lập tức khối băng vỡ tan, và cô ta đứng thẳng lên, đang mặc 1 bộ giáp có phong cách thợ lặn, có mỗi 1 chỗ để nhìn trông như con mắt đỏ, còn 1 tay có 1 cái gì đó trông như 1 cái kim tiêm khổng lồ
tuy nhiên, cô ta đã đoán trước nên phóng 1 luồng lửa ra từ tay cản lại, Canaan II định bắn cô ta, nhưng viên đạn vừa trúng đích là đã rơi xuống đất vì đối thủ quá...cứng
1 cái bàn đinh khổng lồ, rơi xuống đầu đối phương, tuy nhiên, cô ta giơ tay là cái bàn đinh đó đứng lại, và bay thằng về milena, rát may là selveria kịp đỡ hộ
Milena:
- không ổn, hình như cô ta có thể dùng nhiều loại năng lực 1 lúc, ngoài ra sức mạnh còn không thua kém, thậm chí hơn esper level 5, chà, đã hiểu vì sao lambdadelta khó khăn rồi
cô ta 1 tay dùng lửa, 1 tay phát điện, những viên đá bay quanh cô ta vô số kể
Suwako:
- Nói vậy tức là... cô ta ngang ngửa với Misaka hiện tại. Nhưng ngoài điện ra, cô ta còn dùng được cả lửa... có thể nói là hiếm Esper nào có cấp độ này... Lambadadelta làm sao dùng được cô ta?