[2018] Town of spirits

khi mọi người ăn 1 lúc thì có 1 ngời khác cũng bước vào quán
Canaan.jpg

Canaan:
- cho 1 bát to đi
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ơ kìa... là Canaan? 2 năm trước cô ấy còn sống... phải chi ở hiện tại cũng thế...

Suwako có vẻ đang nghĩ đến 1 ý định nào đó
 
Canaan có vẻ để ý
Canaan.jpg

Canaan:
- chúng ta có quen nhau không?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có thể nói là chúng ta có quen... nhưng giờ thì chưa, độ 1-2 năm nữa, cô mới gặp chúng tôi.
 
Canaan.jpg

Canaan:
- hở? cái gì cơ?

beelzebb làm 1 cử chỉ như facepalm...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn Beelzebub nói thầm
- Ưm... tôi muốn ngăn cản cái chết của Canaan, và cả Clare nữa... nếu tôi kể cho họ nghe về số phận của họ sau 2 năm nữa, cô nghĩ có đúng không?
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- nếu họ biết mà tránh thì world crusher sẽ chọn người khác thay vì clare...cứ như thế...lệch trục thời gian chưa hẳn đã nghiêm trọng, cái đáng nói là sẽ có người khác của requiem chết thay cho 2 người đó. nếu mà ổn thì requiem đã sửa đổi quá khứ lâu rồi...đây là 1 vấn đề liên quan đến các quy ước thời gian
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi nhìn sang Canaan
- À... vừa rồi chỉ là tôi đùa cho vui thôi... đã có nhiều người mắc bẫy rồi... cô đừng để ý kỹ nhé.

Suwako nói xong thì uống 1 ngụm nước
 
Canaan.jpg

Canaan:
- hừm, tôi không hiểu trò đùa của cô lắm, mà thôi, đã đến lúc tôi phải đi rồi...

cô ta đứng dậy, có vẻ hơi gấp, cô ta hẳn là đang đi làm nhiệm vụ gì đó
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Canaan là 1 tay sát thủ chuyên nghiệp, nên có lẽ thường hay làm nhiều việc bí mật... chúng ta cần đi theo không?
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- có thể, mà tôi biết cô ta định làm gì rồi

ở bên đường cũng có 1 người đang rời khỏi quán, đó là canaan II, chính xác hơn là alphard, để kiểu tóc khác và vẫn còn 2 tay
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Al... là Alphard? Cô ta vẫn còn cánh tay trái và tóc không xõa. Họ sắp đến 1 địa điểm riêng biệt nào đó mà đấu súng chăng?
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- hẳn là thế, chúng ta có nên bám theo?
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako:
- Được rồi, cứ đi theo xem!

Suwako nhảy ra khỏi ghế ngồi và theo sau họ ngay
 
bọn họ có vẻ cùng mua vẽ của 1 chuyến tàu giống nhau
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hình như họ chuẩn bị lên tàu. Chúng ta cũng mua vé tàu lên xem?

Suwako đến quầy bán vé và mua vé tàu giống của họ cho tất cả mọi người
 
khi lên tàu, có vẻ khá vắng, 2 người bọn họ ở tao trên, mọi người ở toa ngay sau đó, có 1 vài nười lẻ tẻ ở khoang dưới, cơ bản là khá vắng. Lúc này Canaan đã tiến lại chỗ Alphard
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi có linh cảm tình huống xấu... sẽ xảy ra ngay trên toa tàu này...
 
Canaan.jpg

Canaan:
- Maria đâu?

cô ta chĩa súng vào đầu alphard
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako vẫn ngồi ghế nhìn, hơi căng thẳng
- Maria? Tôi chưa nghe Canaan kể gì về người này, có thể là bạn cô ấy. Đã có chuyện gì nhỉ?
 
Back
Top