[2020] Academy City

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Đừng...
"Nếu suy luận như thế thì Emotional Jewel là 1 thứ tăng sức mạnh mà chúng ta chưa ai biết, có thể nó sẽ vi phạm điều 4... Cho nên tôi tin là không, hoặc có thể do Misaka clone làm nhưng cô ấy không biết..."

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Khả năng nào cũng sẽ bị cô ta chống đỡ được sao...
 
Dlanor nói nhỏ, đủ cho mọi người biết là cô ta có thể dễ dàng bẻ lại lập luận này
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Với khả năng thể hiện cảm xúc như mấy clone, có thể tăng được bao nhiều sức mạnh vậy...

Misaka đành phải trả lời
Misaka.jpg

Misaka:
- không phải là họ...

coi như Misaka đã tự nhận
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Không thể, Misaka cũng không có bằng chứng gì để khẳng định không phải họ làm.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Như vậy, nếu Misaka nhận thì việc suy luận Misaka làm thế nào của Erika sẽ vô cùng dễ dàng, đơn giản rằng cô ấy không ở nhà ngủ mà đi tấn công như đoạn phim ... Chỉ còn lý do ... đừng bảo Erika cũng nghĩ ra...

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Có thể, chúng ta sẽ thua trận này ...
"Một người được coi là vô tội cho tới khi chứng minh rằng có tội, chứ không phải ngược lại, Suwako. Chúng ta không có bằng chứng Misaka clone có tội cho nên chỉ có thể coi họ vô tội..."
 
Erika-1.png

Erika:
- Giờ còn why dunnit? có thể cô ta muốn phá hoại thành phố để cho mọi người chú ý hơn đến việc bảo vệ nơi này, cô ta là thành viên Requiem, nhưng chưa được ra ngoài lần nào.

Erika-1.png

Erika:
- Cũng có thể cô ta muốn cho mọi người chú ý hơn, và các tổ chức sẽ điều tra ra các chị em bị ép làm thí nghiệm. Từ đó họ sẽ được bao trợ.

Không thể cứu vãn, Bernkastel đã tỏ ra vui mừng khi thấy đệ tử chiến thắng, Rena buồn bã, còn lambda có vẻ như vẫn cảm thấy trận đấu này quá chán và 1 chiều
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec nằm chặt bàn tay lại khi nhìn thấy Bernkastel ...
Nghĩ : ....
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako tỏ vẻ khó chịu
Nghĩ: Trận này... Erika đã nắm trong tay 100% chắc thắng như mình nghi ngại từ đầu... biểu hiện của Lambda có thể hiểu được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dlanor lại gần, định bắt Misaka...các thành viên Requiem đều tức giận, nhưng không thể làm gì, Erika có vẻ khoái chí

Bỗng nhiên, có một vật gì đó bay đến chỗ Erika và Dlanor, Erika không cảnh giác nên bị dính đòn, đó là 1 chiếc giày...Dlanor tránh ngay
Erika-1.png

Erika:
- Đứa nào ném đấy!!!

Battler.png

Battler:
- Thực ra là ta...vì ta đang có ý kiến

Erika-1.png

Erika:
- Muốn gây sự sao

Battler.png

Battler:
- Ta muốn thách đấu với cả 2 ngươi, thật ra thách đấu thì tục lệ là ném găng tay, nhưng ta không có nên ta ném giày, ngoài ra sau khi nghe mớ lập luận vớ vẩn của ngươi ta chỉ tiếc là không có đem theo đôi nữa
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Battler... cậu ta có khả năng tính toán và đoán trước được bước đi của địch, có thể trông cậy vào người này. Có vẻ chúng ta chưa hẳn hết cơ hội.
 
Erika-1.png

Erika:
- ngươi quẫn trí chăng, được, nhưng nếu ngươi thua thì hãy coi chừng hậu quả...

SuiS.jpg

Suiseiseki:
- sao cậu không nói ngay từ lúc nãy...

Battler.png

Battler:
- tôi muốn theo dõi lập luận của đối thủ, với lại anh hùng phải xuất hiện lúc mỹ nhân sắp bị xử tử chứ...Thật ra tôi vừa nghĩ ra đáp án 1 vài phút trước thôi, chứ không chuẩn bị
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Vậy thì... chúng tôi đang sẵn sàng đợi chờ lập luận có thể lọt qua 10 điều luật...
 
Erika-1.png

Erika:
- Được lắm, lên đây, chúng ta sẽ tiêu diệt cả Misaka và ngươi 1 thể

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Battler, ta có nghe qua về ngươi, có chí khí, được, ta sẽ chấp nhận

Battler.png

Battler:
- Không sao, nhưng sau trận này e là 2 cô sẽ phải dè chừng với ta hơn đấy!

cậu ta chỉ tay thẳng vào 2 người

(hôm nay tạm dừng, muộn rồi, muốn biết sự việc thế nào xem hồi sau sẽ rõ)
 
(Ok, tiếp tục nào, sau hôm nay sẽ pack skill mới, để giải quyết tình trạng...thừa tiền của nhân dân)
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Trong khi mọi người đều buông xuôi thì đã có cách phá giải trước 1 người không dễ đối phó như Dlanor... nôn nóng xem sao.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec nhìn Battler
Nghĩ : Cậu có cách ?
 
Battler.png

Battler:
- Được rồi, trước tiên ta muốn hỏi rằng số clone của Misaka là...

Erika-1.png

Erika:
- 20.000, tất nhiên rồi, còn phải hỏi...

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Khoan đã, cô Erika...

Battler.png

Battler:
- Đúng vậy, nó không phải là 20.000
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Còn nhiều hơn nữa sao ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Nghe bảo 1 nửa số đó đã hi sinh trong thí nghiệm... số lượng thì có thể nói lên điều gì...
 
Battler rút kiếm ra, chém thẳng vào Erika...
Battler.png

Battler:
- Giả thiết của ta là: có 1 (hoặc nhiều) clone nào đó, tạm gọi là (20000 + X), được thiết kế ra, và clone đó mạnh hơn 20000 clone trươc

Dlanor kịp thời ra cứu giá
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Phản đối, đó là nhân vật chưa có mặt từ đầu đến giờ, Knox's Decalogue điều thứ 1:Hung thủ phải là người đã từng được đề cập trước đó trong vụ án
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Đúng như dự đoán, cô ta sẽ làm thế ... Cách này không được ...
 
Back
Top