5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Truyện này cuối cùng chắc còn 2 thằng ngố TTP & VL là trong sáng. Còn nhân vật nào cũng có âm mưu quỉ kế đầy mình. Toàn những kẻ ban đầu đạo mạo về sau lòi đuôi tiểu nhân không: TMBQ, Vân Trung Tử, ML......
Tôi thấy lão già Khúc Ngô cũng chả tốt lành gì đâu.
 
Truyện này cuối cùng chắc còn 2 thằng ngố TTP & VL là trong sáng. Còn nhân vật nào cũng có âm mưu quỉ kế đầy mình. Toàn những kẻ ban đầu đạo mạo về sau lòi đuôi tiểu nhân không: TMBQ, Vân Trung Tử, ML......
Tôi thấy lão già Khúc Ngô cũng chả tốt lành gì đâu.

Khúc ngô thì chính là Tiêu dao dại tướng quân, là chủ mưu của vụ ly miêu hoán thái tử, tốt lành sao được
 
Truyện này Mã Vinh Thành vẽ nội dung cũng kiểu như Phong Vân, đứa nào cũng nhập ma được. Mạc Ly đoạn đầu trung thành với Chu Mãnh thế nào, bản chất ra làm sao mà tự nhiên đến giờ lại trở thành biến thái khốn nạn thế này. Mã Vinh Thành cũng chả nắm được tâm lý nhân vật, cứ ép nhân vật đi theo cốt truyện của mình.
 
Lão Mã bịa càng ngày càng chán . Lúc đầu hình ảnh của Mạc Ly vì chủ như thế , chịu đi bằng đường chó chui , có tình có nghĩa.... giờ quay ngoắt thành thằng tiểu nhân bỉ ổi . Bó tay lão mã .
Truyện này mà ko vì hình vẽ đẹp thì mình drop lâu rồi X(
 
Mạc Li trong nguyên tác là Đinh Hài,trung thành trung nghĩa vô đối, giờ mọc ra 1 thằng Thiếu Đinh Hài.
Tác giả lăng xê Mạc Ly thái quá, nhất là lúc gặp vua, cái j` mà khí thế của hoàng giả j`j` ấy, rồi lại còn bảo hoàng đế bỗng chốc không đáng 1 đồng xu, bựa. Từ lúc mà Mạc Ly nói "nhất thống thiên hạ mình ta là đủ", tui đã nhận ra bản mặt thằng cha này rồi.

Truyện này có vẻ hơi nhiều chữ. Lão mã muốn tình huống truyện bất ngờ nên bao giờ cũng nói rất tốt, rất đẹp, khẳng định thế này thế nọ, nhưng rồi sau đó thì thằng ấy lại trở mặt. Riêng tui thấy chả có gì bất ngờ, chỉ thấy nó gượng ép thôi. Chài. chê hơi nhiều thì phải, đây là topic của AHVL mà :D:D
.
___________Auto Merge________________
 
Hà Nội cũng vừa mới có chiều nay, đọc xong ức chế vãi, Mạc Ly Cử Thế Vô Song giờ lại trở thành tiểu nhân bỉ ổi như vậy, phá vỡ hết hình ảnh đẹp ML trong lòng , mà cha Mã bốc phét quá , Mạc Ly dùng 3 thành công lực mà làm Tiệm Phi bị thương thế mới bực ,không biết có dùng chân nguyên ko mà khủng nhanh thế , đọc ngày càng nản.
 
các bác có truyện mới chưa thế :o .
 
Truyện này có vẻ hơi nhiều chữ. Lão mã muốn tình huống truyện bất ngờ nên bao giờ cũng nói rất tốt, rất đẹp, khẳng định thế này thế nọ, nhưng rồi sau đó thì thằng ấy lại trở mặt. Riêng tui thấy chả có gì bất ngờ, chỉ thấy nó gượng ép thôi. Chài. chê hơi nhiều thì phải, đây là topic của AHVL mà :D:D
Chê thoải mái đi, ở đây đâu thiếu người ức chế lão mã đó
Nhắc đinh hài mới nhớ tới đinh hài trong nguyên tác, mình mong có 1 người bạn như thế, đàn ông phải thế chứ
Truyện này Mã Vinh Thành vẽ nội dung cũng kiểu như Phong Vân, đứa nào cũng nhập ma được. Mạc Ly đoạn đầu trung thành với Chu Mãnh thế nào, bản chất ra làm sao mà tự nhiên đến giờ lại trở thành biến thái khốn nạn thế này. Mã Vinh Thành cũng chả nắm được tâm lý nhân vật, cứ ép nhân vật đi theo cốt truyện của mình.
Sư huynh nói chí phải, chắc cha này muốn truyện kéo dài mà thiếu ý tưởng đó mà
 
Khi các nv đang dần nhập ma thì siêu boss của bộ AHVL Trác Đông Lai lại đi ngược lại, thế mới là huyền diệu :))
 
Khi các nv đang dần nhập ma thì siêu boss của bộ AHVL Trác Đông Lai lại đi ngược lại, thế mới là huyền diệu :))
Trác đông lai không còn là boss chính nữa.
Dự đoán tiếp theo boss anh hùng sẽ xuất hiện...............
 
