Suwako:
- Ta không bỏ cuộc. Giờ không theo phe ánh sáng nữa... ta đã là thần bóng tối, với tất cả những người ở đây hợp sức lại xem ngươi xoay sở cách nào!
April:
- Ta chọn chết, vốn dĩ ta đâu phải là người, ta chỉ biết nghe lệnh, sẽ ko có sự liên minh hay hòa bình nào hết, vì world crusher muốn chiến tranh mãi tồn tại
Hulloxec
- Không phải là người thì sao chứ, April, ta cũng đâu phải là người ?
Hulloxec
- Bỏ súng xuống đi, April... Ta từng quen nhiều người cũng không phải là người trong khi ta làm Keyblade Master, nhưng cuối cùng họ cũng chấp nhận rằng : Chiến tranh phải nên kết thúc. Đây là cơ hội đấy, April...
Suwako hơi cười rồi tắt ngay
- Chiến tranh vốn là luôn không thể trị tận gốc. Dù có hết trận này thì trận khác sẽ tiếp diễn, bản chất con người là luôn muốn tiêu diệt lẫn nhau... và ta sẽ tiếp tục với những ai đang chống đối mình trước mắt.