[2020] Land of Departure

lúc này, quang cảnh bỗng thay đổi, ánh sáng tràn ngập khắp nơi
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Ma thuật gì thế này... ? Chói quá.
 
1 người hiện ra từ trong ánh sáng
Aqua.jpg

Aqua:
- chào mừng đã đến đây, Keyblade master, tên ta là Aqua, keyblade master đời trước của ngươi
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Rất vui được gặp cô. Cô là người đã gọi tôi ?
 
Aqua.jpg

Aqua:
- đúng vậy, ta thấy mình có trách nhiệm cần phải hướng đạo cho 1 Keyblade Master tiềm năng, nhất là lúc nguy cấp này
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Quả thực, đúng là giờ tôi không còn biết nên làm gì hay tin vào cái gì nữa... Tôi nên làm gì bây giờ ?
 
Aqua.jpg

Aqua:
- ngươi thiếu mất cái mà Keyblade master cần có...hơi khó khăn đấy
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Dù không có linh hồn và trái tim, nhưng tôi vẫn muốn giúp những người ở khắp thế giới này... Hãy chỉ tôi phải làm thế nào đi, cô Aqua.
 
Aqua.jpg

Aqua:
- Linh hồn và trái tim là quan trọng, nhưng nó chưa phải là quan trọng nhất
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec hơi hướng mặt lên nhìn Aqua..
- Vẫn còn 1 thứ quan trọng hơn nữa sao ?
 
Aqua.jpg

Aqua:
- đó là "con đường", dù là sáng hay tối, trái tim hay không, nhưng đã có mục tiêu rõ ràng thì khó mấy cũng có thể vượt qua
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Nhưng... có những vật cản trên con đường ấy, tôi vẫn chưa thể vượt qua được... Dù có mục tiêu, nhưng tôi vẫn không thể...
 
Aqua.jpg

Aqua:
- vậy mục tiêu của cậu là? và vì sao cậu phải hướng đến đó?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Tôi muốn... tiêu diệt những kẻ làm nguy hại tới thế giới này. Vì tôi từng chiến đấu với những người tuy là kẻ thù nhưng giờ họ là bạn, từng gặp những người bạn nhưng rồi họ là kẻ thù, và tôi muốn thế giới tốt đẹp hơn, hiểu theo 1 nghĩa nào đó... Đó là lý do tôi luôn hướng tới đó.
 
Aqua.jpg

Aqua:
- cậu có động cơ rất tốt, nhưng cậu đều coi tất cả là đáng nghi và là địch. Phẫn nộ, không tin tưởng, cô độc, là nhưng thứ dễ dẫn đến bóng tối nhất
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Có lẽ vì tôi không còn nhận ra nổi ai là bạn thực sự của mình nữa rồi. Khi mà 1 người bạn của tôi dù là Keyblade Master cũng không còn như xưa... Tôi nên làm gì đây ?
 
Aqua.jpg

Aqua:
- Ta sẽ cho cậu 1 thử thách, nhưng rất nguy hiểm
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Tôi vừa suýt chết rồi, tôi sẽ chấp nhận nguy hiểm... Tôi nghĩ dù mất đi linh hồn và trái tim, tôi vẫn hy vọng mình vẫn ở trên đúng con đường mà mình đã chọn...

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Hãy nói cho tôi thử thách đi.
 
Aqua.jpg

Aqua:
- cậu chỉ cần đi qua cánh cửa này, và chứng tỏ bản thân mình!

1 cánh cửa hiện ra
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec gật đầu và bước qua cánh cổng...
- Cám ơn cô nhiều lắm, Aqua.
Nghĩ : Cái gì sẽ đợi mình ở phía bên kia cánh cổng ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top