Casanova0505
Mr & Ms Pac-Man
- 18/11/09
- 223
- 4
Hôm nay là ngày cuối cùng mình tự sướng với GO, rút chân ra khỏi cái thế giới ảo của GO và bước chân vào một nơi cho mình có thể tự sướng cao hơn 
Có lẽ mình chưa phải là một Gamer kì cựu , chơi GO từ năm 15t cho đến bây giờ, khởi đầu từ MU , rồi lại qua LineAge2 , Ragnarok , MapleStory , World of warcraft , guildwars , secondlife , tantra , 2moons , Fiesta , Granado Espada ... ect
Sau nhiều năm tự sướng như vậy, mình đã phát hiện ra một điều rằng , bất cứ bạn ở game nào, bẩt kể bạn là ai, thì chỉ luôn là you got a new task , task completed , Level UP , new tasks added ... etc
Và đốt tiền thì mình cũng đã đốt không ít vào GO, vài chai game này, vài trăm game kia , ít lắm cũng vài chục ngàn vào GO , tiền lương có, tiền bán item cũng có , ném qua ném lại thì rốt cục mình vẫn ngồi gặm mì gói qua ngày ...
Đến lúc này, sẽ có một số kẻ bảo " Ôi dào, mày chơi ngu thì chịu , tao thì tao vẫn cứ chơi , than vãn làm gì trên đây , cứ như bố đời ấy " , " Dại cúng tiền vào đó , cứ chơi chỉ cho vui thì làm gì tốn đồng nào , thiếu iot thì cứ nói là thiếu iot , dạy đời à ? "
Thật ra thì 2 năm trước đây, nếu ai dám viết một bài dạng này , thi mình cũng sẽ chửi đông đổng , nhảy lên như bị tạt nước sôi vào trym , đá lại cho bằng được, nhưng không ngờ có ngày , chính mình lại nói câu này với mọi người.
Có thể bây giờ cũng sẽ có người nói mình như thế, nhưng một khi họ nhận ra rằng , GO không đơn thuần là một công cụ giải trí , không phải chỉ là chơi cho vui , nó ảnh hưởng trực tiếp đến người chơi. Thử hỏi một câu , ai không muốn character mình là mạnh , level cao ngất ngưỡng , đồ đạc xanh xanh đỏ đỏ , giáp giếc thì trâu bò , pvp luôn là kẻ thắng được mọi người trong đó nhìn với con mắt ngưỡng mộ . Nếu thế , thì cash luôn cần phải dùng đến , không mua item thì mua đồ thời trang để cho bằng anh bằng em
Nếu bạn không nạp cash, chỉ chơi free, thì để được thành một kẻ được nhìn với con mắt ngưỡng mộ sẽ là một chặng đường vô cùng gian nan .
Đó chỉ mới là phần cash , chưa tính đến cả việc cày cuốc , không cày level thì ta lại làm trâu vàng cày skill , cày skill xong thì lại cày Job, cày job xong chuyển qua cày item , cày item xong lại cày gold , cày materials ... cứ thế cái vòng tuần hoàn đi từ game này sang game khác . Đừng bảo với mình rằng bạn ngồi 1~2h một ngày để chơi GO mà nhìn đồ lắm kẻ ao ước , lúc nào cũng thắng PVP , cũng là tâm điểm chú ý. Nếu thế thì trình chém gió của bạn đã thành bão hoăc là bạn được thần may mắn nhận làm con nuôi . Trung bình đối với một player , họ phải tốn từ 3~4h tổng thời gian một ngày để chơi , còn đối với gamer , đốt 10~20h chăm chỉ bên cái máy là rất bình thường . Sau cùng nhìn lại, nếu ai ăn thịt ăn cá uống vinamilk thì cũng phải có con mắt thâm xì xì , ai mì gói thuốc lá với trà đá thì chỉ còn da bọc xương , nhìn như thằng nghiện hút ... nếu bạn không như thế mà level cao ngất ngưỡng , là tâm điểm chú ý thì chỉ có thể là ... thuê trâu vàng cày giúp bạn ..
5 năm GO cho đến sáng nay, mình đã rời khỏi máy tính , xóa hết tất cả những GO còn nằm trong máy , uống một cốc sữa tươi, tắm cho con chó cưng, dọn dẹp phòng ốc và ra khỏi nhà, đi uống cafe và nghỉ ngơi bù lại cho những năm ngồi sát bên cái máy tính , cảm thấy tiếc nuối cho thời gian mình đã đốt vào đó suốt 5 năm qua và đến bây giờ , mình cảm thấy rằng mình như là một người tự do ...

