• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

30 Tết - Ở nhà hay ra đường ???

Ở nhà hay ra đường

  • Ở nhà

    Votes: 39 47.0%
  • Ra đường

    Votes: 44 53.0%

  • Total voters
    83
Status
Không mở trả lời sau này.
tết mấy năm vừa rồi phải ở nhà luyện thi nên năm nay quyết định phải đi ra đường chơi mới được, tình hình là chẳng biết phải đi đâu chả nhẻ xách xe chạy lòng vòng cho tốn xăng chơi
 
Ở nhà , có biết chạy xe đâu ::)
 
thôi ở nhà đi cho nó lành, coi chừng "Người ra đi đầu không nghoảnh lại, Sau lưng thêm nắng lá rơi đầy"
 
mún đi chơi với tụi bạn quá mà ba thì đang về quê,bỏ mẹ ở nhà 1 mình kô đc :( thui,tối đi chơi với bx xong oy về chở mẹ đi coi bắn pháo bông đỡ vậy.
 
Nhất định là phải đi :'> ở nhà làm gì ngoài đắp mền ngủ ::(
 
em thì em cả gf đi từ 29 rùi , 30 thì cạch chả jam1 đi nữa đâu , năm ngoái đi với bọn bạn xem bắn pháo bông xong đón taxi từ 1h đến 3h30 mới có xe hix::(
 
Năm nào cũng đi chơi 30 1 mình .......................... nhờ vậy mà biết đc đạp xe đi vòng vòng thành phố 1 mình cũng có cái thú của nó ::)

Có người giống mình :D

Đi thì đi vẫn về phụ dọn đồ để cúng và đốt giấy.
 
Ở nhà, đi tới đi lui phụ gia đình cúng, làm lễ xong xuôi thì ra vườn hái nụ tầm xuân
Không biết đi đâu nên ở nhà ,chẳng buồn lướt net ,chẳng muốn chơi game trong cái thời khắc giao nhau giữa năm cũ và mới
 
chưa có gf nên tốt nhất ở nhà, đêm 30 rét khủng khiếp, chỉ muốn chui vào chăn cho ấm :'>
 
Ô kê :))
Chúc bà con năm mới hạnh phúc vui vẻ nhé.Có gì vào topic cảm nhận năm mới bốc phét tiếp nào :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top