5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
lão Mã lại vẽ truyện của Cổ tiên sinh à,vậy có giống nguyên tác không hay lại chế tùm lum nữa:-s,7 chuyện trong thất chủng binh khí khá hay ,nhất là khổng tước linh,lão Mã mà chê nữa thì:whew:
 
lão Mã lại vẽ truyện của Cổ tiên sinh à,vậy có giống nguyên tác không hay lại chế tùm lum nữa
Chế vô đối ;)) .
 
Xem cái này cũng ko đến nỗi nào nhưng Mã phịa quá. Trác Đông Lai có cái skill cuối cải lão hoàn đồng thì ko thể nào đỡ được, còn hơn cả ăn chân nguyên 8-}
 
undefined
_Bộ truyện ko có nhân vật chính chủ đạo( dạng như Quách Tĩnh, hay Trương Vô Kị..của KD), độ khủng cũng như cái sự anh hùng được chia đều cho các nhân vật.. ko ai là toàn vẹn cả, 1 điều mới mẻ mà trc' h ít thấy ở các truyện kiếm hiệp

Cũng giống như trồng một cái cây mà chả biết nó mọc theo chiều hướng nào. Mã thấy cái gì cũng muốn ôm vào, thành ra cây mọc như cỏ dại, đâu cũng có nhánh, nhánh lớn sinh nhánh nhỏ, nhánh nhỏ sinh nhánh to, í lộn, nhánh con.

Cái này ông bà ta gọi là xướng ca vô loài đó.

Viết truyện kỵ nhất là nhân vật sinh ra không hợp lý, biến mất không rõ ràng, bỏ sót nhân vật. Mã lấy lượng nhân vật lớn để bù đắp cho thiếu sót về nội tâm nhân vật. Đem nhân vật này đẻ ra nhân vật kia để cho câu truyện được dài ra, tình huống thêm rắc rối, chứ không đủ đầu óc để dùng một vài nhân vật chính mà xử lý cho tinh tế.

Còn nếu muốn đọc truyện mà các nhân vật ngang cấp thì nên đọc Tuyệt Thế Vô Song để thấy dàn nhân vật chính tăng tiến võ công một cách đồng đều hợp lý, chứ không phải mọc loạn cả lên đâu. Coi để biết Hà Chí Văn viết hay hơn Mã ở chỗ nào.

Mình thấy bộ đao kiếm loạn giang hồ cũng hay đấy chứ . Hình như nghe các bậc tiền bối nói lại thì nó vốn có tên là Thất chủng binh khí nhưng sang Việt thì biến thái thành cái đó . Truyện đó mình kết nhất là con Khổng Tước Lệnh - đẹp vãi hàng , chưa từng thấy binh khí gì đẹp thế . Lão Mã thiết kế được con đồ như thế cũng phải khâm phục lão rồi

Nếu đọc Thất Chủng Binh Khí rồi sẽ thấy Đao Kiếm Loạn Giang Hồ quả là...loạn. Truyện mắc vào rất nhiều khuyết điểm chung từ trước tới nay của Mã. Có thể kể ra mấy lỗi cơ bản:
-Nhân vật không sáng tạo
-Cốt truyện không sáng tạo
-Tình huống không hợp lý
-Tính cách nhân vật không hợp lý.

Không phủ nhận Mã vẽ đẹp, cũng còn nhiều vũ khí đẹp hơn cái gọi là Khổng Tước Lệnh trong đó. Ví dụ như Thiên Tội trong Phong Vân.
 
undefined

Cũng giống như trồng một cái cây mà chả biết nó mọc theo chiều hướng nào. Mã thấy cái gì cũng muốn ôm vào, thành ra cây mọc như cỏ dại, đâu cũng có nhánh, nhánh lớn sinh nhánh nhỏ, nhánh nhỏ sinh nhánh to, í lộn, nhánh con.

Cái này ông bà ta gọi là xướng ca vô loài đó.

Viết truyện kỵ nhất là nhân vật sinh ra không hợp lý, biến mất không rõ ràng, bỏ sót nhân vật. Mã lấy lượng nhân vật lớn để bù đắp cho thiếu sót về nội tâm nhân vật. Đem nhân vật này đẻ ra nhân vật kia để cho câu truyện được dài ra, tình huống thêm rắc rối, chứ không đủ đầu óc để dùng một vài nhân vật chính mà xử lý cho tinh tế.

Còn nếu muốn đọc truyện mà các nhân vật ngang cấp thì nên đọc Tuyệt Thế Vô Song để thấy dàn nhân vật chính tăng tiến võ công một cách đồng đều hợp lý, chứ không phải mọc loạn cả lên đâu. Coi để biết Hà Chí Văn viết hay hơn Mã ở chỗ nào.



