[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
mấy chục năm thôi cậu, tại Zod có nói là Krypton sụp thì hệ thống an ninh bị phá vỡ nên dc tự do r đi qua các thuộc địa ấy thê.
Cơ mà đoạn Zod nc với sup trong tiềm thức là sịp mặc áo đen à, mình ko để ý, hình như đâu phải :-?
btw: đi rạp làm sao để ko bị buồn tè, lol =))

đang nói đến việc đám chức cao ở krypton đày quân đội của zod vào phantome zone vài trăm năm mà không giết , thế theo cậu nếu không có cái vụ nổ làm ngắt hệ thống an ninh thì đám zod sẽ chết trong đấy hay là sống ? Nếu cuối cùng phải chết sao không xử tử ngay từ đầu ? Vì đơn giản một điều vào phantom zone không thể chết và đám lính khúc cuối phim bị hút vào đấy đều còn sống nhưng zod đã chết thì sau này có muốn phát triển tiếp câu truyện về faora hay non hay ursa đều rất khó.
 
bài hay đấy Monk :3cool_adore:
mấy bạn đừng khắt với cái tình tiết diễn biến trong phim quá. vì phim này là phim thiên về action là chính, thời lượng cũng chỉ cho phép thôi nên ắt phải lược bớt đi r, hơn nữa các tình tiết trong phim phần nào cũng rất sâu sắc thấm đượm về tình người rồi, có gì đó ấn tượng hơn nhiều so với các phim siêu hùng của Marvel. mình thấy phim quá ổn rồi, rất hài lòng nữa ấy chứ :7cool_feel_good:
 
Cơ mà đoạn Zod nc với sup trong tiềm thức là sịp mặc áo đen à, mình ko để ý, hình như đâu phải
Chuẩn đấy, ko sai đâu.
man-of-steel-skulls.jpg



Sẵn cái vụ phantom zone, đầu phim khúc bị bắt, Zod nói gì đấy đại loại như sao ko giết quách bọn nó đi mà đày vào phantom zone, thế phantom zone có gì ghê gớm lắm à?
 
mình chỉ hiểu v thôi, nên thôi mình cũng không dám đôi co, sẽ đi xem lần 2 và để ý kĩ nhiều chi tiết hơn :D
 
Vừa xem về chỉ muốn nói 1 câu thôi quá sướng quá đã. Đoạn đập nhau ở Smallville với Metropolis quá hay, coi xong rồi về mở The Avengers thấy action sao cùi bắp ghê. :(
Chấm mẹ nó 10/10 luôn. =))
 
Xác nhận lại mấy giả thuyết ban đầu

LexCorp có xuất hiện

Wayne Comp cũng có xuất hiện

Và gia đình cuối phim còn sống nhé :3
 
Sẵn cái vụ phantom zone, đầu phim khúc bị bắt, Zod nói gì đấy đại loại như sao ko giết quách bọn nó đi mà đày vào phantom zone, thế phantom zone có gì ghê gớm lắm à?
cũng giống như ngoài đời, phạm tội sao không xử bắn mợ nó đi, quăng vào tù mấy chục năm làm gì =))
 
Lol, ý mình là tất cả đều biết là sắp chết theo cái hành tinh, thì Phantom Zone có cái gì ghê gớm hơn cả cái chết sao mà Zod nó thái độ vậy:7cool_feel_good:Nhớ hôm sneakshow cứ nghe giọng nữ nào phía sau lảm nhảm "tự dưng mấy thằng bị đày lại được sống blah blah", mình ko nghĩ là tình tiết nó nhảm vậy thật.
 
Sẵn cái vụ phantom zone, đầu phim khúc bị bắt, Zod nói gì đấy đại loại như sao ko giết quách bọn nó đi mà đày vào phantom zone, thế phantom zone có gì ghê gớm lắm à?

