[2020] Academy City

th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
Nghĩ : ... Tìm ra kiểu gì ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hai người có thể xác định được vị trí của Will of the Abyss hiện giờ ?
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Bí mật quân sự, hê hê

Bern.jpg

Bernkastel:
- Ai lại lộ mánh của mình cho người khác chứ, hê hê.
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tạm thời có thể lo được, từ giờ chúng tôi nên làm gì?
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
Nghĩ : ...
- Nếu được thế thì tốt, cám ơn 2 người ...

Hulloxec đứng dậy ...
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Tất cả mọi người có việc là như thế này, lát nữa (chiều nay) hãy đến gặp belphegor, cô ta có quà cho mấy ngừoi...

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Mà nhân thể, ta cũng có quà đây, đây là ít thông tin để mấy người hiểu về bern hơn

cô ta đưa ra 1 cái phong bì

Bern.jpg

Bernkastel:
- À hay, ta cũng có 1 vài thông tin để các ngươi hiểu về lambda hơn

cô ta cũng có 1 cái phong bì

(ra ngoài hãy đọc)
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec cầm cái phong bì ...
Nghĩ : ... Có gì đó...

??? cầm tấm thiệp màu vàng "tiệc trà"

th_thImage2-1.jpg

Hulloxec đi ra ngoài, mở cả 2 tấm ra ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako ra ngoài đọc
Nghĩ: Bên trong có lẽ sẽ biết đầy đủ về họ hơn...
 
Ở bên trong tấm của lambda ghi về bern như sau:
- Thuộc dạng gian tà, âm hiểm, tâm hồn bệnh hoạn. Hay có sở thích giết chóc, hành hạ. Bề ngoài có vẻ đạo đức, ít nói nhưng bên trong luôn tính kế hại người, thích ra uy. Ngoài ra Bern có 1 sở thích tao nhã, đó chính là troll, không những thế, chị rất thích quăng gạch vào các hội nghị. Hoặc 2 bên đang đánh nhau 1 cách vui vẻ thì chị vào phá thối và diệt cả 2.
Cơ bản là luôn phải đề phòng, kể cả trước mặt hay sau lưng. Vì 1 sở thích khác của chị là cắn trộm, đánh lén. Món ăn yêu thích là thịt, người thần hay quỷ đều như nhau, tránh xa cô ta nếu có thể
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi nghĩ, những gì viết về Bernkastel được diễn giải 1 cách trọn vẹn... theo nghĩa bóng khá nhiều, nhưng cũng không hẳn không đề phòng. Để xem thử phong bì về Lambdadelta.
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec mở tiếp tấm kia ra ...
Nghĩ ...
 
ngược lại, bên tấm của bern không hề nói nhiều:

1/ Luôn luôn "chắc chắn" ở mọi vấn đề
2/ Tóc vàng hoe
3/ Thường xuyên "muốn tỏ ra mình nguy hiểm"

Với 3 việc trên ta nghĩ mọi người có thể tự kết luận, nhân thể, nếu đã ra kết luận thì cũng nên tự xem lại xem điều cô ta nói về ta có đáng tin không
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec nhìn Suwako
- Tôi không hiểu thứ 1 và thứ 2, cô ta là phù thủy của sự chắc chắn thì cô ta hẳn chắc chắn, thứ 2 là tóc vàng ... ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Không rõ nữa... có lẽ ý cô ta nói những kẻ luôn chắc chắn thì đều là ngốc?
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
- Ý tôi thì là chúng ta nên cẩn thận với 2 phù thủy này ... Nếu đây là 1 cái bẫy khổng lồ thì nguy hiểm đấy...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi cũng luôn nghĩ thế... nếu dễ dàng giết được Will of the Abyss thì không biết kế tiếp họ sẽ tính gì đến chúng ta. Mặc dù, trong quá khứ, họ đã từng giúp tôi không ít lần.
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
- Quá khứ của cô nói là 10 năm ? Tôi nghĩ con người, à không, bất cứ ai cũng có thể thay đổi rất nhiều trong 10 năm ... Nếu họ bắt tay trước với Abyss lừa chúng ta vào thì còn nguy hiểm nữa...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi thấy... ngoài việc chứng kiến cuộc chơi trên bàn cờ ra, thì họ ít nhúng tay vào việc gì khác lắm. Trừ khi đó là những việc có lợi cho họ, liệu họ sẽ được lợi gì khi tiêu diệt Will of the Abyss ? Tôi hơi nghi... vì vốn dĩ Lambdadelta chẳng màn gì đến lợi ích của Requiem cả.
 
(ok, xong, chiều nay tiếp, thật ra 3 cái trên đều có ý nói lambda là ngu, anyway)
 
(bắt đầu tiếp)
 
Back
Top