5 năm GameOnline , nhìn lại một quãng đường

Phật đã dậy rồi mà : Ở đời phải biết lúc nào nên buông bỏ .
Rời game khi đã ko còn cảm giác vui thích , mà cảm thấy ghê sợ nó là điều chính xác .
Còn những ai vẫn còn hứng thú với game , thì cũng cứ tiếp tục chơi .
Nhưng dù là người bỏ hay người chơi thì đừng nên chỉ trích người khác .
Theo em nghĩ , bài này của bác post trên blog là hợp lý , chứ ko nên post ở đây .


Hihi, bạn này trích lời Phật dạy nghe dễ thương quá.:-*

Ý bạn khuyên cũng đúng ^^, nên viết ở blog thì hay hơn, vì ở đây là cộng đồng game mờ. Mà game Online như bạn nêu ra cũng 1 phần đúng, mà 1 phần hơi quá, tùy mỗi người và cách chơi của mỗi người, xem nó là giải trí chứ ko phải là cuộc sống thì ko có cày cuốc, rùi muốn mạnh, muốn được nể phục như bạn nói ( nghiện game online ). Phải chi ngoài đời nghiện thành công thì hay bít mấy, dù sao cũng chúc bạn ra đi thanh thản :))
 
hình như ko ai chịu đọc kỹ bài của mình :))

thôi để tớ nhắc lại lúc tớ với bạn gái tớ cãi nhau nhé

bữa đó tớ đang chơi Granado Espada , nhỏ bạn gái ngồi sát bên nghe nhạc , nó nhìn qua hỏi tớ cái gì, tớ bảo đây là GE , anh quen rất nhiều bạn trong đây, ai cũng tốt ,với lại đồ đạc khá ngon , em vô chơi chung với anh đi , anh tài trợ cho em từ đầu đến cuối luôn

nó nghe xong , phán 1 câu mà tới lúc này tớ nghe tớ mới thấm thía " Anh chơi cái đó, anh giết con quái vật xong nó có cho anh được thứ gì ko ? anh quen nhiều bạn bè trong đó rồi nếu anh khổ, không có tiền đi chơi với bọn nó, thì bọn nó sẵn sàng bao anh miễn phí ko, hay phải có tiền mới đi đc , em ko nói chi xa , nếu như lúc này anh hết tiền , ko có việc làm , liệu anh lại nhà bọn nó , bọn nó có nuôi anh trong lúc anh đi kiếm việc làm ko ? Anh chơi game em chẳng thấy có ích lợi gì cả , tốn hết mấy tiếng đồng hồ vô bổ trong khi thời gian đó anh có thể học thêm cái gì đó , như guitar hay violon chẳng hạn , hoặc là anh có thể học thêm thứ tiếng nào khác, để ra đường ai nhìn anh , anh cũng là tâm điểm của sự chú ý . Anh muốn quen bạn, thì anh quen với người thật, để khi anh gặp khó khăn , có người giúp anh , nâng đỡ anh ... Chơi game em thấy anh càng chơi càng có hại, chẳng có lợi chút nào cả , anh nên nghĩ lại đi

Chuyện của bác 1 phần là do bị vợ nó xoáy vào tư tưởng, kiểu như sóng tràn bờ đê nên mới nãn mà bỏ cuộc.

Nói thật bác chứ về già mình lắm tiền lắm của muốn chơi 1 món gì đó cho tâm hồn thư giãn mà lại để vợ xoáy như thế thì bác chả làm đc gì ra hồn đâu.

Bác thử cưới nó rồi xem nó có cho bác học Guitar, Violon để thành tâm điểm của sự chú ý ko hay lại bảo "Cha già ăn no dững mỡ, bộ muốn tam thê tứ thiếp hay sao mà còn học mấy cái vớ vẩn ấy?!" =))
 
hình như ko ai chịu đọc kỹ bài của mình :))

thôi để tớ nhắc lại lúc tớ với bạn gái tớ cãi nhau nhé

bữa đó tớ đang chơi Granado Espada , nhỏ bạn gái ngồi sát bên nghe nhạc , nó nhìn qua hỏi tớ cái gì, tớ bảo đây là GE , anh quen rất nhiều bạn trong đây, ai cũng tốt ,với lại đồ đạc khá ngon , em vô chơi chung với anh đi , anh tài trợ cho em từ đầu đến cuối luôn

