jimmy_007vn
Donkey Kong
- 20/10/07
Thực ra cậu nằm ở khoảng 3 đời, mà 3 đời bên ngoại thì lấy dc, tui TQ vẫn thường làm vậy. Còn định kiến trong nhà thì thôi rồi, kô qua nổi đâu, giờ chỉ có 2 đứa thu xếp, cao chạy xa bay. Từ bỏ người thân gia đình. Tôi tưởng trước khi tính tới chuyện quen nhau, bác phải nghĩ đến trường hợp này chứ. Còn con cái, thì hên xui thôi, qua nhiều đời quá rồi, chắc kô đến nõi nào đâu.




....... Cái gì thì thời gian cũng sẽ làm phai nhòa, nên có thể họ không chịu lúc đầu, nhưng 10~20 năm nữa thì biết đâu sẽ khác
...........
chịu được thì cứ đi tiếp
bạn nói nghe thì hay lắm, thế có đọc đoạn dưới mình ghi ko, đi rồi ba mẹ ở lại chịu dư luận hả,... chủ topic đang rối cần lời khuyên, mà các bạn cứ đưa ra hướng xử lý ko khả thi 99.9999%, thầy mình nói đúng thần thì sợ "nhân", còn người thì sợ "wả". Chúng ta ko biết suy xét trc việc ("nhân") sẽ làm đến khi hối hận vì thấy "wả" thì ko kịp

.
