh Phan xi păng xuống đáy sông Sài Gòn vậy. Cả đám đi coi mà bước ra cửa phòng chiếu đứa nào mặt cũng ngơ ngác "Ủa! Mình mới coi cái gì vậy?". Trong khi cái Pacifc Rim, bước ra khỏi phòng nhìn mặt đứa nào cũng phơi phới cứ như vừa từ tiệm mát xa ra vậy.
Nửa đầu phim phải nói là vô cùng chán, các tình tiết hài hầu như không làm khán giả trong phòng Monk cười được. Nửa sau với phần hành động nhiều hơn, yếu tố hài cũng khá hơn nên xem mới bắt đầu cuốn hút, không khí trong phòng mới sôi động hơn.
Hiệu ứng 3D phim này thì Monk thấy rất tốt, hơn hẳn Pacific Rim, các pha quăng ném rõ rệt hơn. Đoạn đám mây hút linh hồn người chết là đoạn phô diễn hiệu ứng sâu của 3D rất đã, coi trong rạp màn hình to có cảm giác rất sống động. Lưu ý là phim này Monk coi ở giữa rạp, khá gần màn hình nên có lẽ cảm giác 3D tốt hơn. Nhưng Monk thích cách quay của phim này khi Zoom in, Zoom out liên tục xem rất hấp dẫn.
Tóm lại review phim này chỉ có thế, hài nhạt, hành động khá (nhưng ở nửa cuối phim), 3D rất tốt, hiệu ứng âm thanh trung bình, diễn xuất trung bình, không có nhân vật ấn tượng (có lẽ trừ khuôn mặt ông già Chinese khá troll xem vui vui).
Lời khuyên chân thành. Ai muốn xem phim này và Pacific Rim thì hãy xem phim này trước rồi hãy xem Pacific Rim, để có cảm giác hưng phấn tăng lên dần, chứ nếu xem theo thứ tự ngược lại thì sẽ rơi vào tâm trạng hụt hẫng như Monk.