Nếu đọc Thất Chủng Binh Khí rồi sẽ thấy Đao Kiếm Loạn Giang Hồ quả là...loạn. Truyện mắc vào rất nhiều khuyết điểm chung từ trước tới nay của Mã. Có thể kể ra mấy lỗi cơ bản:
-Nhân vật không sáng tạo
-Cốt truyện không sáng tạo
-Tình huống không hợp lý
-Tính cách nhân vật không hợp lý.

Không phủ nhận Mã vẽ đẹp, cũng còn nhiều vũ khí đẹp hơn cái gọi là Khổng Tước Lệnh trong đó. Ví dụ như Thiên Tội trong Phong Vân.

Hà chí Văn chế Tuyệt đại song kiêu cũng hay :D.
Có điều võ công về sau cũng loạn.Như bộ pác nói thì hợp lý hơn vì kết đúng lúc.
Khoái lão Vạn Thế giáo chủ.Võ công sau này của y không kém Boss sống 300 năm mấy.Trc trong tứ tuyệt lão cũng đứng đầu.Ko tà hẳn cũng ko hề chính,sống vì chủ.1 nv hay.
 
Đọc tuyệt thế vô song thì lúc đầu còn hay chứ về sau bịa 1 cách quá ư là phi lí: nào là thần lầu xây ngược, ra chiêu gì mà gọi cả thiên thạch xuống, lại còn ma điển học xong thì bất tử....Mà cũng vừa đọc xong Anh Hùng Vô Lệ mới, đọc xong đầu óc loạn mù cả lên, gì mà có thiên thạch rơi, xong lại xuất hiện 4 vị thần,ban cho con người 3 điều ước, đọc càng ngày càng phát ngán. Nói chung là truyện tranh kiếm hiệp bây giờ đọc cho giết thời gian chứ không có bộ nào là hay, ý nghĩa sâu xa cả.
 
chuyện này càng ngày càng phức tạp như PV
tùm lum nhân vật mới ra đời
 
Đọc tuyệt thế vô song thì lúc đầu còn hay chứ về sau bịa 1 cách quá ư là phi lí: nào là thần lầu xây ngược, ra chiêu gì mà gọi cả thiên thạch xuống, lại còn ma điển học xong thì bất tử....Mà cũng vừa đọc xong Anh Hùng Vô Lệ mới, đọc xong đầu óc loạn mù cả lên, gì mà có thiên thạch rơi, xong lại xuất hiện 4 vị thần,ban cho con người 3 điều ước, đọc càng ngày càng phát ngán. Nói chung là truyện tranh kiếm hiệp bây giờ đọc cho giết thời gian chứ không có bộ nào là hay, ý nghĩa sâu xa cả.

Cũng không hẳn đâu, kiếm hiệp có mấy loại gọi là huyền hiệp, hay kiếm hiệp tu tiên, kiểu như Tru Tiên đấy, phóng đại thần ma lên cũng không sao.

Trong Tuyệt Thế Vô Song ngay từ mấy tập đầu đọc đã thấy nó thuộc huyền hiệp rồi, không phải kiểu đang nghiêm túc lại biến thành thần thoại của Mã.

Hà chí Văn chế Tuyệt đại song kiêu cũng hay .
Có điều võ công về sau cũng loạn.Như bộ pác nói thì hợp lý hơn vì kết đúng lúc.
Khoái lão Vạn Thế giáo chủ.Võ công sau này của y không kém Boss sống 300 năm mấy.Trc trong tứ tuyệt lão cũng đứng đầu.Ko tà hẳn cũng ko hề chính,sống vì chủ.1 nv hay.

Truyện chế từ nguyên tác của người khác thì xưa nay chưa bao giờ có bộ nào hay cả.
Mà Tuyệt Thế Vô Song đã kết thúc đâu, lúc bọn nó lên thần lâu là ngừng mà? hay mình đọc thiếu?
 
Đọc tuyệt thế vô song thì lúc đầu còn hay chứ về sau bịa 1 cách quá ư là phi lí: nào là thần lầu xây ngược, ra chiêu gì mà gọi cả thiên thạch xuống, lại còn ma điển học xong thì bất tử....
Hì , truyện này tuy cho vào yếu tố huyễn hiệp ,
tuy nhiên những thằng quá khủng mục tiêu của nó cũng cao siêu, ít tham dự vào cuộc chiến của người thường :D
Và cuối cùng thằng boss bất tử cũng phi thăng rồi.
Trong Tuyệt Thế Vô Song ngay từ mấy tập đầu đọc đã thấy nó thuộc huyền hiệp rồi, không phải kiểu đang nghiêm túc lại biến thành thần thoại của Mã.
Mà Tuyệt Thế Vô Song đã kết thúc đâu, lúc bọn nó lên thần lâu là ngừng mà? hay mình đọc thiếu?
Tuyệt thế vô song ra trọn bộ ở VN rồi mà :D
Hiện Tia chớp đang in Phần II , nhân vật chính là thằng cu Tống Đế Triệu Bính với rắp tâm phục quốc

