[2020] Jotunheim

Beel.jpg

Beelzebub:
- cũng có thể, cô ko phải là người tài năng nhất, ko phải là người suy nghĩ chín chắn, và cô luôn quá tự tin vào quyết định của mình
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi sẽ ghi nhận điều đó. Quyết định của tôi nhiều khi có thể sai lầm, nhưng nếu thiếu lòng tin thì tôi nghĩ là sẽ khó làm tròn được những gì mình chọn, vậy còn gì không...? và mọi người có thật sự thấy tôi xứng làm chỉ huy?
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- không, nhưng vì 3 điều mà chúng tôi vẫn chấp nhận cô là chỉ huy, 1 là cô đã từng là keyblade master, 2 là cô là bạn của khá nhiều người ở đây. 3 là vì cô đã tìm và cứu mọi người về
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cám ơn về câu trả lời... được rồi.

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Để đáp lại lòng trung thực của mọi người, nghĩ sao nếu như ta muốn mọi người dựng cho ta 1 ngôi đền nhỏ ngay tại căn cứ của chúng ta... như vậy... có đòi hỏi nhiều không?
 
tất cả ko nói gì, có cái gì đó hơi bị thất vọng

Beel.jpg

Beelzebub:
- Nếu cô muốn thì tự đi mà xây...

tất cả đều bỏ đi....còn lại suwako 1 mình, evil suwako hiện ra
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn Evil Suwako 1 lúc rồi quay mặt đi
- Bản chất thứ 2 của ta... có thể ngươi nói đúng... ta không xứng đáng để họ tôn trọng...
 
EvilSuwako.png

Evil Suwako:
- đừng buồn, tính cách khác của ta, chúng ta hãy chứng tỏ cho chúng quyền năng của chúng ta đã
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- ...Vậy chúng ta nên làm gì từ bây giờ?
 
EvilSuwako.png

Evil Suwako:
- cần phải cứng rắn hơn, đừng nghe chúng nữa, ko thấy sao, Rin hay welkin đều nắm hết quyền chỉ huy của ngươi đó
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ta đã không còn tin mình được như lúc trước, nên có lẽ vì vậy mà thường nghe theo họ... Giờ chỉ còn ngươi và ta, và ngươi là chỗ duy nhất mà ta còn dựa vào, ta sẽ nghe theo ngươi. Từ giờ, ta sẽ luôn theo sát quyết định của mình. Vì chúng ta là một!!!

Có gì đó thay đổi trong ánh mắt của Suwako
 
EvilSuwako.png

Evil Suwako:
- đúng đúng, chúng ta là 1...

cô ta biến mất, như khói đen tan vào suwako
 
Suwako nhắm mắt 1 lúc rồi mở ra, nét mặt trở nên thay đổi. Năng lượng đen tỏa ra bám vào Keyblade trên tay khiến nó trở nên xám xịt, đầu Keyblade biến thành hình dạng như chiếc lưỡi hái.

sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- ....Hừm.
 
Chỉnh sửa cuối:
căn phòng lại sáng lại, rin quay vào

Rin.png

Rin:
- này suwako, will of the abyss bỏ đi rồi...ủa, trông cô lạ thế
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy Rin vào, lập tức Suwako thu hồi Keyblade lại, rồi quay sang Rin, nhưng không bỏ được vẻ sát khí...

sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Không có gì đâu, còn Will of the Abyss bỏ đi là phải... khi mà các người cư xử với cô ta lạnh lùng như thế. Trong khi cô ta đã rất rất cố gắng giúp và làm hài lòng các người...

sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Ta nghĩ cô rất vui khi nghe tin này, đúng không?
 
Rin.png

Rin:
- tôi hài lòng chứ, ý cô là gì?...tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho hội của chúng ta...
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Tốt nhất sao? Vậy thì việc di chuyển thời gian về quá khứ hay tương lai cô nghĩ ta sẽ tự xử lý như thế nào? Và điều tệ nhất là chúng ta đã mất đi 1 nhân lực quan trọng, cơ hội thắng trước địch bị giảm khá lớn đấy.
 
Rin.png

Rin:
- Cái đó thì....
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Ta hiểu ra rồi. Nhưng gì từ trước tới nay chỉ là các người nghĩ đến lợi ích riêng cho cá nhân thôi, chứ chẳng phải tập thể gì... việc Will bỏ đi đã làm suy giảm lợi ích của phe chúng ta, ta nghĩ đáng lẽ cô phải biết rõ điều này mới đúng, vậy mà ta lại tin tưởng ở cô... và cả ta nữa, các người có coi ra gì. Trong chiến đấu, các người cũng chỉ vì mình mà không giúp đỡ những người khác, chẳng phải quá coi thường ta sao?

sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Không nói nữa, ta muốn cô phải tìm Will of the Abyss về đây ngay lập tức!
 
Rin.png

Rin:
- tôi xin lỗi..được rồi...cô không cần phải cáu

cô ta bỏ ra ngoài
 
Suwako có vẻ nhoẻn cười, trông hơi tà...

sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
Nghĩ: Cảm giác con người nể sợ ta... không biết là lâu rồi hay ta chưa từng trải... mà ta dần cảm thấy thích hương vị của nó...
 
Back
Top