Là nơi sau này Sup giam những bọn siêu tội phạm. Nơi đấy, hầu như mấy thằng cỡ sup đều mất năng lực. Như con người bình thường thôi
 
[spoil] Bài viết sau mang nội dung giả tưởng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 diễn ra sau ngày công chiếu Man of Steel

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2013
MÔN VĂN

Đề: Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam

Bài làm của một học sinh rớt tốt nghiệp THPT môn Văn.

Em cảm thấy vô cùng xúc động khi đọc một đề văn về tấm gương hi sinh của bạn Nguyễn Văn Nam ở Nghệ An không ngại hiểm nguy để cứu các em học sinh bị đuối nước. Không phải vì cảm động trước tấm gương của bạn Nam (em ít đọc báo nên không biết nhiều về bạn ấy, mà chỉ nghe bạn bè chém gió trên facebook nên biết sơ sơ), mà vì em cảm thấy may mắn khi tối qua em đi xem phim Man of Steel với bạn gái thay vì ôn bài, và không ngờ sáng nay lại có đề Văn sát sườn bộ phim em xem đến vậy.

Trong phim cũng có cảnh bạn Clark Kent cứu các bạn học của mình khi chiếc xe buýt của trường bị rơi xuống sông, và bạn Nam trong bài báo cũng giỏi không kém khi cứu được 5 bạn nhỏ. Nhưng trong thực tế thì bạn Nam đã phải hi sinh vì không còn sức lực do bơi trong nước xiết, không may mắn như bạn Clark Kent. Nhưng bạn Clark thì cũng chẳng may mắn gì hơn khi bị nhiều người xung quanh nghi ngại, lo sợ do bạn ấy có sức mạnh hơn người. Và rồi em bị sốc khi cha nuôi của Clark đã khuyên bạn ấy rằng bạn ấy không nên làm việc đó (cứu người). Lúc đó em đã suy nghĩ, tại sao một người cha lại có thể khuyên con mình không nên cứu người khác chứ? Lời khuyên đó chẳng phải phản giáo dục và đi ngược lại những gì mà sách vở dạy cho chúng em sao?

Nhưng rồi em chợt hiểu lời khuyên ấy xuất phát từ thực tế bi đát. Ngay như trong phim, hành động cứu người của Clark đã khiến cậu bị mọi người sợ hãi xa lánh. Thế còn ngoài đời? Ngay như hành động cứu người của bạn Nam mà còn bị đưa lên mổ xẻ là có nên hay không, và có nên dạy con cái mình liều lĩnh cứu người khác hay không? Hay như các chú hiệp sĩ Bình Dương khi tham gia bắt cướp còn có ý kiến cho rằng các chú ấy "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", thay vì lo kiếm miếng ăn cho vợ con thì suốt ngày đi đuổi bắt cướp để gây thù chuốc oán.

Bởi vậy lời khuyên của cha nuôi Clark nghe hơi phản giáo dục, nhưng nó cũng cho thấy suy nghĩ của đa số người lớn hiện nay. Họ luôn mong có ai đó cứu giúp khi họ gặp nguy hiểm, nhưng nếu người khác gặp nguy hiểm thì họ không muốn bản thân hay người thân của họ xả thân, vì sợ mang vạ, và nghĩ rằng, cứ để thiên hạ lo. Chưa kể nhiều trường hợp vì giúp người bị nạn mà còn vướng vòng lao lý hay chịu vạ vì bị hiểu lầm là kẻ gây tai nạn.

Trong cuộc sống không hiếm những người anh hùng như bạn Clark-Siêu nhân, nhưng những người anh hùng ấy có mấy ai biết đến. Trong khi Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh hay như hồi Maria Ozawa bị đồn là sắp đến VN thì báo nào cũng đưa tin, forum nào cũng bàn luận, facebook nào cũng nhắc đến, thì những tấm gương về anh hùng chẳng mấy ai đề cập, nếu có chăng thì chỉ vài trang báo và sau vài ngày thì người ta cũng lãng quên.

