[2174] Infernal desert

RavenOmega

Baldur's Gate
GVN CHAMPION
‍ ⚚ Mystic Mage ⚚
Lão Làng GVN
272997f76eb5cfed6122d75523e05f06.jpg

giới hạn luyện LV là ???

Các vùng ở đây ???
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako:
- Xung quanh toàn cát. Là một hoang mạc rộng sao? Chà... Nếu đi bộ có thể chúng ta sẽ mệt nhiều đấy.
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- 100 năm sau thế giới trở thành hoang mạc, hay đấy, tôi hy vọng là loài người vẫn còn tồn tại và chúng ta vẫn có thể kiếm gì đó ăn
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu đây từng là trụ sở mà chúng ta ở thì... cũng khó hình dung sau trăm năm đã có biến động gì, tôi cũng mong là không quá tệ để mà không còn ai sống sót. Đi tiếp xem có chỗ nào quen không?
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- chúng ta đi random nên có thể đây ko phải trụ sở của chúng ta, nhưng thôi, cứ đi tiếp xem...

mọi người đi vài cây số thì đến 1 thành phố tàn tạ, tuy nhiên vẫn có người ở đàng hoàng, họ còn kinh doanh buôn bán các thứ như thường
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Không biết có thể tìm tọa độ của Emotional Jewels từ họ không...
- Cuộc sống ở đây diễn ra bình thường. Ban đầu... tôi lại tưởng tương lai thành phố sẽ hiện đại hơn nhưng có vẻ không phải thế...
 
lúc này, có 1 loạt cỗ máy kỳ lạ xuất hiện, tiền vào thành phố, thấy vậy, tất cả các người dân vội vã di tản, như có vẻ sợ bị tấn công
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Những cỗ máy lạ kỳ này... ai sai chúng đến nhỉ? Hình như người dân đang bị đe dọa bời chúng...
 
lúc này 1 cỗ máy quét qua mọi người, lập tức chúng bắn ngay, không tuyên bố gì
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako bật ra né đòn
- A~u... Là cỗ máy sát thủ sao? Thế thì bọn ta không cần khách sáo.

Suwako rút Keyblade chém từng cái
 
tuy nhiên bọn chúng rất khỏe, khác hẳn máy móc ở thời hiện tại, mọi người phải mất một lúc mới diệt được vài con, mà chúng lại kéo đến đông hơn
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Máy móc tương lai có độ bền và chịu lực cao đấy... Chúng ta không dọn hết số đông vô hạn này nổi mất... rút lui đi, mọi người!

Suwako ra lệnh cho tất cả chạy thật xa đến khi khuất khỏi nơi đó
 
khi mọi người đã an toàn, chúng còn lùng sục 1 lúc rồi mới bỏ đi
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chắc đã ổn rồi... hình như chúng được phái đến tiêu diệt những người trong thành phố... không biết ai là chủ mưu.
 
lúc này, có 1 cô gái lại chỗ mọi người
eve.jpg

???:
- ồ, đánh khá đấy, năng lực của mấy người là gì vậy?

Beel.jpg

Beelzebub:
- chúng tôi ko phải esper, mà mấy cỗ máy đó là gì vậy?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ồ... chúng tôi mới tới nơi này thôi. Các cỗ máy sát thủ kia là gì vậy? Cô có biết chúng?
 
eve.jpg

???:
- Gọi chúng là testament chúng chuyên đi săn các needless, nói cách khác là những người có năng lực đặc biệt hơn người bình thường để nghiên cứu

Beel.jpg

Beelzebub:
-Need gì...có vẻ các esper trong thời này đã lên 1 đẳng cấp mới, vậy cô cũng là người có siêu năng lực hả

eve.jpg

???:
- có thể nói là vậy, mà mấy người từ đâu đến, tên gì...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Đây là Okuu, Serene, Will of the Abyss, Satan, Mammon, Beel... còn tôi là Suwako. Nếu nói là chúng tôi đến từ quá khứ vài trăm năm, cô có ngạc nhiên?
 
Beelzebub rít qua kẽ răng
Beel.jpg

Beelzebub:
- đừng có...nói ra....

Tuy nhiên cô ta chỉ chú ý nhớ tên
eve.jpg

???:
- khó nhớ quá, được rồi, cô lùn nhất, kể từ giờ cô sẽ tên là packy

......

tất cả mọi người có vẻ như đang cố..nín cười, nhất là beelzebub
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako liếc qua tất cả mà ngượng cả mặt
- Sao cơ? Tôi không phải là... mà Packy là gì vậy?
 
Back
Top