[2020] Land of Departure

sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako cười vang và bắt chước vỗ tay
- Biển diễn ấn tượng lắm, Music Demon ạ! Lần đầu nhìn thấy mặt, như tôi hình dung... ông không quá già.
 
F-FC.jpg

???:
- rất tiếc, tôi chỉ là người thường thôi, nhưng âm nhạc đã dẫn lối cho tôi có được ngày nay
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Dream Demon có các thuộc hạ dính đến những giấc mơ ở cấp độ cao... ta hơi hiểu rồi...
- Có lẽ niềm đam mê âm nhạc của ông đã biến giấc mơ này thành hiện thực, chúc mừng về sự thành công. Tôi có thể biết quý danh của ông được chứ?
 
F-FC.jpg

Frederic:
- Frederic Francois Chopin! Cứ gọi tôi là Frederic!

(Thanh danh như sấm động bên tai...)
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako há hốc miệng
- Fredetic... nghệ sĩ piano nổi tiếng... thần đồng âm nhạc người Balan... bằng xương bằng thịt thật đây sao? Ông đúng là... 1 tấm gương về niềm mơ ước thành công.
 
F-FC.jpg

Frederic:
- ủa, tôi ở vũ trụ này cũng nổi tiếng ghê đấy chứ, hê hê
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tất nhiên... bên vũ trụ kia cũng có 1 nhân tài Frederic không thua kém gì... hay tôi có thể nói là hơn nhỉ? Tay nghề của ông gần như không giới hạn...
 
F-FC.jpg

Frederic:
- Tuy nhiên ở vũ trụ của tôi thì tôi sắp qua đời, nhưng dream demon đã đưa tôi đến đây, có lẽ thế giới mà tôi đang đứng hiện tại chỉ là 1 giấc mơ chăng. dù sao tôi cũng rất mừng khi nhờ cô ta mà tôi được tiếp tục chơi nhạc
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Dream Demon biết cách hoàn thiện giấc mơ khá đấy...
- Có mơ ước thì rất tốt, ai cũng khó lòng sống nếu thiếu nó. Nhưng những con người khác không thể dễ dàng có mà không phải bỏ ra công sức đấu tranh... như ông thôi...
 
F-FC.jpg

Frederic:
- suwako, tôi rất có thiện cảm với cô, tôi biết cô là người tốt. Tuy nhiên nếu cô không chấp nhận yêu cầu của dream demon, đồng nghĩa với việc sau này có thể cô ta và cô sẽ thành kẻ thù. lúc đó tôi buộc phải đấu với cô đấy
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi sẵn sàng đón nhận thôi. Dream Demon có ơn với ông nên ông theo cô ta cũng là dễ hiểu, điều đó không sai. Tôi nhận thức rõ những gì mình nên và sắp làm, ông không cần bận tâm đến việc đó...
 
F-FC.jpg

Frederic:
- không hẳn là vấn đề ơn nghĩa, mà tôi ủng hộ quan điểm của dream demon thôi, như tôi đã nói đó...

Canaan có vẻ muốn đấu, và mấy người khác cũng hơi, vì nhận ra đây là kẻ đối đầu với suwako
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Rất đáng tiếc... chúng ta không có cùng quan điểm, tôi muốn con người giữ niềm tin vào những gì họ sống, nên tôi không muốn làm thay đổi nó... 1 thế giới luôn êm đẹp trong mơ thì không còn chỗ để thần thánh như tôi tồn tại cho lợi ích của loài người.

Suwako cản tay lại, ra hiệu cho họ không nên chiến đấu lúc này vì đang trong thời gian nghỉ ngơi và vì Frederic vừa cho họ nghe nhạc...
 
F-FC.jpg

Frederic:
- vậy lúc nào cô qua đây cũng được, tôi sẵn sàng tiếp cô. còn giờ tôi phải đi có việc, thông cảm nhé!

Frederic lúc này đã chĩa gậy vào Canaan trước khi Canaan kịp rút súng, có thể thấy ông ta là cao thủ thật sự chứ không đùa

ông ta thu gậy về rồi bỏ đi
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako cười đáp hồn nhiên
- Nể ông đã cho chúng tôi khoảng thời gian thư giãn thật sự nên tạm thời tôi sẽ không gây chiến lúc này... nhưng lần sau gặp lại, có khi chúng ta sẽ là kẻ thù, hãy nhớ nhé!

Suwako quay lại nhìn mọi người bảo họ đã đến lúc về
 
Hulloxec đã tới đây...

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Đốm sáng, nói tới nơi này, có ý gì...
 
hulloxec hạ cánh trước cổng Palace
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec vào trong Palace
- Hy vọng nơi này vẫn còn yên bình...
 
Ở bên trong, có 1 đốm sáng bay lơ lửng
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec tiến lại gần đốm sáng, chìa tay ra với nó
Nghĩ : Cái gì đây ?
 
Back
Top