Ấy vậy mà vẫn có nhiều người vẫn âm thầm làm cái việc cho là "hâm", là dại. Clark cứu bạn bè hay cứu những người khác trong những tình huống mà anh không kịp suy nghĩ gì cho bản thân. Bạn Nam cũng vậy, nhiều người cho rằng hành động của Nam không sáng suốt, bình tĩnh, nhưng thử hỏi khi Nam chứng kiến nhiều em nhỏ đang chết đuối thì phản xạ của 1 CON NGƯỜI trong tình huống đó sẽ là ngồi phân tích đúng sai, hay sẽ liều hết sức có thể để cứu mạng những người đang ngàn cân treo sợi tóc?

Nhiều người cười nhạo chi tiết Superman chỉ cần đeo kính vào thì bỗng dưng chẳng ai nhận ra anh nữa. Em thì lại nghĩ đây là thông điệp mà tác giả đã gửi gắm vào nhân vật siêu anh hùng này "Siêu nhân có thể là bất cứ ai và ai cũng có thể là Siêu nhân". Siêu nhân có thể chỉ là một gã khờ đeo kính cận, nhưng khi bỏ kính ra, và anh cứu những người khác thì anh đã trở thành siêu nhân rồi.

Vì sao mọi người không nhận ra anh? Vì họ luôn xem Siêu nhân là 1 người vĩ đại, và 1 kẻ tầm thường không bao giờ là siêu nhân được. Chính vì lẽ đó, siêu nhân xuất hiện xung quanh chúng ta, ở cạnh chúng ta hàng ngày, nhưng chẳng ai trong chúng ta nhận ra. Có thể chúng ta coi thường một ai đó vì họ trông khá tầm thường, nhưng khi hữu sự, họ lại là người nổi bật nhất. Lúc bình thường chúng ta chỉ quan tâm đến Ozawa hay Angela, nhưng khi gặp chuyện thì chỉ biết "Ai Kêu La", và lúc đó, người cứu chúng ta mới là người chúng ta nhớ đến nhất.

Bạn Nam cũng thế. Có thể ngày thường bạn ấy chỉ là một học sinh bình thường, nhưng khi thấy người gặp nạn, bạn đã dám làm một điều mà có khi nhiều người lớn sẽ còn phải đắn đo suy nghĩ.

Vì thế, mà em cho rằng tại sao ta cứ phải chờ vị anh hùng xuất hiện, tại sao ta cứ nghĩ rằng siêu nhân là 1 kẻ dị thường, mà tại sao chính chúng ta không thể trở thành siêu nhân, trở thành anh hùng. Đâu cứ phải chống Alien, giải cứu Trái đất mới là siêu nhân, khi chỉ cần bạn dám hành động giúp đỡ người khác thì chính bạn đã trở thành siêu nhân rồi.
Monk [/spoil]

Quá hay :6cool_sure:
Mà hôm nay Father's Day chiếu phim này quá hợp. Hai ông bố của Sịp đúng là quá tuyệt vời :3cool_adore:
 
Lol, ý mình là tất cả đều biết là sắp chết theo cái hành tinh, thì Phantom Zone có cái gì ghê gớm hơn cả cái chết sao mà Zod nó thái độ vậy:7cool_feel_good:Nhớ hôm sneakshow cứ nghe giọng nữ nào phía sau lảm nhảm "tự dưng mấy thằng bị đày lại được sống blah blah", mình ko nghĩ là tình tiết nó nhảm vậy thật.

Zod nó tức vì lũ quan chức cấp cao là một lũ chết nhát , không dám thẳng tay xử tử tụi nó mà chỉ dám lưu đày. Đơn giản chỉ có thế chứ không phải vì Zod nó sợ phantom zone.
 
[spoil]Ko chết nhé -_- Kết thúc tranh luận tại đây -_-
qdqnXzU.png
[/spoil]
btw: Để ý kiểu gì ra đc cái vệ tinh là của Wayne vậy :v
 
Mới đi xem về, đoạn đầu hơi buồn ngủ, chắc tại xem suất cuối cùng, nhưng mà sau khúc ông bố chết thì tỉnh táo hẳn.

Phim này mình muốn xếp vào dạng alien hơn là phim về siêu anh hùng. Mức độ tàn phá huỷ diệt, con người hoảng sợ, khung cảnh hỗn loạn... trên diện rộng.

