Mình hiểu chứ, nhưng hậu về gà quá, và không thực tế. Ví dụ như:
- Bật one-two, hậu vệ ko biết đi chuyển luôn (hv hàng khủng, không phải hàng gà).
- Hai trung vệ, 1 em bị qua, em kia không lao lên hốt, và lui ra xa nữa chứ

, bảo toàn vị trí chặng ??
- Hậu vệ cánh thì đang chạy lui về, bỗng nhưng nghe điện thoại di động hay sao í, chạy lên không theo bắt người

.
- Hay là nhưng quả tiền đạo sút, thủ môn đỡ được, cả thủ môn và hậu vệ đứng trơ trơ uống cafe để thằng tiền đạo chạy từ trên xuống, chào nhau, sút bồi. Còn phe mình đứng vỗ tay

.
Mình suy sụp với những bàn thua như vậy quá !