[2020] Hime Mansion

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi cũng có thấy 1 cyborg bị thương nặng trong tòa thành, do August làm. Chỉ 1 robot mà đã như thế, nếu cô ta liên lạc cho toàn bộ 12 robot thì có thể tưởng tượng cả Requiem sẽ như thế nào.
 
FRena.jpg

Rena:
- chỉ là quân cờ mới của world crusher thôi, tuy nhiên chúng ta nên cẩn thận, cô ta đang muốn tấn công khi chúng ta đang bận đấu với các villian
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- World Crusher có lẽ tính toán được kha khá cơ hội mà nẫng tay trên, chúng tôi sẽ cố gắng đề phòng mọi nơi mọi lúc.
 
FRena.jpg

Rena:
- vậy được, chúng ta dừng lại ở đây, về asgard
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec tới Hime Mansion...
- Hy vọng Suwako chưa bảo Requiem tấn công mình ngay khi gặp...
 
hime.jpg

Hime:
- Là cậu?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- À, phải, là tôi.

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Thử hỏi xem đã, các thành viên Requiem cũng chưa biết về việc của Suwako, mà hẳn Suwako cũng không nói.
- Suwako có nói gì về chuyện... tôi sắp tới không ?
 
Chỉnh sửa cuối:
hime.jpg

Hime:
- Không, mà bên này lâu lắm cũng ko liên lạc với suwako rồi
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Suwako nói tôi có thể tới gặp Kaede, tôi có thể thăm cô ấy vào lúc này được không ?
 
hime.jpg

Hime:
- Không!

Cô ta càm 1 quả chùy ném về phía Hulloxec
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec nhảy lùi lại...
- Cô vẫn dùng vũ khí giỏi như ngày nào đấy, lý do vì sao mà tôi phải nhận quả chùy này vậy ?
 
hime.jpg

Hime:
- Đơn giản là suwako ko thể biết Kaede đang ở đâu, trong danh sách những người biết ko có cô ta, thế thôi. Ngoài ra nếu cô ta thật sự quan tâm thì cô ta sẽ tự đến, có ốm đau gì đâu!

Cô ta rút ra 2 cái cưa máy
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec rút 2 Keyblade, thủ thế
Nghĩ : Thật ngạc nhiên là thủ lĩnh của Requiem không biết về việc Kaede nằm ở đâu, hớ rồi. Dù sao thì cô ta cũng không hỏi vì sao mình biết Kaede ở đây...
- Tôi quan tâm nên tôi đến, người như cô ta không quan tâm nên sẽ không đến.
 
hime.jpg

Hime:
- 1 người nào đó trong danh sách "biết" đã nhờ cậu đến. Nếu ko chịu khai thật mà cứ cò quay với ta là nhờ suwako mà cậu biết thì ta buộc phải chặt bay cái đầu của cậu đáy. Không tin sao?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec vẫn cầm Keyblade
- ...

287px-Cloak.jpg

Hulloxec thu Keyblade về...
- Là Kokoro, được rồi chứ ?
 
hime.jpg

Hime:
- Cô ta còn sống? Cậu nghĩ là tôi sẽ tin?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Vì tôi không muốn cô tin nên tôi mới nói dối lúc đầu...
 
hime.jpg

Hime:
- vậy nếu thế thật, cô ta phải liên lạc với suwako, hay tìm cách về requiem, sao ko thấy gì?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Cô ấy không muốn thế, cô ấy có lý do riêng của cô ấy, việc cô ấy còn sống, tôi không muốn nhiều người biết, nhưng hôm nay tôi đã nói cho cô rồi. Nếu cô còn coi Kokoro như người sáng lập Requiem thì hãy tin tôi đi.
 
hime.jpg

Hime:
- Dù ngươi nói thật hay giả,nhưng dám có ý lừa ta thì...

Cô ta chém ngay vào Hulloxec!
 
Back
Top