Phải công nhận Zack Snyder và Nolan thực sự tài năng khi bước vào thể loại này. Không giống như Batman hay Watchmen. So với những phim về xâm lăng trái đất mình từng xem thì phim làm rất chắc tay và cẩn thận, nếu không nói hơn hẳn 1 bậc.

Có vài điểm đáng nói. Nhưng xem xong quên luôn rồi :6cool_beat_brick:
 
Quan trọng là lúc quay lại cứu con chó thì ko để thằng con trâu tró quay lại cứu mà để ông già chạy vô chết chi cho uổng, nhảm kinh =.=
Thường thì làm cha mẹ thì con mình dù mạnh cỡ nào thì không ai muốn con lao vào nguy hiểm cả, hoặc ông bố muốn con bảo vệ mẹ.
 
Có nhiều người nói một cái sạn lớn trong phim là lúc Lois đc lão Jor-El cứu, ngồi trong cái phi thuyền lao xuống trái đất mà ko bị cháy trong khi nó lao vào bầu khí quyển, nhưng với tầm cỡ kỹ thuật của Krypton thì có éo gì đâu nhỉ, chỉ thắc mắc mỗi cái là cái phòng giam Lois tự nhiên lòi đâu ra cái ổ khóa để cắm key vào :v
 
^
Cái tàu là do chính Jor-El thiết kế mà, ổng phải làm cả ổ khóa để phòng ngừa sau này chính mình bị nhốt chứ :D
 
mình đã từng xem hết 10 phần phim thị trấn Smallville trc đây, và giờ coi Man of Steel, nhưng mà phim này với Smallville nhiều chi tiết khác nhau quá đi mất, tàu của Clark Kent k rơi xuống cùng với trận mưa thiên thạch xuống Smallville mà rơi có 1 mình, Bố nuôi Clark là Jonathan cũng chết 1 cách khác hăntrong Smallville ( trong Small thì ông chết sau khi nc với Lionel Luthor sau khi trúng cử thượng nghị sĩ Kansas), và phim man of steel này cuộc gặp Lois cũng khác, trong Small nó gặp hồi trẻ với cả sống vLoisoiLoiss suốt, 2 đứa còn suốt ngày cãi nhau :)) , và thằng Zod trong Small nó xâm nhập trái đất bằng cách nhập vào ng Lex Luthor, trc đó nó đã chết và hồn mà bị giam trong Phantom Zone rồi
 
Phim này có người bảo thoại ko chất, tui thì thấy thoại hay voãi ra, những câu tâm sự, dạy dỗ của Jonathan và Jor-El cho Sịp quá là chất, dù mỗi ông 1 tư tưởng khác nhau...
 
"Review" ném đá! :1cool_byebye:


1002973_10151659592309834_44014835_n.jpg

Sịp hồng đã mất sịp hay "Man of Still"

Ba mươi ba năm để có ngày hôm nay. Ba mươi ba năm hít khí trái đất, tắm nắng từ mặt trời khiến cho chàng có sức mạnh vô địch, dáng vẻ phong trần, đẹp giai khoai to, cằm bạnh cùng với râu ria hoành tráng. Ấy thế mà từ lúc chàng nhận trọng trách cứu trái đất thì bộ râu quai nón mạnh mẽ, nam tính lại bị cạo sạch bách.


Sịp hồng có tí Nolan vào nên nói nhiều và suy tư nhiều quá. Phải chăng chàng mất sịp nên bỗng thành nữ tính, bỗng trở thành cú có gai như các ộp pa da trắng môi đỏ Hàn xẻng? Hơn nửa tiếng đồng hồ sến gần bằng "như chưa hề có cuộc chia ly" với rất nhiều lời thì thầm và camera rung lắc. Nửa tiếng như các bạn pro bảo để tìm về bản ngã cái gì đấy rất tốt cho giấc ngủ của các bạn thì có. Chàng sịp hồng mất sịp ba mươi ba năm trời bị đì đọt, sỉ nhục chỉ biết chết đứng, giương cặp mắt xanh biếc long lanh, ầng ậc nước như Lão Hạc lúc bán chó, uất ức lườm kẻ đối diện. Chàng có biệt danh là "man of still" là nhờ skill đứng, ngồi, nằm sõng soài, bất lực chết dí 1 chỗ như thế.

