Suwako:
- Tôi biết tất cả sẽ cùng phản ứng như thế... nhưng dù gì cô ta giờ cũng đã bị quăng đi không khác gì món đồ hỏng... nhóm ta lại thiếu nhân lực, tôi nghĩ nếu giúp đỡ chúng ta thì xem như cô ta có thể bù đắp tội lỗi của mình... còn trả thù, cũng không mang Canaan II về với chúng ta được...
Milena:
- chúng ta thiếu người không có nghĩa là phải nhận bất cứ ai, nếu sau này có 1 người nào đó khác chết, thì những người còn lại sẽ chào đón kẻ giết người đó vào như đồng đội mới sao? còn chúng ta cũng không nên dư hơi mà nhặt rác của kẻ khác vứt ra để dùng.
bọn họ hoàn toàn là ác chứ không được độ lượng như requiem
Suwako:
- Thật ra, cô ta nắm trong tay Dlanor, chủ lực của Jungfrau, khắc tinh mà phù thủy nào cũng phải kiêng nể. Sẽ rất phí nếu không nhận. Dù sao thì chúng ta cứ chờ, Lambda hiện đang thuyết phục cô ta...
Lambdadelta:
- xì, ngu trung thì đúng hơn, tuy nhiên chúng ta giờ đã có thể liên minh với battler, coi như là cùng phe, còn requiem đã mất 1 ace, tạm ko lo về nhân lực nữa
Suwako:
- Quả thật là ở đây có rất nhiều người mạnh và cần thiết để chúng tôi loại các tướng chủ, cũng như kẻ thù nguy hiểm... cả Requiem cũng đã biết chúng tôi liên quan nên hẳn là họ không bỏ qua, tôi còn con đường nào khác để lựa chọn sao?
Lambdadelta:
- tất nhiên, nhưng nếu mấy người lấp liếm thì requiem chưa hẳn đã nghi mấy người, mấy người đã giúp nhiều cho họ, lẽ nào họ lại không bỏ qua. sắp tới chúng ta sẽ phải đấu khá nhiều với các thế lực, trong đó có requiem, thậm chí giết vài người, vậy mấy người đã sẵn sàng chống lại requiem? nếu không thì có lẽ nên về phe họ
Suwako im lặng hồi lâu mới lên tiếng
- Được, tôi sẽ trở về... quả thật, tôi thực sự chưa sẵn sàng muốn chống lại bất cứ ai ở Requiem cả... dù tôi rất do dự trong việc chọn lựa, nhưng Requiem đã có ơn khá nhiều với chúng tôi từ lâu trong quá khứ, tôi chưa muốn bỏ rơi họ trong tình thế suy tàn này.
Suwako:
- Lambdadelta, tôi rất biết ơn cô... nhưng đây là quyết định của tôi...