[2015] Sangokushi (Romance of the Three Kingdom) - 30th Anniversary [DOWNLOAD #1]

chơi tướng lao động đường phố thằng Lưu bị năm 207, ko theo lịch sử, ai có cao kiến gì ko, đánh thiếu lương, 1 hồi thọt quá, sớm muộn cũng thua :->~~
 
chơi bản 11 quen giờ bản này mẻu rối mắt kinh có mấy cái icon lại chẳng có intro chẳng biết công dụng hay mang ý nghĩa gì :v não koel thật,

P/S: chơi lubu patrol toàn gặp phỉ ảo thật
 
nhân tiện cho em hỏi đã có mod lấy full vợ cho bản eng chưa các bac :D
 
Cha Wontak hay ai huớng dẫn chơi cái San13 edit với .
Mấy ông nói vụ ám sát , hỏa công gì sao tui không thấy đâu ráo nhỉ ?
Có lần đánh nhau với tào tháo tự nhiên thông báo Sima Lang phản bội giết thằng đi chung team với nó ....'@^@|||
 
có làm sao chỉ định 2 tướng đấu nhau như rtk11 được không mn, vì mình thấy không chỉ định được làm game mất hấp dẫn đi
 
Có tỷ lệ, tướng phải là quan võ, war cao, cá tính cao ( như dũng cảm, gan dạ) thì mới xảy ra, chứ mấy tên quan Văn = 0%, cá tính ( nhát gan, cẩn thận) cũng thấp, war thấp dưới 75 ít xảy ra.
Còn phải phụ thuộc vào quan hệ, kẻ thù thì hay xảy ra war lắm, còn huynh đệ thì hiếm.
Chưa kể phụ thuộc vào sĩ khí quân đội lúc đó. 1 trận đấu chỉ có 1 lần đấu tướng thì phải ( chưa thấy nhiều lần, ko nói chơi trainer ). Sĩ khí <30% là không xảy ra Duel.

Tóm lại hên xui ! Duel thắng tăng sĩ khí phe ta, phe địch giảm sĩ khí ( Tùy theo chiến công, thắng hiểm tăng 10 sĩ khí, địch trừ 10. Còn đánh bại tướng địch mà ko giết chết thì 20 sĩ khí, còn giết tướng địch thì 30 sĩ khí .... cẩn thận lỡ phe mình thua chết tướng khỏi khóc luôn à )
 
lao động đường phố anh bị mà bối rối quáUntitled.jpg
 
lao động đường phố anh bị mà bối rối quáView attachment 203346
Thôi đổi chúa công rồi cày rank 1 lại đi =))
Ta tạo 1 char và nhân vật biểu tượng y như bác , cưới Điêu Thuyền , Mã Vân Lộc , Chân Thị ...sáng lập nhà Tần ;))
 
lao động đường phố anh bị mà bối rối quáView attachment 203346

tui tưởng có mình tui thích chơi game nhây, bác này còn nhây hơn :v, như bên bản 11 thì vẩn còn cách cứu, còn bản này thì chắc, ngồi chờ chết =)) đừng nói đánh tào, rụt rịch đưa quân di chuyển quân tào nó nhổ nước miếng bác này cũng chết, bản này AI nhạy cảm vl
 
Theo screenshot thì Tào - Tôn nó đang giao hợp à lộn....giao lưu với nhau cuồng nhiệt phết, cũng theo screenshot với thực lực của Tào - Tôn thì 2 thằng này còn quẩy nhau dài dài, vậy nhân cơ hội này đem ngay vài chục xe vàng sang Tào, quỳ lạy xin liên minh với nó, rồi khởi quân đập Lưu Biểu, chiếm Kinh châu làm nền tảng, sau đó nuốt luôn Lưu Chương, chiếm Tây Xuyên, vậy là Long Trung kế lại trở lại đúng như bài bản rồi :2onion2:
 
Theo screenshot thì Tào - Tôn nó đang giao hợp à lộn....giao lưu với nhau cuồng nhiệt phết, cũng theo screenshot với thực lực của Tào - Tôn thì 2 thằng này còn quẩy nhau dài dài, vậy nhân cơ hội này đem ngay vài chục xe vàng sang Tào, quỳ lạy xin liên minh với nó, rồi khởi quân đập Lưu Biểu, chiếm Kinh châu làm nền tảng, sau đó nuốt luôn Lưu Chương, chiếm Tây Xuyên, vậy là Long Trung kế lại trở lại đúng như bài bản rồi :2onion2:
nhìn hình thì anh Tháo ăn chắc anh Tôn, cho dù có liên minh thành công với anh Tào thì cũng không kịp nữa rồi , chưa kể anh Biểu nhìn giống như là liên minh hay đình chiến với anh Tào :1onion75:
 
Nah, theo mềnh thì anh Biểu đang chuyển quân đánh anh Chương, còn Tôn thì đúng là yếu thế hơn Tào nhưng chắc cũng cầm cự được vài mùa dông bão, nếu liên minh được với Tào, dù không mượn được quân Tào đánh giúp thì cũng mượn được đường thoát khỏi cửa tử, thậm chí nếu đánh không được Biểu thì cũng đánh được Chương :2onion2: Nếu thoát ra được ra Kinh châu hay Tây Xuyên thì dù sao cũng còn chút đường sống, chứ nằm trong rọ thế kia sớm muộn Tào nó cũng nhai cả xương lẫn thịt :cuteonion37:
 
Bản tiếng Anh này có unlock được Hàn tín không vậy ? Bản tiếng Hoa chơi tướng tự tạo lên nhất phẩm nhiều lần mà vẫn không unlock được quốc sĩ vô song này .
 
Theo screenshot thì Tào - Tôn nó đang giao hợp à lộn....giao lưu với nhau cuồng nhiệt phết, cũng theo screenshot với thực lực của Tào - Tôn thì 2 thằng này còn quẩy nhau dài dài, vậy nhân cơ hội này đem ngay vài chục xe vàng sang Tào, quỳ lạy xin liên minh với nó, rồi khởi quân đập Lưu Biểu, chiếm Kinh châu làm nền tảng, sau đó nuốt luôn Lưu Chương, chiếm Tây Xuyên, vậy là Long Trung kế lại trở lại đúng như bài bản rồi :2onion2:
Đường xa quá . Cho dù Tháo có đánh giúp thì đến nơi chắc thành cũng bị chiếm rồi .
 
Back
Top