[2020] Jotunheim

bfb57c5ff850426ce8e74e6d37b47b99.jpg

Suwako:
- Bây giờ cô nói thì cũng không còn tác dụng gì. Tôi đã lao vào những gì vừa làm và mãi không hoàn chỉnh lại được nữa, vận mệnh tôi sắp được quyết định rồi đấy!
 
FKokoro.jpg

Kokoro:
- cái quan trọng nhất của thủ lĩnh chính là khả năng chỉ huy, có thể thấu hiểu tất cả, cũng như kết nối mọi người

FKokoro.jpg

Kokoro:
- Tât cả mọi người ở đây ko ngại gì chuyện xây đền cho cô cả, nhưng cô không tôn trong nhưng người không theo đạo của cô, cũng như không nghĩ đến rằng có những người ở đây là demon, cô bắt quỷ phải thờ thần sao?
 
HeartlessLelouch.jpg

Hulloxec
- Đó là con đường của cô phải không, Suwako ? Cô muốn mọi người phải quỳ rạp xuống dưới chân mình và gào to tên của mình ? Đấy ko phải là thống trị qua niềm tin, mà là qua sức mạnh...
 
bfb57c5ff850426ce8e74e6d37b47b99.jpg

Suwako:
- Tôi không nghĩ đến họ, chỉ tính đến những ai ở đây là người thôi.

bfb57c5ff850426ce8e74e6d37b47b99.jpg

Suwako tỏ ra nghĩ ngợi
Nghĩ: Suwako thứ 2, tôi phải làm gì đây....
 
suwako thứ 2 ko trả lời, nhưng cô ta đang nghĩ gì đó trong đầu...vì suwako có thể thấy cô ta hiện diện...tạm thời ko lên tiếng

FKokoro.jpg

Kokoro:
- Tình cảm giữa mọi người mới là cái giúp chúng ta tồn tại, chúng ta luôn tồn tại trong tim các bạn mình...các vị thần chỉ biết đến faith mà quên đi nó, họ chỉ biết dùng vũ lực và quyền lực lên mọi người. Và đó là lý do tất cả ghét họ dần...nhưng cho đến giờ, họ vẫn không hiểu vì sao faith dần mất đi, đơn giản là họ ko tỉnh ngộ
 
bfb57c5ff850426ce8e74e6d37b47b99.jpg

Suwako:
- Thật là vậy sao? Quyền lực, sức mạnh chưa hẳn là tất cả để ta có nó...?

Suwako có vẻ đăm chiêu, không nói thêm gì
 
HeartlessLelouch.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Có gì đó là lạ ở Suwako... Không giống như đang nghĩ ngợi, mà như đang chờ đợi ai đó...
- Quyền lực ko thể giữ đc trái tim của bất cứ ai đâu, Suwako...
 
FKokoro.jpg

Kokoro:
- Suwako, Hulloxec, chuyện giữa các Keyblade Master, hãy tự giải quyết với nhau, được chứ! Hãy đến Keyblade Graveyard, tôi sẽ cho 2 ngừoi tọa độ của nó
 
HeartlessLelouch.jpg

Hulloxec
- Được, Suwako, hãy kết thúc chuyện này đi...Hãy dùng lời nói từ chính trái tim của mỗi chúng ta, và chọn con đường của chính mình...
 
bfb57c5ff850426ce8e74e6d37b47b99.jpg

Suwako:
- Hừm...

Suwako không nói gì, bóng tối bắt đầu nổi lên, có vẻ đồng ý
 
EvilSuwako.png

Evil Suwako:
- Tôi sẽ gặp lại cô vào trận đấu cuối cùng với Hulloxec! Hãy vững tin đến lúc đó!

Từ bây h sẽ ko còn dùng NPc nữa, chỉ còn các Keyblade master tự đấu

chiến đấu trận cuối ngay?
- Có
- Không (giải quyết nốt Tablet of soul)
 
HeartlessLelouch.jpg

Hulloxec
- Khoan đã, Suwako, tôi gặp riêng cô 1 lúc đã...
 
HeartlessLelouch.jpg

Hulloxec
- Cho tới giờ, chúng ta mới chỉ tim được khoảng 6 mảnh Tablet of Soul... Và chúng ta đã hứa sẽ tìm hết chúng...

HeartlessLelouch.jpg

Hulloxec
- Nếu 1 trong 2 chúng ta có ai đó phải chết, thì hãy để không còn gì luyến tiếc cả, hãy tìm các mảnh còn lại của Tablet of Soul trước trận cuối cùng của 2 chúng ta, ý cô thế nào ?
 
bfb57c5ff850426ce8e74e6d37b47b99.jpg

Suwako:
- Đồng ý thôi, đó cũng là việc ta định làm... trước hết cần phải xác định được dấu hiệu chúng ở đâu.
 
ok, từ mai sẽ xuất hiện lần lượt 6 mảnh, party là 4 KB, ai làm cũng được, ko quan trọng! End!
 
HeartlessLelouch.jpg

Hulloxec
- Giờ chúng ta có nhiều thời gian hơn, khi mà không còn kẻ thù phải lo đối phó nữa, cứ chia ra tìm thôi... Sau khi tìm xong, 2 chúng ta sẽ có 1 trận chiến cuối cùng...

HeartlessLelouch.jpg

Hulloxec hơi cúi mặt xuống, từ từ tháo Gaunlet ra
- Đây sẽ là bằng chứng, rằng chúng ta sẽ là đối thủ của nhau sau khi chuyện về Tablet of Soul kết thúc.

Hulloxec ném Gaunlet về phía Suwako...
 
bfb57c5ff850426ce8e74e6d37b47b99.jpg

Suwako chụp lấy Gaunlet
- Được, đây là bằng chứng, tạm dừng mọi chuyện.

Suwako quay vào trong thành
 
HeartlessLelouch.jpg

Hulloxec
- Cho tới lúc đó... Hy vọng cô sẽ lại là Suwako mà tôi đã từng quen...

Hulloxec quay ra...
 
Khi về đây, tất cả mọi người của các phe đã tập trung đầy đủ
 
Back
Top