[2020] Shinra Company

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- ta phản đối, ta vẫn nghĩ nên đặt là Great...

nhưng cả 4 người kia quay lại lườm nên Lambdadelta đổi giọng

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- mà không, The Outlaws cũng tuyệt lắm

Vita.jpg

Vita:
- ta giờ đã là đồng nghiệp của Nanoha ở cục quản lý, các Keyblade Master không thật sự theo bọn kia chứ? đây là hiểu lầm, đúng không?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Rất tiếc là chúng ta đang về phe 5 người họ đấy. Đôi lúc cần để chiến thắng kẻ thù... thì phải hợp tác với những gì mà có thể ta không mong muốn.
 
Vita.jpg

Vita:
- nói vậy là mấy người thật sự định phản lại Requiem sao? nếu vậy thì chúng ta nhất định phải diệt trừ các người
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Có thể nói là như thế. Tuy nhiên, Nanoha chẳng phải cũng đã phản lại Requiem sao? Còn chúng ta đến đây thì cũng sẵn sàng đối phó cả 2 bên rồi.
 
lúc này Maka, Nemuru cũng xuất hiện, có vẻ quyết ăn thua
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- không khó thắng, tuy nhiên nếu mất thời gian ở đây thì chỉ hỏng việc...
 
lúc này Maka, Nemuru cũng xuất hiện, có vẻ quyết ăn thua
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- không khó thắng, tuy nhiên nếu mất thời gian ở đây thì chỉ hỏng việc...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có lẽ vậy, nhưng nếu không làm gì thì chúng ta không thể đi tiếp được. Có cách nào sao?
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- khi nào ta ra hiệu thì chạy về phía căn cứ địch, và cố gắng tìm bọn Tsviet ở đó. được chứ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nghĩ rồi gật nhẹ đầu
- Uhm, được rồi. Bắt đầu đi.
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Selveria!

lúc này selveria dánh mạnh xống đất, làm cát bụi bay tứ tung, không kém gì 1 trận bão, ngay lập tức, mỗi người của the outlaws phóng đi 1 hướng
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako phóng vụt tiến về hướng căn cứ địch ngay
- Nhanh chân lên, mọi người!
 
Vita và mấy người khác cũng đuổi theo, có vẻ tạm thời mọi người đã lọt vào bên trong, nhưng phía bên trong rất rộng, mọi người đã bị tách với các nhóm khác, có vẻ như bên Vita đã bắt kịp và đấu lẻ với vài người
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có vẻ vài người ở phe ta sẽ bận đối phó với nhóm Vita... trong lúc này, nên dành thời cơ tìm Tsviet nhanh...

Các Keyblade Master tiến vào tiếp bên trong
 
lúc này, có 1 nhóm quân lính địch xuất hiện, hiển nhiên là bên trong có phòng bị
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Các người sẽ là những nạn nhân đầu tiên đấy, bọn ta không muốn mất thì giờ nên sẽ hạ các người nhanh...

4 người cùng lao vào đánh ngay
 
(nghỉ, KO luyện LV hôm nay, sáng mai sẽ có battle)
 
tất cả mọi người đều đánh 1 nhóm thế này ở topic riêng của mình, chú ý cách đánh của bọn này 1 chút
[spoil]
Deepground Soldiers x 3

300px-DeepgroundSoldiers.jpg


Lv: 320

HP: 120.000
Mp: 3000

Str: 275
mag: 273
vit: 270
agi: 292
luck : 272

phys: Normal
fire: Normal
ice: normal
thunder: Normal
wind: Normal
light: weakness
darkness: Absorb

Skill:
Kinetic Sword: str x 4 vào 1 người bất kỳ, tuy nhiên trong 1 phase, nhưng người nhắm vào sẽ ko giống nhau
Massive Gun Damage: str x 3 vào 2 người bất kỳ
Power Forcefield: mag x 3 vào toàn party
Regenesis: hồi HP cho chính mình bằng mag x 3

Cách đánh:
Kinetic Sword - Massive Gun Damage - Power Forcefield - Kinetic Sword - Regenesis

Phần thưởng:
+ 7 LV
[/spoil]
 
113.jpg

-Xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi, nếu không sẽ khó chịu hơn.

Serene đến nay vẫn chưa quen cây vũ khí Keyblade của mình, rõ ràng là đầu móc chìa khóa đập vào hông 2 lần.
 
133a30ac789e00b153325da1a1b69ed4.jpg

Suwako:
- Phải. Tiếp tục tiến lên nào, bọn chúng chắc là không còn bao xa đâu.

Mọi người lại phóng đi lên phía trước
 
khi đấu xong, lúc này bức tường trước mặt mọi người vỡ vụn
 
Back
Top