[spoil]
Người trái đất xem ra không khác gì gái đẹp, khiến cho các anh chị siêu nhân sẵn sàng phản bội lại đồng loại. Chàng quần hồng lần này cũng thế. Gớm, cảnh chàng khóc lóc khi tâm sự với gái trái đất cùng với đoạn nước mắt cá sấu kèm theo bộ mặt thê lương bán kèm tiếng thét kinh hoàng như dâm trí hay tàu nhanh giật tít khi last hit Zod khiến gái trong rạp xúc động tràn trề (có em còn chắp tay trước ngực thổn thức). Trước khi giết đồng loại cuối cùng, chàng còn luôn miệng "no" với "stop", "please" các kiểu, cứ như là "không, đừng, anh đừng dừng lại" ấy.


Lois Lane chán hết sức. Nàng xầu và giá, đã thế mắt lại đầy nếp nhăn, số lượng khéo gần bằng mẹ chàng mất sịp. Nhìn cảnh nàng nghịch con D3s mà xót hết cả ruột. Lần này nàng quá nhạt nhoà, từ nhan sắc đến body. Thậm chí sản lượng nước mắt của nàng còn chả bằng chàng. Buồn ghê. Trong khi đó, phó tướng của Zod thì ... thôi rồi. Mặt em í quá sắc, body lẫn body armor chất vật vã. Tuyệt kỹ speed kill quá xuất sắc. Cảnh đắt giá nhất là lúc em nó nhìn Lois rồi truyền đạt lệnh của Zod. Điệu bộ và cử chỉ ở một cấp độ cao hơn hẳn, cứ như mẹ chồng với nàng dâu ấy.[/spoil]

Ừ thì mất sịp, ừ thì khóc lóc, ừ thì gái đấy. Có hề gì đâu khi mà vẻ đẹp trai cùng vóc dáng cao to kéo lại. Đánh đấm thì CGI hết rồi, đánh nhanh quá có nhìn thấy gì đâu.


Cuối cùng, chàng cũng vào toà soạn, chàng sắm cặp kính Nobita, chàng cười e lệ với Lois Lane, nụ cười toả cbn sáng. Ừ, đẹp trai thì có gì saiiiiiiiiiiiiii?
 
Lol, ý mình là tất cả đều biết là sắp chết theo cái hành tinh, thì Phantom Zone có cái gì ghê gớm hơn cả cái chết sao mà Zod nó thái độ vậy:7cool_feel_good:Nhớ hôm sneakshow cứ nghe giọng nữ nào phía sau lảm nhảm "tự dưng mấy thằng bị đày lại được sống blah blah", mình ko nghĩ là tình tiết nó nhảm vậy thật.
Đại khái theo tui hiểu thì Phantom Zone gần giống như cái Davy Jone's Locker trong Pirates of the Carribbean, vào đấy sống vĩnh viễn nhưng bị nhốt trong 1 thế giới trống hoác, ko có gì để làm. Sống suốt vài ngàn năm 1 cách vô vị, cái đấy bảo đảm kinh dị gấp trăm lần cái chết.
mấy chục năm thôi cậu, tại Zod có nói là Krypton sụp thì hệ thống an ninh bị phá vỡ nên dc tự do r đi qua các thuộc địa ấy thê.
Cơ mà đoạn Zod nc với sup trong tiềm thức là sịp mặc áo đen à, mình ko để ý, hình như đâu phải :-?
btw: đi rạp làm sao để ko bị buồn tè, lol =))
Ko thể nhé ;;), trước khi đi chỉ uống nửa chai,xong trước khi vào rạp đã WC 1 lần mà tầm 1 tiếng rưỡi xem, sịp lại cộm lên rồi nhé ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top