nó nghe xong , phán 1 câu mà tới lúc này tớ nghe tớ mới thấm thía " Anh chơi cái đó, anh giết con quái vật xong nó có cho anh được thứ gì ko ? anh quen nhiều bạn bè trong đó rồi nếu anh khổ, không có tiền đi chơi với bọn nó, thì bọn nó sẵn sàng bao anh miễn phí ko, hay phải có tiền mới đi đc , em ko nói chi xa , nếu như lúc này anh hết tiền , ko có việc làm , liệu anh lại nhà bọn nó , bọn nó có nuôi anh trong lúc anh đi kiếm việc làm ko ? Anh chơi game em chẳng thấy có ích lợi gì cả , tốn hết mấy tiếng đồng hồ vô bổ trong khi thời gian đó anh có thể học thêm cái gì đó , như guitar hay violon chẳng hạn , hoặc là anh có thể học thêm thứ tiếng nào khác, để ra đường ai nhìn anh , anh cũng là tâm điểm của sự chú ý . Anh muốn quen bạn, thì anh quen với người thật, để khi anh gặp khó khăn , có người giúp anh , nâng đỡ anh ... Chơi game em thấy anh càng chơi càng có hại, chẳng có lợi chút nào cả , anh nên nghĩ lại đi
Thâm thúy quá ,sâu sắc quá , xúc động quá =))
 
hình như ko ai chịu đọc kỹ bài của mình :))

thôi để tớ nhắc lại lúc tớ với bạn gái tớ cãi nhau nhé

bữa đó tớ đang chơi Granado Espada , nhỏ bạn gái ngồi sát bên nghe nhạc , nó nhìn qua hỏi tớ cái gì, tớ bảo đây là GE , anh quen rất nhiều bạn trong đây, ai cũng tốt ,với lại đồ đạc khá ngon , em vô chơi chung với anh đi , anh tài trợ cho em từ đầu đến cuối luôn

nó nghe xong , phán 1 câu mà tới lúc này tớ nghe tớ mới thấm thía " Anh chơi cái đó, anh giết con quái vật xong nó có cho anh được thứ gì ko ? anh quen nhiều bạn bè trong đó rồi nếu anh khổ, không có tiền đi chơi với bọn nó, thì bọn nó sẵn sàng bao anh miễn phí ko, hay phải có tiền mới đi đc , em ko nói chi xa , nếu như lúc này anh hết tiền , ko có việc làm , liệu anh lại nhà bọn nó , bọn nó có nuôi anh trong lúc anh đi kiếm việc làm ko ? Anh chơi game em chẳng thấy có ích lợi gì cả , tốn hết mấy tiếng đồng hồ vô bổ trong khi thời gian đó anh có thể học thêm cái gì đó , như guitar hay violon chẳng hạn , hoặc là anh có thể học thêm thứ tiếng nào khác, để ra đường ai nhìn anh , anh cũng là tâm điểm của sự chú ý . Anh muốn quen bạn, thì anh quen với người thật, để khi anh gặp khó khăn , có người giúp anh , nâng đỡ anh ... Chơi game em thấy anh càng chơi càng có hại, chẳng có lợi chút nào cả , anh nên nghĩ lại đi

Bác kiếm được quả girlfriend chuẩn quá! Ôi trời, em ước mong có được 1 em kiểu này! Mà bác viết cũng khá đúng, nhưng đừng nên bỏ! Đôi khi game là sp để ta xả stress thằng thầy CN khốn nạn hay thằng nào chém đểu ta! lên CF chơi zombie cũng vui, nghe lắm bác chém xong, hết luôn xì trét!
 
ra đường thấy thằng nào ko hợp mắt , gọi nó lên đấu dao , kiếm , hàng nóng trên SA, CF , CS :))

chúc chủ topic ra đi thanh thản :)) , mình chơi game ol tính đến nay chuẩn bị là năm thứ 8 ^^

trước cũng ngày thức đêm chơi ko biết chán nhưng giờ cũng bình thường rồi , rảnh vào chơi :D cung vui ko nhất thiết là phải bỏ hẳn ^^
 
Giải pháp cho chủ topic kiếm game có auto mà chơi bạn ạ ;)).
GE có auto pro mà sao phải xoắn, nếu bạn đừng ham vô đối thì có lẽ ko khổ vậy.
Mình cũng chơi GE chỉ cần bt thôi, nên cắm AI cả ngày, tối về log vào đi mission từ 1h-2h tùy ngày chả vấn đề gì cả, máu ăn thua thì cũng có nhưng máu theo kiểu gặp thằng yếu thì bắt nạt, gặp thằng mạnh thì chờ nó afk rồi phang =)) hoặc gọi hội đồng.
Chơi game cũng được 5 năm trừ hồi cày cuốc PTV ra thì sau này mình chỉ chơi game GO nào có auto mà thôi nên ko vấn đề ;)).
Tóm lại là hãy vui theo cách của mình miệng lưỡi thiên hạ thế nào kệ nó :>.