Có lẽ mình chưa phải là một Gamer kì cựu , chơi GO từ năm 15t cho đến bây giờ, khởi đầu từ MU , rồi lại qua LineAge2 , Ragnarok , MapleStory , World of warcraft , guildwars , secondlife , tantra , 2moons , Fiesta , Granado Espada ... ect
Sau nhiều năm tự sướng như vậy, mình đã phát hiện ra một điều rằng , bất cứ bạn ở game nào, bẩt kể bạn là ai, thì chỉ luôn là you got a new task , task completed , Level UP , new tasks added ... etc
Và đốt tiền thì mình cũng đã đốt không ít vào GO, vài chai game này, vài trăm game kia , ít lắm cũng vài chục ngàn vào GO , tiền lương có, tiền bán item cũng có , ném qua ném lại thì rốt cục mình vẫn ngồi gặm mì gói qua ngày ...
Đến lúc này, sẽ có một số kẻ bảo " Ôi dào, mày chơi ngu thì chịu , tao thì tao vẫn cứ chơi , than vãn làm gì trên đây , cứ như bố đời ấy " , " Dại cúng tiền vào đó , cứ chơi chỉ cho vui thì làm gì tốn đồng nào , thiếu iot thì cứ nói là thiếu iot , dạy đời à ? "
Thật ra thì 2 năm trước đây, nếu ai dám viết một bài dạng này , thi mình cũng sẽ chửi đông đổng , nhảy lên như bị tạt nước sôi vào trym , đá lại cho bằng được, nhưng không ngờ có ngày , chính mình lại nói câu này với mọi người.
Có thể bây giờ cũng sẽ có người nói mình như thế, nhưng một khi họ nhận ra rằng , GO không đơn thuần là một công cụ giải trí , không phải chỉ là chơi cho vui , nó ảnh hưởng trực tiếp đến người chơi. Thử hỏi một câu , ai không muốn character mình là mạnh , level cao ngất ngưỡng , đồ đạc xanh xanh đỏ đỏ , giáp giếc thì trâu bò , pvp luôn là kẻ thắng được mọi người trong đó nhìn với con mắt ngưỡng mộ . Nếu thế , thì cash luôn cần phải dùng đến , không mua item thì mua đồ thời trang để cho bằng anh bằng em
Nếu bạn không nạp cash, chỉ chơi free, thì để được thành một kẻ được nhìn với con mắt ngưỡng mộ sẽ là một chặng đường vô cùng gian nan . Đó chỉ mới là phần cash , chưa tính đến cả việc cày cuốc , không cày level thì ta lại làm trâu vàng cày skill , cày skill xong thì lại cày Job, cày job xong chuyển qua cày item , cày item xong lại cày gold , cày materials ... cứ thế cái vòng tuần hoàn đi từ game này sang game khác . Đừng bảo với mình rằng bạn ngồi 1~2h một ngày để chơi GO mà nhìn đồ lắm kẻ ao ước , lúc nào cũng thắng PVP , cũng là tâm điểm chú ý. Nếu thế thì trình chém gió của bạn đã thành bão hoăc là bạn được thần may mắn nhận làm con nuôi . Trung bình đối với một player , họ phải tốn từ 3~4h tổng thời gian một ngày để chơi , còn đối với gamer , đốt 10~20h chăm chỉ bên cái máy là rất bình thường . Sau cùng nhìn lại, nếu ai ăn thịt ăn cá uống vinamilk thì cũng phải có con mắt thâm xì xì , ai mì gói thuốc lá với trà đá thì chỉ còn da bọc xương , nhìn như thằng nghiện hút ... nếu bạn không như thế mà level cao ngất ngưỡng , là tâm điểm chú ý thì chỉ có thể là ... thuê trâu vàng cày giúp bạn ..
5 năm GO cho đến sáng nay, mình đã rời khỏi máy tính , xóa hết tất cả những GO còn nằm trong máy , uống một cốc sữa tươi, tắm cho con chó cưng, dọn dẹp phòng ốc và ra khỏi nhà, đi uống cafe và nghỉ ngơi bù lại cho những năm ngồi sát bên cái máy tính , cảm thấy tiếc nuối cho thời gian mình đã đốt vào đó suốt 5 năm qua và đến bây giờ , mình cảm thấy rằng mình như là một người tự do ...
Thế mới vui.
.cái j cũng có hồi kết , làm sao 1 kết thúc đẹp dành cho mình là đẹp 

