[2020] Hime Mansion

287px-Cloak.jpg

Hulloxec đỡ ngay lại...
- Rất xin lỗi, tôi muốn kiểm tra xem Suwako có nói gì về tôi không thôi...
 
hime.jpg

Hime:
- Ồ vậy sao?

Cô ta thu vũ khí lại, nhưng tay Hulloxec tê rần, cô ta rất mạnh

hime.jpg

Hime:
- Vậy ta có màn khác cho ngươi! Hiro đâu!

1 cậu bé đi ra từ mansion hình như là học sinh trung học
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Có nhất thiết phải làm thế này không, Hime ?
 
hime.jpg

Hime:
- Đơn giản là xem nếu ngươi có bản lĩnh mà Kokoro phải nhờ cậy thật ko, nếu thắng Hiro đây thì coi như qua cửa

Hiro.jpg

Hiro:
- Sẵn sàng, thưa công chúa
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec rút Keyblade
- Vậy thì chuẩn bị đi, Hiro.
 
Cậu ta lấy bừa 1 cái cưa máy trên mặt đất và chém thằng
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec chĩa Keyblade về phía Hiro, trước khi Hiro kịp chạm tới người...
Nghĩ : Vật lý à...
- Thundaga !

Một luồng sét phóng ra từ mũi Keyblade, bay về phía Hiro
 
đòn đánh khá mạnh làm cái cưa bật ngược lại, đâm trúng vào cậu ta, chém 1 vết khá sâu
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Cậu bị thương rồi, Hiro. Vết thương sâu đấy, Tôi nghĩ cậu có thể dừng lại trận này lại ở đây.
 
hime.jpg

Hime:
- Tiếp, Hiro!

Hiro.jpg

Hiro:
- Tất nhiên rồi, công chúa!

Lần này cậu ta còn vác thêm 1 cái cưa nữa
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Hime, cô không nghĩ rằng quá sức cậu ấy sao ?

287px-Cloak.jpg

Hulloxec chĩa Keyblade...
- ...Blizzaga...

Đòn băng khóa chặt 2 cái cưa và làm lạnh cóng đôi tay của Hiro...
 
hime.jpg

Hime:
- Ta Không nghĩ thế...

Cô ta ném ra 1 khẩu súng phun lửa, Hiro tự làm tan băng ở tay mình, tất nhiên là cậu ta bị bỏng

Hiro.jpg

Hiro:
- CÓ thể thôi sao?

Cậu ta chém liên tiếp, nhưng lần này nhanh hơn, có vẻ như đã nắm bắt đòn của Hulloxec tốt hơn, mặc dù đã bị thương khá năng
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec rút ra Keyblade thứ 2...
Nghĩ : Mình bắt đầu bị đọc vị rồi...
- ... Dừng lại đi, Hiro... Cậu đang bị bỏng và vết thương khá sâu...

287px-Cloak.jpg

Hulloxec di chuyển nhanh ra phía bên sườn Hiro...
Nghĩ : Đòn này sẽ mạnh đấy
- Advance Force !

Một áp lực lớn đẩy tung cả người và vũ khí của Hiro đi
 
Hiro.jpg

Hiro:
- Ngươi đánh giá thâp sự trung thành của ta đấy

dù bị đẩy văng đi, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục đứng lên, như cái xác sống

hime.jpg

Hime:
- Như thế này lâu quá, Hulloxec, giờ ta sẽ đứng yên đây, nếu ngươi chạm vào người ta sẽ tính là ngươi thắng, đồng ý chứ
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Được...
Nghĩ : Như thế có lẽ sẽ tốt hơn với Hiro..

287px-Cloak.jpg

Hulloxec lao tới chỗ Hime
- Sinister Sweep !

Lần này là 1 đòn vật lý quét ngang người vào Hime
 
Tuy nhiên Hiro bật dạy cực nhanh và đỡ đòn, toàn bộ đòn tấn công của Hulloxec đánh vào là cậu ta hứng trọn

Hiro.jpg

Hiro:
- Dám tấn công công chúa, ko thể tha thứ...

cậu ta bắt đầu bốc khói, sức mạnh tăng dần
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec lùi lại
- Cậu ấy chết mất, Hime.
Nghĩ : Có vẻ có thay đổi gì đó...
 
hime.jpg

Hime:
- Nếu ngưoi đủ bản lĩnh! Hiro, cho ngươi dùng toàn lực

Hiro.jpg

Hiro:
- Được!

Tóc cậu ta biến thành màu trắng, tròng mắt thay đổi, trong phút chốc sức mạnh như tăng gấp 10, đánh bật Hulloxec dễ dàng
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec lộn người đứng dậy...
Nghĩ : Nghiêm túc rồi đấy...
- Holyga !

Cả căn phòng bừng sáng và ánh sáng nóng trùm lên người Hiro, không thể nhìn thấy gì.
 
Hiro đỡ lại được, ko khó khăn, có vẻ toàn lực này hơn rất nhiều so với dạng gốc
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top