Bát Tư Ba - Vạn Thế Giáo Chủ viên tịch phi thăng rồi
Số 1 anh hùng bảng bây giờ thuộc về Huỳnh Đế Bệnh, thằng này sang Nhật Bủn hô phong hoán vũ đẩy lui chiến thuyền của quân Nguyên tấn công Nhật :-s

Số 2 là Mộc Vô Ngôn , tưởng thằng này cũng phi thăng từ phần 1 sau quả hóa thành mặt trời rồi , ai dè vẫn còn sống ở trần gian :-/
 
Anh Hùng Vô Lệ về sau càng không thể đỡ nổi :D.Mã đầu óc dở hơi rồi.
Được mỗi em Tô Phi Á vẽ theo phong cak khác,trông xinh ko đỡ đc :devil:.
 
Hì , truyện này tuy cho vào yếu tố huyễn hiệp ,
tuy nhiên những thằng quá khủng mục tiêu của nó cũng cao siêu, ít tham dự vào cuộc chiến của người thường :D
Và cuối cùng thằng boss bất tử cũng phi thăng rồi.

Tuyệt thế vô song ra trọn bộ ở VN rồi mà :D
Hiện Tia chớp đang in Phần II , nhân vật chính là thằng cu Tống Đế Triệu Bính với rắp tâm phục quốc

Bát Tư Ba - Vạn Thế Giáo Chủ viên tịch phi thăng rồi
Số 1 anh hùng bảng bây giờ thuộc về Huỳnh Đế Bệnh, thằng này sang Nhật Bủn hô phong hoán vũ đẩy lui chiến thuyền của quân Nguyên tấn công Nhật :-s

Số 2 là Mộc Vô Ngôn , tưởng thằng này cũng phi thăng từ phần 1 sau quả hóa thành mặt trời rồi , ai dè vẫn còn sống ở trần gian :-/

Phần 1 thì ở VN ra trọn bộ 49 tập rồi, còn phần 2 thì mình chưa xem, đợi ra hết xem 1 phát luôn cho đã, chứ vừa đọc vừa đợi lâu thấy mồ, mấy bố lậu lâu lâu mới ra 1 tập chờ lâu phát nản.
Thế hóa ra ở phần 2 thằng Bát Tư Ba phi thăng rồi à, kể cũng đúng, cỡ nó bây giờ ai giết nổi, mà cu Mộc Vô Ngôn học Bạch Tiên Thuật hóa thành mặt trời giết chết Phật Giã Ma, xong rồi hóa thành bông sen chứ chưa chết, thấy con bé Khương Bát bảo mang đi làm gì như nuôi trồng để sen nở ra người ấy. Giờ vô địch thiên hạ chỉ còn Huỳnh Đế Bệnh, chắc cu cậu phần 2 sang Nhật tìm em người yêu đây.
 
sau khi đọc xong tập 23 tớ quyết định sẽ dừng tại đây, ko thể đọc thêm đc nữa X( thằng Vô Địch cứ như là superman ý X( .
 
sau khi đọc xong tập 23 tớ quyết định sẽ dừng tại đây, ko thể đọc thêm đc nữa X( thằng Vô Địch cứ như là superman ý X( .

có tập mới là thế nào cũng.. mò vào xem =))
 
Mua đến 23 tập rồi bây h drop thì tiếc quá nhỉ 8-}
 
Đúng là mua đến 23 rồi mà dừng kể cũng phí, mà chặng đường vẫn còn dài, còn tới 27 tập nữa.Kiểu này mua cố mua cho đủ như kiểu phong vân ấy
 
thằng Vô Địch cứ như là superman ý
Cũng có lý thôi,bác cứ thử chết 7,8 lần như nó xem có khỏe như superman ko =)). Tất cả tội lỗi là của thằng Mã hết:p. Vẽ bộ nào cũng hấp dẫn mấy tập đầu rồi làm người đọc bị tẩu hỏa nhập ma ở mấy tập sau 8-}
 
sau khi đọc xong tập 23 tớ quyết định sẽ dừng tại đây, ko thể đọc thêm đc nữa X( thằng Vô Địch cứ như là superman ý X( .

Sau nó vẫn kém xa lắm thằng lắm :devil:.
 
Topic đã chìm xuống trang 2 , phải chăng vì mọi người đã quá ngán với mấy trò spam của lão Mã . Đọc đến tập mới còn thấy xuất hiện thằng thần gì đó trông cứ như người ngoài hành tinh đấy . Thật không đỡ nổi lão Mã nữa . Mình cứ cảm tường đang xem Indyanjone phần 4 vậy , rồi 4 thằng tượng ấy có khi nhập vào làm 1 thành thằng người ngoài hành tinh đầu to mắt trố ấy chứ :D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top