Cái này rất khó nói, vì có nhiều quan điểm khác nhau.
Mình cũng 26 (84), hiện tại công việc tạm ổn định, lương tuy chưa đc cao nhưng cũng gọi là vừa phải, đã lập gia đình đc 2 năm và sắp kết nạp thêm 1 bé mèo con vào đầu năm sau. Tuy nhiên mình cũng là thằng con trai đầu tiên và duy nhất (tính tới thời điểm này) trong số tụi bạn cấp 3 lập gia đình, nhiều bạn muốn lập nghiệp trước, vững chắc rồi mới tính, 1 số thích tự do chưa muốn bó buộc trách nhiệm, 1 số khác thì lại theo đuổi con đường học hành, thạc sĩ, văn bằng hai, thậm trí là tiến sĩ ... Có những đứa nói tao phải 30, ngoài 30 mới cưới, nhưng cũng có bạn thì cuối năm nay :).
Nói chung, mình phải tự xác định xem cái gì phù hợp với mình.