EverydayPhuong
Fire in the hole!
- 15/3/09
- 2,760
- 77
(500) Days of Summer 2009 720p.Blu-ray.DTS.x264-CHD
500 Ngày Yêu
500 Ngày Yêu
Facts
Mã:
RELEASE DATE....: 11/02/2009
THEATRE DATE....: 09/02/2009
iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt1022603/
iMDB RATiNG.....: 8.2/10 (16,904 votes)
GENRE...........: Comedy | Drama | Romance
SOURCE TYPE.....: Blu-Ray AVC 1080P DTS-HD MA
ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High @ 5046 Kbps
FRAME RATE......: 23.976 fps
AUDiO 1.........: ENG DTS 5.1ch 1536Kbps
RUNTiME.........: 1:35:04 (h:m:s)
ASPECT RATiO....: 2.397 : 1
RESOLUTiON......: 1280 X 534
SUBTiTLES.......: TBA
FilE SiZE.......: 4.35G
RECODE RiPPER...: red@CHD
Plot
After it looks as if she's left his life for good this time, Tom Hansen reflects back on the just over one year that he knew Summer Finn. Despite being physically average in almost every respect, Summer had always attracted the attention of men, Tom included. For Tom, it was love at first sight when she walked into the greeting card company where he worked, she the new administrative assistant. Soon, Tom knew that Summer was the woman with whom he wanted to spend the rest of his life. Although Summer did not believe in relationships or boyfriends - in her assertion, real life will always ultimately get in the way - Tom and Summer became more than just friends. Through the trials and tribulations of Tom and Summer's so-called relationship, Tom could always count on the advice of his two best friends, McKenzie and Paul. However, it is Tom's adolescent sister, Rachel, who is his voice of reason. After all is said and done, Tom is the one who ultimately has to make the choice to listen or not.
-- IMDb --
Anh gặp em, anh mất em, anh cố gắng tìm lại em: Đó là kịch bản mà bạn đã nghe hàng triệu lần trước kia. Nhưng bây giờ nó đã được kể một cách đầy mới mẻ, sáng tạo trong 500 Days of Summer, khiến phim như một câu chuyện mới được kể lần đầu tiên vậy!
500 days of summer là dạng phim hài lãng mạng nhưng lại cực kỳ thú vị đậm chất phim độc lập, hay đến nỗi nó sẽ khiến bạn mê mẫn khi xem. À, tôi ghét khi nói nó là phim “hài lãng mạn”. Liệu Garden State hay Juno đều thuộc thể loại này? Tốt nhất là nên có một cái tên thể loại nào đó thích hợp hơn! Ý tôi là, khi mà nhắc đến phim hài lãng mạn, tôi nghĩ ngay đến những bộ phim rập khuôn và … sến sến, 500 Days of summer hoàn toàn ngược lại. À uhm … thế cái tên “mối quan hệ mãnh liệt và kịch tính” thì thế nào nhỉ? Không hay lắm phải không, chắc là cần ngắn hơn nữa … tôi sẽ nghĩ kĩ hơn.
Joseph Gordon-Levitt diễn vai Tom, một người viết thiệp chúc mừng rất tin tưởng vào tình yêu, số phận và định mệnh. Zooey Deschanel vai Summer, cô gái mà Tom yêu, người hoàn toàn không tin tưởng vào những thứ kỳ diệu như vậy. Bộ phim bắt đầu bằng một cảnh báo “đây là câu chuyện về một chàng trai gặp gỡ một cô gái, nhưng lại không phải là một câu chuyện tình yêu” (dĩ nhiên, cảnh báo này hơi xạo một tí). Bộ phim diễn ra trong 500 ngày từ khi “mối quan hệ” của họ bắt đầu, nhưng lại được kể, được sắp đặt một cách mất trật tự bằng thủ thuật cắt rời phân đoạn. Bộ phim bắt đầu không phải từ lúc Tom làm quen Summer mà lại bắt đầu từ khi họ chia tay. Chuyện này thực kinh khủng đối với Tom và khiến anh rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng. Anh cứ mãi nghĩ về 500 ngày đã qua, lúc họ còn bên cạnh nhau để tìm ra lý do tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.
Nhưng tất cả những gì anh có thể nhớ là những khoảng thời gian đẹp đẽ. Tại sao nó không hiệu quả? Tại sao cô ấy không yêu anh kể cả khi anh yêu cô ấy nhiều như vậy? Và như mọi mối quan hệ khác, Tom có lẽ nên hiểu được lý do ấy ngay từ khi bắt đầu. Khi cô ấy nói không có hứng thú với những mối quan hệ nghiêm túc, anh ấy nên nhận ra ngay rằng rồi mọi chuyện sẽ không đi đến đâu. Nhưng tình yêu mà, lúc nào cũng hôi thúc bạn lao vào (để đâm thẳng vô tường ) . Nếu bạn tin tưởng một ai đó là người bạn đời của mình, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để nhận ra những thứ quá rõ ràng (). Bạn cứ bị ám ảnh, tưởng tượng về những thứ bình thướng nhất mà quên mất rằng mình phải nhìn thẳng vào thực tế.
Sự trào phúng trong phim chắc khiến bạn tưởng rằng bộ phim như một liều thuốc giảm đau (mà thật ra thì nó hoàn toàn không phải). Nếu kịch bản không phải là câu chuyện tình yêu thì nó còn là gì khác nữa bây giờ. Tôi quả thật không muốn nói đây là bộ phim về sự tan vỡ đâu (nhưng là thật như vậy đấy). Tôi chỉ muốn nói rằng đây là một câu chuyện tình đầy kì diệu (gần giống như vậy) khi mà “boy meets girl” (xảy ra rồi đấy), khi mà “boy falls in love wil girl” (tất nhiên là vậy), và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau (hoặc tương tự như vậy)”, ....
Nhưng cũng giống như cuộc sống thực tế, bộ phim hơi phức tạp hơn một chút (khắc hẳn với điều ta muốn ).
-- Dienanh.net --
Mã:
http://megashare.vn/download.php?id=116906
Boy meets girl. Boy falls in love. Girl doesn't.