[2020] Svartalfheim

selveria.png

Selveria:
- hay chúng ta cứ tấn công bừa lên đảo của bernkastel, tôi không tin cô ta là vô địch đâu
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Phải rồi, Selveria có thể đánh ngang với cô ta mà... tôi nghĩ chúng ta cũng chỉ còn cách đó dù... khá mạo hiểm, cả bầy quân của cô ta nữa, không biết các thành viên còn lại có đủ sức chống đỡ?
 
Al1.png

Canaan II:
- trước thì có, nhưng giờ Beatrice và lambda đã thua thì bernkastel thật sự vô đối rồi. không có hy vọng đâu, Battler đã chết, Beatrice thì...cơ bản là hoàng tử đã chết, công chúa đã bị giam cầm và mụ phù thủy tà ác chiến thắng, kết cục đã định, giờ chúng ta đã không thể thay đổi kết quả đó. thật sự nếu còn muốn đáu tiếp, tôi đang nghĩ là chúng ta nên đầu hàng ai đó, may ra còn có cơ hội...

có vẻ tất cả đều hết hy vọng
 
Chỉnh sửa cuối:
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi cũng không biết sao... mặc dù quay về Requiem thì không hẳn là cách hay, nhưng mà giờ chỉ có họ là nơi duy nhất chúng ta có thể tin được, mọi người muốn ra đầu hàng không?
 
Yukuzi.jpg

Yuzuki:
- hẳn là không...

Yuzuki đứng dây.
Yukuzi.jpg

Yuzuki:
- tôi sẽ quay lại hòn đảo đó, sống hay chết gì cũng được, nhất định thế cờ của bernkastel có cách hóa giải
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Yuzuki đã đồng ý, thì có lẽ đây sẽ là con đường đúng mà chúng ta phải chọn... mọi người còn nghĩ gì không, hay chúng ta tiến thẳng tới đó? Tôi nghĩ hi vọng chưa hoàn toàn tắt lịm đâu.
 
Al1.png

Canaan II:
- tất cả hãy ở lại, chỉ mình tôi đi cũng được, nếu như tôi có thất bại thì tất cả hãy đầu hàng requiem...nếu đến hết mà chết hết thì phí lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
sample-f1c8dd1d70fbd452f3ff32454-2.png

Suwako:
- Cô đang đùa sao? Một mình cô chắc chắn là không thể nào... dù chỉ 1 chút cơ may đánh lại Bernkastel nổi... cô định chọn giải pháp nào để đối phó?
 
Al1.png

Canaan II:
- vì tôi đã tàn phế thì hy sinh nó cũng chẳng đáng lắm, đằng nào thì tôi cũng không còn lại gì, kể cả đối thủ của tôi cũng đang bất tỉnh, tôi cho rằng mình hy sịnh là hợp lý nhất
 
sample-f1c8dd1d70fbd452f3ff32454-2.png

Suwako:
- Nếu đã quyết tâm thế thì tôi chỉ có thể chúc cô thành công, nhưng hãy nhớ đến Outlaws và Keyblade Master, vì tất cả chúng tôi đều luôn xem cô là đồng đội... mọi người sẽ rất nhớ cô.
 
selveria.png

Selveria:
- hay là có thêm vài người nữa đi vậy, 1 mình có vẻ quá mạo hiểm, có ai xung phong...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thế thì để 4 Keyblade Master chúng tôi đi, dù sao chúng tôi đã nhờ ơn Lambda rất nhiều...vả lại chính chúng tôi cũng không có gì phải mất nữa, như Canaan II bây giờ.
 
selveria.png

Selveria:
- mấy người...chắc chứ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi không thể nói ra mà không chắc. Chúng tôi đã từng trải nghiệm cái chết 1 lần rồi, và Bernkastel là kẻ nguy hiểm khôn lường, tôi tin sẽ có phép màu lật ngược bàn cờ của cô ta như lời Yuzuki nói...
 
selveria.png

Selveria:
- vậy chúc may mắn!
 
mọi người đã về đây, trước lambdadelta
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako:
- Tin mừng cho tất cả. Chúng ta đã thắng Bernkastel, Lambdadelta sẽ về đây không lâu nữa... giờ cô ta có chút việc.
 
selveria.png

Selveria:
- Vậy là thành công, thế canaan II đâu?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako chỉ buồn mà lắc đầu
- Canaan II đã hoàn thành trọn nghĩa vụ của mình như lời nói... hiện giờ cô ấy... đã yên nghỉ.
 
Tất cả im lặng 1 lúc
selveria.png

Selveria:
- thế ai đã gây ra điều đó?
 
Back
Top