[2020] Neverland

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Vậy à? Chúng ta theo dấu vết đi tiếp tới đó xem.
 
theo dấu vết mọi người đến 1 ngôi làng, hình nhưu là làng của người da đỏ, có vẻ khá hẻo lánh
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Trông ngôi làng này có vẻ là thiểu số, bộ tộc người da đỏ sinh sống thì phải. Không biết bên trong có gì.
 
ở bên trong chỉ có các loại mặt hàng của dân tộc họ, có vẻ như ko có gì...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có lẽ đây chỉ là 1 ngôi làng bình thường, trong khu rừng khá hoang vu. Hay chúng ta thử hỏi 1 ai đó xem họ có nhìn thấy Lambdadelta không.
 
Milena mua cho mỗi người 1 xiên kẹo rồi nói
Milena.jpg

Milena:
- họ đủ bản lĩnh mà thấy cô ta sao? có vẻ chúng ta hơi quá đa nghi...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako cầm và mút thử kẹo
- Có thể. Tuy nhiên, việc cô ta đi riêng đâu đó cũng hơi nghi. Có lẽ chờ cô ta về mới biết được.
 
mọi người quay lại lỗi cũ, bỗng nhiên có tiếng động ở trên cây
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako nhìn lên ngọn cây
- Kẻ nào? Có người theo dõi chúng ta?
 
có 1 viên đạn đá nhỏ bay về phía mọi người, nhưng khá tầm thường, mọi người dễ dàng tránh được
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Cách ra đòn này như là của 1 tay mơ. Lộ mặt đi, kẻ đang nấp. Kẻo chúng ta phản công!
 
có vài khúc gỗ rơi xuống đầu mọi người, nhưng tất nhiên,với milena, đó là trò vớ vẩn, Canaan II nhanh chóng xác định và bắn 1 phát về phía lùm cây
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako đánh bật ra vài khúc gỗ
- Ngươi là ai?
 
đó là 1 đứa trẻ, có vẻ nhưu có rất nhiều trẻ con đang nấp trên cây để bắn mọi người, Selveria liền búng ra vài ngọn lửa xanh, chỉ búng tay là mấy cái cây mà chúng nấp đã đổ
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Các em làm gì thế? Sao lại tấn công chúng tôi?
 
bọn chúng thấy vậy, vội vã lủi mất
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hình như người dân ở đây toàn là trẻ con trên vùng đất Neverland này. Chắc là họ tưởng chúng ta xâm nhập vào đây làm chuyện xấu.
 
Milena.jpg

Milena:
- cứ để chúng chạy, chúng ta sẽ bám theo chúng sau
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thế được, bây giờ chúng ta đi theo xem chúng chạy tới đâu.
 
mọi người bám theo, chúng đã đến 1 hốc cậy rất lớn, có vẻ là căn cứ
 
Back
Top