Nhưng mà bạn gái bạn chất đấy :P chúc hạnh phúc nhé, mình thật lòng đó :|
 
chơi game giải trí thì hại não chết người ah ? bỏ đc GO có gì to tát mà lại làm như đắc đạo phật vậy ? ai ko kiềm chế đc thì ghiền là do bản thân thôi :))

ngày ngày mình vẫn chơi game đều đều cả on lẫn off , tinh thần vẫn thoải mái lạc quan yêu đời nhan sắc tràn trề mà có chết hoặc giảm kí lô nào đâu ?

chơi game là chấp nhận đổi time = niềm vui , sao lại có chuyện cày trâu rồi đổ thừa game gây hại nhỉ ? tôi ko giám nhận là gamer hardcore nhưng nghe mấy câu này chướng quá
 
Ai giải dc nghiền thì cứ giải đi =))

Ta thấy mỗi người có 1 cách cảm nhận GO cũng như 1 người 1 nghề, ko ai giống ai.

Ta thì thích thì chơi, vui thì chơi, ko vui giải tán, ae là số 1;))
 
Quan trọng là mục đích chơi game,chủ topic có vẻ thuộc dạng điên cuồng cày quốc rồi pay cash để làm hàng khủng,như vậy bạn gái ko thích là đúng rồi.Có rất nhiều người chơi game chỉ để thư giãn đơn thuần,có thể đó ko phải là bạn hoặc bạn chưa gặp chứ ko phải ko có.
 
Chơi game để Sống hay Sống để Chơi game?
 
mỗi người 1 ý kiến , mỗi người 1 cách nói

thỉnh thoảng rỗi vô game xả stess nhé Cas

bạn gái ông giống bạn gái cũ của tôi đấy :-*
 
Chúc mừng là chủ topic đã thoát được GO. Bản thân moon bị nó cuốn đi rất nhiều vì ngoài nó ra không tìm thấy được điều gì thú vị hơn cho mình.

Mặc dù moon không chơi pro, moon không chơi thật nhiều game như 1 vài lão bá trong gamevn. Nhưng thật sự đến bây giờ, moon bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, chơi game không còn thấy vui nữa, chơi game mà chỉ nghĩ đến thời gian, còn chơi bao lâu thì xong đây.

Nhưng mà mỗi người có 1 thế giới riêng, moon đã chọn nó, có lẽ cần 1 thời gian để qua khỏi giai đoạn hỗn loạn tâm trí như hiện nay.
 
Chơi game để vui, để giải trí. Một khi đã không vui, không thấy được giải trí thì nên tính đến chuyện quit, vi mỗi thú giải trí chỉ gây hứng thú được vài năm thôi. Mà quit rồi thì cũng đừng "hối tiếc vì phí thời gian chơi game", rồi đem quảng cáo cái bánh hối đấy lên forum =)
 
em bây giờ mới bắt đầu dấn thân vào "con đường" GO , ko biết đúng hay sai nữa,nhưng cảm thấy rất thoải mái khi ngồi chơi ;))
 
^ Cứ chơi đi, thấy game nào hợp thì chơi lâu lâu tí ^^. Nhưng mà nói trước, thường người ta chỉ chơi MMO lâu được vài ba game đầu tiên thôi những cái về sau cái hứng thú nó giảm nhiều lắm.
 
chơi MMO mà tạo được 1 cộng đồng hay thì đáng chơi lắm chứ
 
Chúc mừng bác, bỏ đc món nào hay món đó !
Cơ mà bác phải cẩn thận, bỏ cái ghiền này lại quay sang ghiền cái khác thì bỏ mợ ! :)
Mà trên đời này, có cái "chơi" nào mà ko mất tiền nhỉ ? Có cái "niềm zui" nào mà miễn phí không nhỉ ?
 
cái này giống như emo ca thêm 6 câu vọng cổ trước khi chết trong cải luơng :'> bạn gái bạn dậy bạn đúng đấy ::) nghỉ đi bạn ạ
! thế nhé
không tiễn ::)
Comment này đáng ăn tiền ;))
 
Thực sự không phải ai cũng có thể nói bỏ là bỏ ngay dc , GO cũng không khác thuốc phiện là mấy . Bỏ dc lên có thể coi là tốt với một số người
 
Back
Top