Du gì thì dù nhưng tôi vẫn nghĩ họ trác sẽ là con bos cuối cùng, chỉ ức chế mỗi võ công không biết luyện kiểu gì, thằng thì bỏ cả đời ra luyện không bằng thằng mới tập võ mấy năm, thấy ức chế vãi, như vậy thì luyện võ làm chi nhỉ,CM có đao mạnh nhất, TD có chiêu kiếm mạnh nhất, TDL mạnh toàn diện cuối cùng bị cái bóng thằng AH che hết trơn, còn thằng quỷ em VD đụng ai giết đó, thiệt bó tay
 
nhảm vãi . Drop từ cuốn tuần rồi ( hình như la 22 ) cốt truyện , mạch truyện k thống nhất .
Hình như bố mã viết về giai thoại giang hồ nhiều hơn đi sâu vào cốt truyện ~~
 
mình thấy truyện này đề cao tất cả các nv .
 
thằng Mạc Ly không biết nguyên tác thế nào, nhưng đọc mấy tập đầu là biết nó không chịu mãi mãi làm tôi tớ rồi.
 
Hồi AHVL mới ra mấy tập đầu, mình vào chê thì bị mọi người ném đá ::(. Giờ cuối cùng ai nấy drop hết :hug:

Đọc thêm mấy bộ của Mã, như Đao Kiếm Loạn Giang Hồ, đúng là chán không ngửi nổi. Mã Vinh Thành sao lại không làm cùng Đan Thanh nữa nhỉ.
 
Đọc thêm mấy bộ của Mã, như Đao Kiếm Loạn Giang Hồ, đúng là chán không ngửi nổi. Mã Vinh Thành sao lại không làm cùng Đan Thanh nữa nhỉ.
Chắc là do khứa Mã đã ngu lại còn thích độc đoán ,can dự vào kịch bản - chế biến xào nấu lung tung nên Đan Thanh ghét bỏ lão luôn :))

Họ Mã công nhận là vẽ đẹp và có cái thần trong chiêu thức , có thể nói là nhất xứ Cảng Thơm, tuy nhiên kịch bản siêu bựa
Thế hệ trẻ có mỗi Tư Đồ Kiếm Kiều và Hà Chí Văn - tuy vẽ kém họ Mã 1 tí nhưng kịch bản thì luôn hấp dẫn

Còn mấy bố già như Hoàng Ngọc Lang, Khưu Phúc Long, Ôn Nhật Lương thì tả phí lù ,có truyện cực hay , truyện thì siêu nhảm nhí =((
 
Bộ này Mã bịa họ Trác và Tư Mã đc :D.
Còn lại như hạch.
 
Đọc thêm mấy bộ của Mã, như Đao Kiếm Loạn Giang Hồ, đúng là chán không ngửi nổi
Đọc bộ Tuyệt Thế Hảo Kiếm và Tuyết Ẩm Đao tha hồ mà đỡ về độ bựa của Mã. Đánh nhau xuyên từ năm 2007 về thời Tam Quốc rồi lại giật ngược lên thời chiến tranh người máy =)). Nhân vật thì đủ cả từ Nhiếp Phong,BKV đến Tào Tháo,Lữ Bố =)). Đọc cái này rất dễ tẩu hỏa nhập ma ;)). Trước thấy Mã vẽ bộ Ỷ thiên đồ long ký là còn đúng nguyên tác tí 8-}
 
Mình thấy bộ đao kiếm loạn giang hồ cũng hay đấy chứ . Hình như nghe các bậc tiền bối nói lại thì nó vốn có tên là Thất chủng binh khí nhưng sang Việt thì biến thái thành cái đó . Truyện đó mình kết nhất là con Khổng Tước Lệnh - đẹp vãi hàng , chưa từng thấy binh khí gì đẹp thế . Lão Mã thiết kế được con đồ như thế cũng phải khâm phục lão rồi ;;)
 
_Cái biệt ly câu mới gọi là khủng bố, nhìn rợn người, bá vương thương càng nhìn càng thấy dũng mãnh,...có mỗi cái trường sinh kiếm là quá bình thường.
_Bộ AHVL đến lúc này chuyển qua thời đại mới rồi, thời thế tạo anh hùng mà, các boss mạnh tương đương nhau, thời thế thay đổi, con người cũng đổi thay là chuyện dễ hiểu. Mạc Ly từ đầu truyện chỉ dc xây dựng là 1 người trọng nghĩa, trung thành, chứ ko có tình tiết nào khẳng định ông ấy ko có mộng bá vương
_TMBQ từ đầu đã vậy, ko khác hơn, chỉ là càng ngày bộ mặt đê tiện càng lộ rõ
_TĐL lúc trước làm bao nhiêu việc xấu tất cả cũng chỉ vì TMBQ, nay ông ko còn lưu luyến Tư Mã nữa nên cũng chẳng còn lý do ji` mà thủ ác.
_Bộ truyện ko có nhân vật chính chủ đạo( dạng như Quách Tĩnh, hay Trương Vô Kị..của KD), độ khủng cũng như cái sự anh hùng được chia đều cho các nhân vật.. ko ai là toàn vẹn cả, 1 điều mới mẻ mà trc' h ít thấy ở các truyện kiếm hiệp
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top