- 23/10/05
- 25,468
- 18,754
xem Speed thì nhiều đoạn mặt cũng ngáo ngáo khá nhộn 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Cái này làm troll thôi , ổng diễn nhiều đoạn cũng cảm xúc lắm . Chứ đơ không vậy thì đã không lắm fan thế![]()

Fan thích căn bản cũng vì đẹp trai và giản dị, lại sống đẹp. Nhớ cái tin anh này đóng góp cho cả bộ phận kĩ xảo và phục trang của Matrix 50 triệu đô. Tự giảm cát xê để đoàn phim mời được những ngôi sao. Ngồi ăn với người vô gia cư.![]()
Mới thấy web-dl mà đồng chí, HD đâu đấy cho xin link down cùng vớiĐã có HD , thông báo bà con để chờ Sub .




Vợ đi thì đi luôn cho xong, lại còn níu kéo làm gì, chẳng lẽ ko muốn anh kiếm vợ mới, phải sống hết đời cùng con fk ing dog chắc :v
? Lại chọn con xấu nữa.
vừa khoẻ vừa dữ vừa trung thành. Tay không 1 người chọi 1 chó thì chắc chắn khó toàn mạng.Kịch bản bt mà xem còn ko hiểu thì đòi cao siêu làm gì_ Mới xem xong, dm chỉ tại con vợ mua con fk ing chó mà đời anh lại nhọ tiếp, ko chỉ thịt trùm cũ, mà bạn cũ cũng ngỏm theo, số này là đi ra khỏi nhà bước nhầm chân, ra ngõ gặp gái rồiVợ đi thì đi luôn cho xong, lại còn níu kéo làm gì, chẳng lẽ ko muốn anh kiếm vợ mới, phải sống hết đời cùng con fk ing dog chắc :v
_ Film này ngoài kịch bản rất " bình thường " thì đoạn nhạc hơi lạm dụng, nghe đau đầu vl, lại thiếu khoảng lặng để ngẫm nghĩ sự đời, thành ra nếu ko có anh Keanu thì chưa chắc ăn khách. Nếu so, raid 2 năm nay hay gấp mấy lần, đấy mới là hành động :v Được cái, cái khách sạn ngầm có bảo kê cứng phết![]()
,ko có con chó thì sao,thằng nhóc tới cướp xe,đập ảnh 1 trận rồi sau đó ảnh tha cho nó chắc,dân giang hồ ở đâu mà dễ tính thế.Kịch bản bt mà xem còn ko hiểu thì đòi cao siêu làm gì,ko có con chó thì sao,thằng nhóc tới cướp xe,đập ảnh 1 trận rồi sau đó ảnh tha cho nó chắc,dân giang hồ ở đâu mà dễ tính thế.
Ở vn ăn thịt chó là bình thường, bên Tây, Mẽo nó khác hoàn toàn, nên đừng nghĩ thịt 1 con chó thì đã làm sao :v nhất là thể loại " món quà cuối cùng trước khi vợ ra đi "
