Cái dòng đỏ đỏ, ông quá coi thường những người đang làm việc chuyên môn ở VN đấy. Riêng câu này tôi đánh giá ông cực thấp. Đi làm culi cho Tây có gì hay đâu, tôi cũng nhặt rác cho Tây chán rồi... Ở đây tôi biết nhiều người làm culi cho Mỹ, cho Nhật, Canada, Anh... chán rồi mới thôi đấy... he he... Chắc ông vẫn còn trong giai đoạn mơ đi làm culi cho Tây hoặc đang làm culi cho Tây hả... Chả trách... tưởng mình là cái rốn của vũ trụ...
Việc hứa hẹn kia, là ông producer ông ý phát biểu trên báo nhé... tôi quét nhà hóng tí thôi... Tôi có tư cách gì mà hứa... nói thế người ta cừoi chết...Chuyện mấy bác programmer kia giỏi đến đâu thì chỉ cần cho ông mấy thông số thế này là ông biết:
1. Trước cái game này họ chưa từng có kinh nghiệm làm game online, có nghĩa là không có kinh nghiệm sử lý các vấn đề liên quan đến network, data base... (tôi hóng thấy anh em nó bảo thế, chứ tôi cũng chả biết gì mấy cái đấy, túm lại là họ chưa có kinh nghiệm và chỉ có vài tháng để vừa tìm hiểu vừa làm đã ra được một game mấy nghìn CCU đập nhau tơi bời dù thỉnh thoảng còn lỗi này kia).
2. Là từ khi bắt đầu có ý tưởng về một game như thế này đến khi xong dự án là khoảng 10 tháng, với 2 programmer chính. (Với thời gian như này, số lượng người ít như này mà họ vẫn kịp cho ra một game như vậy thì không lẽ bảo họ là không giỏi ngoài tầm hiểu biết của ông? Hay ông có thể làm tốt hơn?)
3. Vụ thay đổi từ không cho điều khiển sang điều khiển được như sc2 chỉ mất có 2 ngày. Tôi trong lúc quét nhà, lau bàn phím... đứng hóng được anh em tester họ chiến nhau theo style mới rồi... chả có gì hão cả...
Chịu khó mở rộng trái tim và bộ não ra một tí, nhìn đời bằng tâm lý tốt đẹp hơn đi bạn...