4-4 một chiến trường không dành cho chủ nghĩa Cá nhân

Arabia nói:
He he he , nào có được 4 VS 4 đâu .Với lại hôm đó hơi xui , nhà tôi toàn phía ngoài , đánh bản đồ nhỏ , sở trường phát triển ko phát huy được , quen đánh nhiều dân rồi đánh ít dân khó chịu lắm nên lên đời chậm , nhà chưa kịp bo đã thấy quân đến . Còn chuyện đập dân ai bảo người ta ko chậm đi . Họ 16,17' mới lên nổi đời , nếu đồng đội đủ trình thì bên đấy ko ăn được đâu . Mỗi người có 1 thế mạnh mà , khi nào mấy thằng ngày xưa chơi cùng tôi bị thôi học lên thi lại ĐH tôi sẽ rủ đến chiến , để xem ai ăn ai cho biết . Hi hi hi , đảm bảo hơi bị khó xơi đó .
bốc phét vừa thôi anh, chờ bạn nên thi DH, thế thì chẳng hoá ra anh bảo bạn anh trượt àh, học thì ko học, chỉ chơi thôi, haaaaaaa.
bắn hl ăn tiền ko anh, em chấp anh cả em của anh một đội đấy.hiiiiiiiii
đùa thôi, khi nào lên báo cho em, em tới em xem, và thưởng thức vị chiến thắng của đối phương, hê hê hê, nói như vậy cũng ko có nghĩa là em bảo anh thua đâu nhé, chỉ là ko thắng được thôi (trừ khi anh chơi bẩn chọn shang và là nhà trong cùng thôi, phải ko anh???).
 
chiến trường 4 vs 4 với tôi nên đánh 1 nhà lên đới 2 đi quấy phá nhà địch còn 3 nhà lên đời 3 đi phụ đồng đội để nó lên đời 3 (cái thằng đời 2 đó mà)
 
ờ, đánh thế cũng hay, nhưng mà nếu mày ko đánh lại cái nhà mà mày đánh thì sao???hiiiiii, và còn đồng đội nữa chứ, đâu phải lúc nào cũng thắng đâu.he he he
 
Back
Top