Erika:
- Ngoài ra tôi cũng đã xác minh, cuốn băng đó là vào đúng ngày xảy ra vụ án, ko phải quay từ trước. Misaka cũng không quay cảnh khủng bố nào như thế
Satan:
- Tôi giả thiết là có 1 người nào đó đóng giả Misaka và bằng cách nào đó đã sao chép được năng lực...
Dlanor:
- Nhảm nhí, Knox's Decalogue điều thứ 10: Cấm được tuyên bố ai đó giả dạng thành người khác mà không có chứng cứ cụ thể
Hulloxec nhìn Suwako
Nghĩ : Có vẻ như tất cả chỉ được phép suy luận, và chỉ suy luận ...
"Nếu đấy là Misaka ... từ tương lai thì sao ? 10 năm trước, Stakes cũng từng làm thế đấy..."
Hulloxec nhìn Suwako ...
"Không, tôi đang nghĩ tới ý kiến của Clare, nó rất hay dù lúc đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng giờ nghĩ lại ... Chỉ khác là có thể cô ấy ko bị ai điều khiển, mà là 1 thứ điều khiển..."
Erika:
- Cái này hay, cô Rena, cô có nhưng sức mạnh và thiết bị đặc biệt để biết sự thay đổi của thời gian (cái này hồi trước đã nói). Misaka này liệu có phải là...
Rena:
- Rất tiếc, nhưng không có xung động nào cho thấy đó là Misaka từ tương lai về.
Maka:
- Không thể thế... có thể có lối đi bí mạt nào đó tồn tại
Dlanor:
- Knox's Decalogue điều thứ 3: Không thể có lối đi bí mật nào tồn tại. và khuyến mại, Misaka hoàn toàn bình thường, ko hề bị điều khiển bởi cái gì, kể cả Emotional Jewels tôi đã kiểm tra trước khi vào
Hulloxec
"Nhưng như đã nói lúc nãy, cho dù họ bị điều khiển thì cũng không thể mạnh như Misaka, Emotional Jewel sẽ phải là 1 thứ tăng sức mạnh... Chúng ta không thể suy luận có 1 loại máy tăng sức mạnh mà chưa biết nó có tồn tại hay không như lúc nãy..."
Nghĩ : À khoan ...
Erika:
- Các clone bị điều khiển bởi viên đá đó? ý hay, nhưng mà tôi có ý hay hơn...Cô Misaka, cô có vẻ quen bọn họ, sức mạnh của bọn họ có thể đạt đến mức này, kể cả khi có viên đá, họ có thể là thủ phạm?
có thể thấy là Dlanor chuẩn bị bẻ lại lập luận của Suwako, nhưng Erika thâm hiểm hơn, quyết định dùng nó để bắt bí. nếu Misaka nói là có thì là đổ tội cho chị em. còn nếu không thì coi như là tự nhận...