***cái thứ nhất nhé:em dạo này cai rồi, chịu thôi.(đăng kí hộ khẩu ở ha nam rồi).
***cái thứ hai nhé: phát triển mà lúc nào cũng có 400, hay 300 thì có gì mà phải khoe.kêkêkê(bài trừ anh arabia đến cùng).
***cái thứ ba nhé: anh phát triển cũng ko phải là hay, anh phát triển tức là phải bo nhà, mà anh thì ko bao giờ bo nhà, ruộng xây lung tung, cách xa hàng trăm bước chạy mới đổ được thịt, khi bị nó móc thì chạy dân rối tung lên, thế đâu là phát triển.anh biết ý nghĩa của từ phát triển là gì ko???đó là bo nhà chắc, sinh quân, lên đời 4.còn anh thì hiiiiiiiiiiiiii
***cái thứ tư nhé:chính vì anh hay quen đánh chậm nên khi bị đánh nhanh thì thường là chạy nhà, thiếu lung tung các thứ, bởi có một ng` quét giỏi thì khó mà ổn định được lắm.cái cách chạy nhà của anh sẽ là điểm yếu của anh.chạy ko dứt khoát, và ko hay để ý tới hướng di chuyển của quân họ, em còn nhớ trận em cầm phoni, anh đánh chém, em đánh một hồi rồi, quảy em lên tương đối mạnh, vậy mà anh ko chịu dẹo vào nhà em mà ở, sai sách cực lớn, trong khi bạn em đấy, dẹo nhà cái là chạy vào nhà em, lên đạp đôi luôn.khi em bị 3 nhà ép, bung nhà, thì anh đấy thừa lực rồi, ổn chưa.còn anh thì có mấy con ngựa chém chạy lăng nhăng.chán.
***cái thứ năm nè:anh ko biết cân đối tài nguyên khi có ít dân làm việc.thế là một điểm yếu tệ ko kém.
***cái thứ sáu nè:to mồm ko bao giờ chịu nhận mình kém hơn(ví dụ:nhận kém hơn em đi).
còn nếu anh muốn biết điểm yếu của em thì chỉ là:ko biết khiển bắn đá thôi, nhưng ko sao, cứ đánh rồi khi nào sinh bắn đá, em cho bạn em vào đánh, bạn em khiển hay vãi hàng.