[2020] Olympus Coliseum

HeartlessLelouch.jpg

Lelouch
- Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, khẩu Luger trong tay ngươi có vẻ đã thắng trước Keyblade...
 
April.jpg

April:
- Keyblade của ngươi cũng như ngươi, không có linh hồn và trái tim. Quả thật ra rất thích thú khi đấu với keyblade master, nhưng đã thất vọng, ta sẽ cho ngươi xuống âm phủ sớm thôi
 
HeartlessLelouch.jpg

Lelouch
- Hiểu theo nghĩa đen, thì đúng thế, ta đã mất cả linh hồn và trái tim rồi.

Lelouch đặt tay lên Keyblade và giữ nó ở sát ngực trái.
 
April.jpg

April:
- vậy đi đi!

cô ta bóp cò...và Hulloxec cảm thấy váng đầu, trước mắt tối đen
 
HeartlessLelouch.jpg

Lelouch buông tay ra khỏi Keyblade... để nó rơi xuống...
Nghĩ : Mất đi linh hồn và trái tim, có phải vì như vậy, mình đã thua...
 
Hulloxec vẫn có thể nghe thấy tiếng của trận chiến, nhưng đã chìm trong bóng tối...

tuy nhiên vẫn có 1 đốm sáng bay trước mặt...lơ lửng
 
HeartlessLelouch.jpg

Lelouch
Nghĩ Hình như khi chết, các giác quan đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác.
- Nhưng sao mình vẫn nghe thấy tiếng gì, và có cái gì đó đang phát sáng...
 
đốm sáng nào đó liên tục nói...
- land of departure...

1 cách liên hồi
 
HeartlessLelouch.jpg

Lelouch hình dung lại Land of Departure
Nghĩ : Điểm khởi đầu... Đốm sáng này ...
 
ánh sáng lớn dần, có tiếng gọi của misaka
 
HeartlessLelouch.jpg

Lelouch dùng bàn tay Heartless ôm chặt đầu...
- Nhức đầu quá, có tiếng của Misaka nữa thì phải... Có chuyện gì đang xảy ra thế này...
 
Khi mở mắt, Misaka đã đứng cạnh, Hulloxec có vẻ đã bị thương, nhưng viên đạn hơi chệch 1 chút
Misaka.jpg

Misaka:
- cậu may đấy, nếu Selveria ko đẩy april ra xa thì hẳn là cậu đã vỡ đầu rồi
 
HeartlessLelouch.jpg

Lelouch
- Có lẽ tôi sẽ cám ơn Selveria, chắc tôi bị ngất đi 1 lúc...

HeartlessLelouch.jpg

Lelouch với tay lấy Keyblade...
- Trận chiến.... sao rồi ?
 
Misaka.jpg

Misaka:
- Milena đã dò ra được người liên lạc chính của chúng, họ đang phản công, quân tiên phong như chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi
 
HeartlessLelouch.jpg

Lelouch
- Có vẻ đấy là 1 tin tốt, cô cũng nên nghỉ ngơi 1 chút đi...

Hulloxec vòng tay ra sau đội lại mũ của cái Black Coat lên đầu...
 
Misaka.jpg

Misaka:
- cậu tính sao, tôi định sẽ về chỗ Battler ngay. tôi ko có hứng với chiến đấu
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Cũng phải, nhưng cô cứ về trước được chứ, tôi sẽ về sau, được chứ ? Có 1 chuyện tôi muốn đi kiểm tra trước đã.
 
Misaka.jpg

Misaka:
- dược thôi, cứ đi nếu cậu muốn

misaka đi mất
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Mình không nghĩ là khi ngất thì có ảo giác là 1 đốm sáng gọi tên 1 địa điểm đâu... Dù nó là gì đi chăng nữa thì cũng phải tới Land of Departure xem...

Hulloxec tới Land of Departure
 
Tất cả đã tới đây.

sample-f9e76f596c870e538a0e8734b1da0782.jpg

Suwako:
- Có thể hai bên rất đông quân tại đấu trường này.
 
Back
Top